Cháy cơ sở hàn sắt ngay tại Little Saigon

Jolie

Member
WESTMINSTER (NV) - Một cơ sở hàn sắt trên đường Dillow, ngay tại Little Saigon, đã bốc cháy dữ dội vào lúc hơn 1 giờ trưa Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011.

attachment.php

Những người lính cứu hỏa đầu tiên lao vào đám cháy để dập tắt lửa tại cửa tiệm hàn cửa sắt ở mặt sau của tiệm giặt ủi L.B Cleaners, 14915 Dillows St., ngay tại Little Saigon. (Hình: Hà Giang/Người Việt)

Trong lúc đứng mua thức ăn tại tiệm bánh Kang Lạc, nằm trên đường Bolsa, góc Moran, phóng viên Người Việt tình cờ nghe loáng thoáng mẫu đối thoại của các nhân viên trong tiệm liên quan đến chuyện “cháy.”

Nhưng chỉ đến khi nghe một người đàn ông trong tiệm nói bằng giọng bực tức, “Cháy từ nãy giờ mà sao trạm cứu hỏa bên kia đường cũng chưa chạy sang nữa!”, phóng viên Người Việt đã hỏi ngay, “Cháy ở đâu?”

“Cháy ở đường Dillow ngay phía sau nè, cháy quá trời, lửa khói tùm lum.” Một nhân viên của tiệm trả lời.

Theo hướng chỉ của người phụ nữ đó, hai phóng viên Người Việt chạy đến nơi những cụm khói đang bốc lên cuồn cuộn. Cùng lúc, tiếng xe cứu hỏa bắt đầu vang lên.

Nơi lửa đỏ còn đang phừng phựt cùng những cuộn khói trắng bốc lên là mặt sau của một trong những cửa tiệm trên đường Dillow.

Phóng viên người Việt đến nơi khi một xe cứu hỏa vừa tới, và khoảng mươi người làm việc ở những tiệm xung quanh đang đứng xem.

Một người đàn ông, trong lúc đứng nhìn những người lính cứu hỏa đầu tiên xịt nước để dập lửa, nói với Người Việt, “Ðây là tiệm hàn cửa sắt, nghe có người nói là do có để bình xăng trong đó. Mọi người đã chạy ra hết.”

Người đàn ông này cũng cho hay đám cháy đã xảy ra “khoảng 10 phút” trước khi những người lính cứu hỏa có mặt.

127149-DP_Chay_2-400.gif

Lính cứu hỏa bắc thang trèo lên nóc nhà phía mặt trước cửa tiệm giặt ủi L.B Cleaners để rỡ mái nhà, trước khi tiếp tục xịt nước vào bên trong. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Tiệm hàn sắt không có bảng hiệu này nằm ở mặt sau của địa chỉ 14915 Dillows St. Mặt trước là tiệm giặt ủi L.B Cleaners. Khi cơ sở hàn sắt bốc cháy, cửa của tiệm giặt ủi L.B Cleaners còn đóng.

Hai phóng viên Người Việt, bằng điện thoại di động của mình, đã kịp thời ghi nhận lại những hình ảnh của đám cháy, cũng như cảnh người lính cứu hỏa lao vào đám lửa để dập tắt nó, trước khi các đồng nghiệp cũng như những xe chữa lửa khác có mặt.

Dập tắt được ngọn lửa ở phía tiệm hàn cửa sắt, những người lính cứu hỏa tiếp tục bắc thang để leo vào từ mặt trước tiệm giặt ủi L.B Cleaners, khi đó còn đang đóng cửa, để xem xét việc chữa cháy bên trong.

Theo ông Kris Concepcion, một chỉ huy của Sở Cứu Hỏa Orange County, thì “Ðám cháy xảy ra lúc 1 giờ 9 phút. 1 giờ 14 phút, xe cứu hỏa có mặt và đến 1 giờ 35 phút thì đám lửa được dập tắt. 22 lính cứu hỏa cùng 4 xe chữa lửa của các thành phố Garden Grove, Fountain Valley và Westminster đã được điều đến hiện trường.”

Ông Dave Steffen, một chỉ huy của đại đội I Sở Cứu Hỏa Orange County, giải thích “nhân viên cứu hỏa đã dùng vòi nước để làm nguội các bình khí đốt trong tiệm làm đồ sắt.” Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định.

Người đầu tiên phát hiện ra vụ cháy và gọi 9-1-1 là ông Thành, làm việc tại tiệm áo cưới Thanh Hằng, phía xéo bên kia đường của tiệm giặt ủi L.B Cleaners.

Cảnh sát Westminster đã đóng đường Dillows trong vài giờ để cho nhân viên cứu hỏa làm phận sự vì các xe cứu hỏa đậu chiếm gần hết mặt đường Dillow.



Ngọc Lan/Người Việt
 
Back
Top