Chuyển giới cách đây hơn 8 năm, Di Yến Quỳnh may mắn có được một người đàn ông yêu thương và luôn sẵn sàng ở bên dù biết quá khứ của cô. Hiện cô đang sống cùng chồng tại Canada và đi đi về về biểu diễn ở Việt Nam.
- Gần đây chị được khán giả Việt biết đến nhiều hơn với vai trò ca sĩ có gắn thêm chữ "chuyển đổi giới tính". Và nhân cơ hội này, chị sẽ tổ chức một liveshow quy mô tại Việt Nam để lăng-xê tên tuổi? Tôi đi hát từ lâu rồi và hát vì đam mê, mong nhận được sự yêu thương của khán giả chứ không muốn chạy theo danh tiếng phù du. Gần đây, tôi cũng có đọc bài viết cho rằng tôi là ngôi sao “từ trên trời rơi xuống”. Dù thấy chạnh lòng song tôi nghĩ với những nỗ lực và cống hiến, dần dần khán giả sẽ hiểu mình hơn. Tôi đã rất vất vả, thậm chí nhiều khi cảm thấy bế tắc trong thời gian khổ luyện để chuyển giọng từ nam thành nữ. Vì thế, tôi rất hiểu để có sự thành công không hề đơn giản.
Bản thân tôi luôn muốn làm được một liveshow chất lượng, ý nghĩa trong năm nay tại Việt Nam nhưng không dám nói đến sự quy mô hay hoành tráng gì cả. Chỉ có thể khẳng định khán giả sẽ không thất vọng khi nghe âm nhạc của tôi.
- Nhiều nghệ sĩ có tiếng trong nước còn rụt rè với liveshow, trong khi tên tuổi chị chưa thật sự được biết đến rộng rãi trong phạm vi cả nước. Chị sẽ thế nào nếu chương trình bị lỗ?
Khi đến với nghệ thuật, đặc biệt làm một chương trình để phục vụ khán giả và thỏa mãn đam mê của mình thì tôi không nghĩ đó là kinh doanh. Do đó, tôi không tính đến chuyện lỗ hay lãi.
Nói như vậy cũng không phải tôi làm liều. Đó sẽ là một liveshow đúng nghĩa của một ca sĩ biết hát, biết diễn. Bên cạnh đó, những khách mời là bạn là đồng nghiệp của tôi lâu nay sẽ giúp đêm diễn hấp dẫn hơn. Bao năm đi hát với thân phận chuyển giới, tôi biết có rất nhiều khán giả Việt thương mình và ủng hộ mình nên tôi muốn gửi lời tri ân đến mọi người qua liveshow đó.
- Chứ không phải với hậu thuẫn của người chồng "đại gia" ở Canada, như người ta đồn đại, thì chị không cần phải lo về việc lỗ lãi?
Không biết có bao nhiêu tiền thì được gọi là đại gia? Tôi chỉ biết, đến thời điểm này mình vẫn tự hào và hạnh phúc vì có một người chồng tốt, công việc vững vàng ở bên Canada nên không sợ bị thất nghiệp dù kinh tế có thế nào (cười). Anh ấy là một người chồng luôn hết mực yêu thương, chia sẻ, tin tưởng tôi. Anh ấy luôn ủng hộ và động viên khi tôi quyết định làm một công việc nào đó.
- Vậy anh ấy cũng đồng ý cho chị về hẳn Việt Nam để phát triển sự nghiệp như kế hoạch trước đây của chị sao?
Việt Nam là quê hương của tôi, là nơi tôi sinh ra. Nơi đó mỗi ngày tôi đều được nói tiếng mẹ đẻ và dĩ nhiên cũng được chia sẻ lời ca tiếng hát với đồng bào mình. Việt Nam cũng là nơi tôi có thể thỏa sức thể hiện sự đam mê con đường nghệ thuật cho rất nhiều người nghe. Đó là niềm hạnh phúc, là ước mơ rất lớn của tôi. Có lẽ vì thế mà chồng tôi luôn vui với niềm vui của vợ và ủng hộ dù sẽ phải thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Canada.
Nhưng nhiều người cho rằng với thân phận là người chuyển giới và may mắn có một người chồng tốt bụng thì chị nên dành hết thời gian cho tổ ấm của mình hơn là chạy theo những đam mê nhất thời như hiện nay? Tôi như con chim bay đi bay về, còn chồng tôi lại giống như cây cổ thụ vững chắc nhất luôn che chở cho mình. Lúc nào tôi cũng ý thức được mình đang may mắn, đang hạnh phúc và luôn cám ơn cuộc đời này cho mình có được hôm nay, bên cạnh một người đàn ông lý tưởng. Nhưng mỗi người đều có những giấc mơ, hoài bão để biến nó thành hiện thực.
Tôi biết để hài hòa giữa danh vọng và hạnh phúc không phải dễ, đòi hỏi phải có chút hy sinh. Nhưng ca hát với tôi là cái nghiệp chứ không còn phải là đam mê nhất thời nữa. Khi quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật, tôi biết chắc người đàn ông của đời mình sẽ luôn là nơi bình yên vững vàng nhất. Và anh ấy cũng không muốn vợ lúc nào cũng chỉ chăm chăm phục vụ gia đình. Anh hiểu nếu thiếu nghệ thuật thì tôi sẽ héo mòn.
- Thời gian qua chị có ý định nhận con nuôi Việt Nam, làm mẹ với chị có những khó khăn gì?
Vợ chồng tôi vẫn đang tiến hành các thủ tục nhận con nuôi. Vừa rồi tôi rời Việt Nam, lúc ra sân bay nhiều người trông thấy tôi dắt theo một em bé nên hiểu lầm đó là con nuôi mà tôi đã nhận. Thực ra đó chỉ là đứa cháu kháu khỉnh mà tôi thương mến, chứ chuyện con nuôi chưa hoàn tất. Tôi cũng đang rất hồi hộp chờ ngày được làm mẹ.
Theo VTC

- Gần đây chị được khán giả Việt biết đến nhiều hơn với vai trò ca sĩ có gắn thêm chữ "chuyển đổi giới tính". Và nhân cơ hội này, chị sẽ tổ chức một liveshow quy mô tại Việt Nam để lăng-xê tên tuổi? Tôi đi hát từ lâu rồi và hát vì đam mê, mong nhận được sự yêu thương của khán giả chứ không muốn chạy theo danh tiếng phù du. Gần đây, tôi cũng có đọc bài viết cho rằng tôi là ngôi sao “từ trên trời rơi xuống”. Dù thấy chạnh lòng song tôi nghĩ với những nỗ lực và cống hiến, dần dần khán giả sẽ hiểu mình hơn. Tôi đã rất vất vả, thậm chí nhiều khi cảm thấy bế tắc trong thời gian khổ luyện để chuyển giọng từ nam thành nữ. Vì thế, tôi rất hiểu để có sự thành công không hề đơn giản.
Bản thân tôi luôn muốn làm được một liveshow chất lượng, ý nghĩa trong năm nay tại Việt Nam nhưng không dám nói đến sự quy mô hay hoành tráng gì cả. Chỉ có thể khẳng định khán giả sẽ không thất vọng khi nghe âm nhạc của tôi.
- Nhiều nghệ sĩ có tiếng trong nước còn rụt rè với liveshow, trong khi tên tuổi chị chưa thật sự được biết đến rộng rãi trong phạm vi cả nước. Chị sẽ thế nào nếu chương trình bị lỗ?
Khi đến với nghệ thuật, đặc biệt làm một chương trình để phục vụ khán giả và thỏa mãn đam mê của mình thì tôi không nghĩ đó là kinh doanh. Do đó, tôi không tính đến chuyện lỗ hay lãi.
Nói như vậy cũng không phải tôi làm liều. Đó sẽ là một liveshow đúng nghĩa của một ca sĩ biết hát, biết diễn. Bên cạnh đó, những khách mời là bạn là đồng nghiệp của tôi lâu nay sẽ giúp đêm diễn hấp dẫn hơn. Bao năm đi hát với thân phận chuyển giới, tôi biết có rất nhiều khán giả Việt thương mình và ủng hộ mình nên tôi muốn gửi lời tri ân đến mọi người qua liveshow đó.

- Chứ không phải với hậu thuẫn của người chồng "đại gia" ở Canada, như người ta đồn đại, thì chị không cần phải lo về việc lỗ lãi?
Không biết có bao nhiêu tiền thì được gọi là đại gia? Tôi chỉ biết, đến thời điểm này mình vẫn tự hào và hạnh phúc vì có một người chồng tốt, công việc vững vàng ở bên Canada nên không sợ bị thất nghiệp dù kinh tế có thế nào (cười). Anh ấy là một người chồng luôn hết mực yêu thương, chia sẻ, tin tưởng tôi. Anh ấy luôn ủng hộ và động viên khi tôi quyết định làm một công việc nào đó.
- Vậy anh ấy cũng đồng ý cho chị về hẳn Việt Nam để phát triển sự nghiệp như kế hoạch trước đây của chị sao?
Việt Nam là quê hương của tôi, là nơi tôi sinh ra. Nơi đó mỗi ngày tôi đều được nói tiếng mẹ đẻ và dĩ nhiên cũng được chia sẻ lời ca tiếng hát với đồng bào mình. Việt Nam cũng là nơi tôi có thể thỏa sức thể hiện sự đam mê con đường nghệ thuật cho rất nhiều người nghe. Đó là niềm hạnh phúc, là ước mơ rất lớn của tôi. Có lẽ vì thế mà chồng tôi luôn vui với niềm vui của vợ và ủng hộ dù sẽ phải thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Canada.

Nhưng nhiều người cho rằng với thân phận là người chuyển giới và may mắn có một người chồng tốt bụng thì chị nên dành hết thời gian cho tổ ấm của mình hơn là chạy theo những đam mê nhất thời như hiện nay? Tôi như con chim bay đi bay về, còn chồng tôi lại giống như cây cổ thụ vững chắc nhất luôn che chở cho mình. Lúc nào tôi cũng ý thức được mình đang may mắn, đang hạnh phúc và luôn cám ơn cuộc đời này cho mình có được hôm nay, bên cạnh một người đàn ông lý tưởng. Nhưng mỗi người đều có những giấc mơ, hoài bão để biến nó thành hiện thực.
Tôi biết để hài hòa giữa danh vọng và hạnh phúc không phải dễ, đòi hỏi phải có chút hy sinh. Nhưng ca hát với tôi là cái nghiệp chứ không còn phải là đam mê nhất thời nữa. Khi quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật, tôi biết chắc người đàn ông của đời mình sẽ luôn là nơi bình yên vững vàng nhất. Và anh ấy cũng không muốn vợ lúc nào cũng chỉ chăm chăm phục vụ gia đình. Anh hiểu nếu thiếu nghệ thuật thì tôi sẽ héo mòn.
- Thời gian qua chị có ý định nhận con nuôi Việt Nam, làm mẹ với chị có những khó khăn gì?
Vợ chồng tôi vẫn đang tiến hành các thủ tục nhận con nuôi. Vừa rồi tôi rời Việt Nam, lúc ra sân bay nhiều người trông thấy tôi dắt theo một em bé nên hiểu lầm đó là con nuôi mà tôi đã nhận. Thực ra đó chỉ là đứa cháu kháu khỉnh mà tôi thương mến, chứ chuyện con nuôi chưa hoàn tất. Tôi cũng đang rất hồi hộp chờ ngày được làm mẹ.
Theo VTC