Chân dung nhà vô địch (Ngoại hạng Anh sau vòng 34)

Jolie

Member
Cũng giống như các giải đấu hàng đầu hiện nay tại Châu Âu, giải Ngoại hạng Anh đang dần bước vào hồi kết. Chân dung nhà vô địch đang dần hiện ra khi có tới 3 ứng viên cho danh hiệu cao quý này. Cuộc đua "tam mã" đang đi đến hồi kết với chức vô địch về tay The Blues sau vòng 34?
Chan-dung-nha-vo-dich-Ngoai-hang-Anh-sau-vong-34_Tin180.com_001.jpg

Chelsea sẽ vô địch mùa này? ĐKVĐ MU hết bài
Nhà ĐKVĐ Manchester United đang bị tụt lại sau trận hoà đáng thất vọng trước Blackburn. Thêm một trận đấu mà hàng công của MU tịt ngòi khi thiếu vắng chân sút số 1 Wayne Rooney. Khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea sau vòng 34 đã lên con số 4 và cũng chỉ với 4 vòng, Premier League sẽ kết thúc.
Sau thất bại ở đấu trường cao quý Champions League, MU trở về Premier League để nhận thêm kết cục cay đắng sau trận thua ngay tại Old Trafford trước The Blues. Đó chưa phải là những ngày tháng tủi nhục nhất dành cho các cổ động viên Quỷ đỏ. Trận hoà không bàn thắng tại Ewood Park trước Blackburn phải chăng đã vô tình trao chức vô địch sớm về tay các cầu thủ Chelsea. Một trận đấu thể hiện sự bế tắc không chỉ của Ferguson mà còn của cả tập thể MU khi không có Rooney. MU đã hết bài, niềm tin chiến thắng của các cổ động viên quỷ đỏ đã không còn? Chấn thương của Rooney chính là câu trả lời cho tham vọng của MU ở các giải đấu đã qua.
Chan-dung-nha-vo-dich-Ngoai-hang-Anh-sau-vong-34_Tin180.com_003.jpg

MU không thể chiến thắng khi vắng Rooney
Bốn vòng đấu còn lại không thể giúp Ferguson tự định đoạt số phận của mùa giải song 4 vòng đấu đó phải chăng sẽ là những luồng gió mới cho các cổ động viên đảo quốc sương mù. Sẽ có nhà vô địch mới sau liên tiếp những mùa bóng thống trị Premier League của MU. Đế chế "Ferguson – Rooney" sẽ đi vào hồi kết, MU không thể vô địch mùa giải này?
Chelsea đang vào phom
Các cổ động viên The Blues không thể nào quên phát biểu hùng hồn của Ancelotti sau trận hoà đáng thất vọng với Blackburn tại vòng 31. Chelsea sẽ vô địch ngoại hạng với 86 điểm. Đó chính là điểm nhấn cho chuỗi trận thăng hoa của The Blues tại Premier League thời gian qua.
15 bàn thắng ghi được và chỉ thủng lưới 3 bàn trong 4 trận đã qua, Ancelotti đã đập tan những hoài nghi về chức vô địch mùa giải này. Chiến thắng trước quỷ đỏ tại Old Tramford chính là bước ngoặt lớn nhất trong chuỗi trận vừa qua. Một vị trí dẫn đầu sau chiến thắng tại Old Trafford, màu xanh thành London đang trở lại. Niềm tin của Chelsea càng có cơ sở khi quỷ đỏ đã không thể mang về 3 điểm trước Blackburn hôm cuối tuần. Chiến thắng tối thiểu trước các vị khách Bolton ngay tại Stamford Bridge đã giúp các học trò của Ancelotti chạm một tay vào chức vô địch. 4 điểm cho bốn trận đấu còn lại đó là khoảng cách với đội bóng xếp ở vị trí thứ 2, Manchester United.
Chan-dung-nha-vo-dich-Ngoai-hang-Anh-sau-vong-34_Tin180.com_004.jpg

Chelsea tiếp tục mạch thăng hoa
Với người hâm mộ The Blues, chặng đường đến với chức vô địch Premier League mùa này cũng không hề đơn giản chút nào khi 3 trong 4 trận đấu cuối của mùa giải đoàn quân của Ancelotti sẽ phải đối đầu với các CLB cũng đang cần điểm để hoàn thành mục tiêu. Liverpool, Tottenham những "thiếu gia" của giải ngoại hạng Man City, một suất dự Champions League mùa giải tới đang là mục tiêu mà các CLB này cần phải hướng tới khi mùa giải kết thúc. Sẽ là khó khăn cho các cầu thủ Chelsea song chiến thắng trước những đối thủ khó nhằn sẽ như một lời khẳng định sức mạnh thực sự của nhà vô địch. Tại vòng đấu cuối cùng, trên sân nhà các cầu thủ Chelsea sẽ phải tiếp đón đội bóng Wigan, giành điểm để ở lại với giải đấu cao nhất của nước Anh chính là mục tiêu mà CLB này đang hướng tới. Không hề đơn giản cho thầy trò Ancelotti song chiến thắng bằng bản lĩnh trước một đối thủ đang rơi vào bước đường cùng để lên ngôi cao nhất giải đấu sau những năm lỡ hẹn sẽ là một điều hoàn toàn có thể với Chelsea.
Arsenal mãi là những đứa trẻ
Cơ hội để tái chiếm vị trí thứ 2 từ tay "quỷ đỏ" và bám đuổi Chelsea đã qua đi sau trận derby thành London vào đêm qua. Thất bại đó chấm dứt hy vọng lên ngôi vương ở mùa giải này và chính là hình ảnh bạc nhược mà các pháo thủ trẻ đã thể hiện.
Lịch thi đấu của Arsenal dù có "dễ thở" nhưng tham vọng đến chức vô địch đã trở lên xa vời. Những cậu nhóc sẽ không thể "vừa đá vừa trông" khi mà thất bại tại các giải đấu luôn là tâm lý đè nặng lên sự phát triển của cầu thủ. Lại càng không thể đổ lỗi cho sự thiếu vắng của đội trưởng Fabregas, Arsenal đang thể hiện một phong độ thất thường từ đầu mùa giải. Một Arsenal bay cao với những pha phối hợp "thêu hoa dệt gấm" bất ngờ vỡ vụn trước lối phòng ngự phản công đang là căn bệnh vô phương cứu chữa với giáo sư.
Chan-dung-nha-vo-dich-Ngoai-hang-Anh-sau-vong-34_Tin180.com_005.jpg

Sự bảo thủ của Wenger đang "giết chết" những đứa trẻ
Giáo sư không rút kinh nghiệm từ sau những thất bại trong cuộc đua đến chức vô địch các mùa đã qua. Thêm một lần hụt hơi trước những vòng đấu cuối đó đang là "căn bệnh kinh niên" mà các pháo thủ tiếp tục phải trả giá. Chiến thắng chính là điều duy nhất còn thiếu để khẳng định sự trưởng thành của những cậu nhóc và những trận đấu tới sẽ là cơ sở cho sự thành công không xa của pháo thủ. Bốn trận đấu cuối cùng là bốn trận đấu mà các pháo thủ phải thể hiện niềm tin với người hâm mộ. Thể hiện một bộ mặt hoàn toàn mới trước khi mùa giải kết thúc đồng thời tiếp tục nuôi hy vọng mong manh về một danh hiệu.
Hy vọng "đổi gió" cho những đứa trẻ của Wenger đang trở lên xa vời hơn bao giờ hết ở mùa giải này. Và nên nhớ rằng thêm một lần lỡ hẹn là một lần "chảy máu" về mặt lực lượng đó là điều giáo sư cần phải biết!

mr_2305
(theo 24h)​
 
Back
Top