Ca sĩ Thu Phương và nỗi day dứt lớn nhất

Jolie

Member
Được sống gần các con mỗi ngày, có thêm một thiên thần nhỏ với người đàn ông mới của mình, được làm hàng xóm của chồng cũ… hạnh phúc từng lúc thêm nhiều và hiện tại gần như đầy ắp. Người phụ nữ, buồn vui vốn đủ đầy trên gương mặt, nên ai gặp Thu Phương hôm nay cũng bảo nhìn chị lạ hẳn. Da hồng mịn, giọng rộn ràng, dáng mi nhon không khác thời con gái.


Người đàn ông hiện tại của Thu Phương, Dũng Taylor, ra đời kiếm sống từ năm 12 tuổi. 13 năm ở Việt Nam, 28 năm lăn lộn ở Mỹ, sự khổ cực để tồn tại và chăm sóc người mẹ trên đất nước xa lạ đã định hình cho anh ý chí lấy việc kinh doanh làm thước đo thành công và hạnh phúc của người đàn ông. Cho đến khi nhiều ngày nghe chuyện gia đình Thu Phương, chứng kiến nỗi nhớ mong lo lắng cho hai con, những mẩu đối thoại của chị và các con qua điện thoại mà anh thuộc lòng: “Con ăn gì chưa?”, “Con tắm chưa?”, “Hôm nay con làm bài kiểm tra được mấy điểm?”… anh phát hiện tình yêu thương đem lại hơi ấm cho một mái ấm gia đình. Và sực tỉnh nhận ra, chị chính là cơ hội hạnh phúc của anh. Còn Thu Phương thú nhận, 6 năm trước, chị đã có lựa chọn không ngờ mang tới hệ lụy cho nhiều người.

Dễ thấy nhiều cái được của chị trong và sau chia ly. Nhưng là một người mẹ, chị thấy gì trong cái được và mất của các con, khi chúng còn quá nhỏ?

Tôi xa các con khi Duy Hải 9 tuổi, Thanh thảo mới 5 tuổi. Ở cái tuổi mà các con tôi cần được mẹ chăm sóc, ôm ấp mỗi ngày, hoàn cảnh lại tước mất cái quyền được kề cận yêu thương của chúng. Sự trả giá của tôi là mỗi năm, tháng Bảy mùa hè, tôi chỉ có thể sang Thái Lan gặp con 1 lần.

Năm năm xa cách, 5 năm mỗi năm gặp con 1 lần không phải trên quê hương. Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đau khổ như thế, đến giờ phút hai con của con tôi đặt chân đến Mỹ cách đây gần 2 năm, tôi không thể nào hình dung được, không thể nào tưởng tượng được đó là sự thật. Đã bao nhiêu lần mòn mỏi, đã bao nhiêu lần tưởng bỏ cuộc trong khoảng thời gian 5 năm ấy, tôi phải cách xa con mình, không có cách gì mang chúng sang đoàn tụ. Bất cứ người phụ nữ nào cũng không chịu được cảnh này chứ nói gì tôi.


201031012254-t139970.jpg

Thu Phương và hai con

Nhiều người trách tôi dại dột, hỏi bản năng làm mẹ của tôi ở đâu mà đành lòng nhìn con mình bơ vơ như thế. Có lẽ vì họ không trải qua những ngày tháng như tôi trải qua. Họ không biết niềm vui, sự chờ mong của tôi gói gọn hàng ngày tôi ngồi nói chuyện qua điện thoại hàng giờ đồng hồ với các con.

Đến khi hai con ngủ, ở bên này tôi khóc. Bây giờ, nếu được quay ngược thời gian, hỏi tôi có quyết định như ngày đó hay không, trước bổn phận và trách nhiệm của một người mẹ với hai đứa con thơ, đây là điều khiến tôi day dứt nhất, đắn đo nhất.

201031012254-web_nghe_si_6043.jpg

Sao mỗi năm, mẹ con chị chỉ được gặp nhau duy nhất 1 lần tại Thái Lan, lại đúng vào tháng Bảy, trong khi đâu có quy ước nào dành cho tình thương?

Giống hệt cảnh mưa ngâu của Ngưu Lang – Chức Nữ vậy. Thực ra vì tôi có những lý do riêng không thể về Việt Nam thường xuyên hơn như mong muốn. Tháng Bảy các con tôi được nghỉ hè, em gái tôi đưa các cháu sang Thái Lan gặp mẹ. Đây là cách ổn nhất mà tôi cố gắng thu xếp với gia đình mình. Mẹ con sống với nhau được dăm bảy bữa rồi lùi lũi xa nhau. Tủi lắm! (Bật khóc).




Theo Mốt và cuộc sống
 
Back
Top