Chơi ép sân và tấn công sắc nét nhờ sự thăng hoa của C. Ronaldo, tuy nhiên Bồ Đào Nha vẫn bị Brazil cầm hòa 0-0. Với kết quả này, Bồ Đào Nha chấp nhận xếp thứ nhì ở bảng G với 5 điểm và phải đứng sau Brazil...
Brazil bước vào trận đấu tại Moses Mabhida với tâm lý thoải mái bởi họ chỉ cần hòa là giành ngôi nhất bảng G. Đó là lý do khiến Carlos Dunga để một vài trụ cột như Elano, Robinho được nghỉ ngơi và sử dụng đội hình có thiên hướng phòng ngự.
Bồ Đào Nha tỏ ra quyết tâm chiến thắng hơn và họ đã chơi áp đảo toàn diện, đặc biệt ở hiệp 2. Ronaldo vẫn là điểm sáng lớn nhất trong lối chơi của “Brazil châu Âu” nhưng trước hàng thủ chặt chẽ của đối phương, siêu sao Real Madrid không có nhiều cơ hội rõ rệt để lập công.
Ronaldo đã thi đấu đầy năng nổ trong suốt 90 phút
Và trận đấu giữa hai đội bóng có lối chơi hấp dẫn bậc nhất thế giới đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Giành được 1 điểm trước Brazil, Bồ Đào Nha đã dập tắt những cơ hội mong manh của Bờ Biển Ngà (thắng Triều Tiên 3-0) để ghi tên mình vào vòng knock-out với ngôi nhì bảng.
Do Kaka bị treo giò nên HLV Dunga quyết định sử dụng Nilmar đá hộ công phía sau tiền đạo duy nhất Luis Fabiano. Đặt quyết tâm chiến thắng để tránh “người anh em” Tây Ban Nha ở vòng sau, Carlos Queiroz sử dụng sơ đồ 4-3-3 với C. Ronaldo trong vai trò trung phong.
Thế trận những phút đầu diễn ra chậm rãi do cả hai đều chơi thận trọng và chờ đợi dấu ấn từ các cá nhân. Cơ hội đáng kể nhất đến ở phút thứ 7 khi Dani Alves đi bóng rồi dứt điểm táo bạo đưa bóng đi sạt cột dọc.
Bồ Đào Nha tỏ ra sắc sảo hơn trong các đường bóng phản công và ở phút 17, Coentrao dẫn bóng đầy tốc độ bên cánh trái rồi tạt vào cho Tiago tung cú vô lê hoàn hảo, tiếc là bóng lại đi chệch cầu môn. Hàng thủ Brazil bắt đầu tỏ ra lúng túng và trung vệ Juan phải lĩnh thẻ vàng do dùng tay chơi bóng để ngăn cản C. Ronaldo.
Trận đấu liên tục bị ngắt quãng bởi các pha vào bóng thô bạo
Hàng phòng ngự BĐN cũng mắc những sai lầm ngớ ngẩn khi Ricardo Costa đón hụt bóng, tạo điều kiện cho Nilmar dứt điểm ở cự ly gần đưa bóng tìm đúng cột dọc ở phút 30.
Brazil tích cực tổ chức tấn công bên cánh phải và ở cuối hiệp 1, Maicon tạt bóng chuẩn xác vào trong cho Luis Fabiano bật cao đánh đầu, bóng đi đập đất khá nguy hiểm trong tình huống mà hàng thủ BĐN chơi khá mất tập trung. Ronaldo cũng là ngôi sao năng nổ nhất bên phía BĐN với pha dứt điểm căng nhưng bị Julio Cesar bắt gọn.
Bước sang hiệp 2, BĐN tăng tốc khi liên tiếp vây hãm khung thành Brazil nhờ sự năng nổ của Ronaldo. Phút 52, CR7 thực hiện quả đá phạt từ cự ly 30m, bóng chạm chân Pepe rồi đi vọt xà ngang. Nhằm tăng cường sức tấn công, Carlos Queiroz tung Simao vào sân thay Duda, tạo sự cân bằng hơn ở hai cánh.
Cơ hội đẹp nhất đã đến với đội bóng bên bán đảo Iberia ở phút 60. Ronaldo đi bóng từ giữa sân qua 3 hậu vệ Brazil rồi nhả lại khá đẹp cho Raul Meireles khá trống trải, tiếc là “số 16” lại không thế đánh bại Julio Cesar ở tình huống đối mặt. Sau tình huống này, thủ thành Brazil đã rất đau đớn khi tái phát chấn thương.
Chơi trên cơ nhưng Bồ Đào Nha vẫn chấp nhận một kết quả hòa
Dù tốc độ trận đấu được đẩy lên khá cao nhưng cả hai đội đều giữ sự chắc chắn bên phần sân nhà, đồng thời chờ đợi vào các pha sút xa. C. Ronaldo di chuyển khá nhiều trên khắp mặt sân nhưng “Rô điệu” luôn bị Lucio rồi Juan cản phá bằng những pha vào bóng khá thô bạo.
Phút 79, Simao dốc bóng với tốc độ cao bên cánh trái rồi tạt ngang vào trong, Ronaldo băng vào các mặt dứt điểm đưa bóng vọt xà ngang. Để hạn chế sức mạnh của BĐN, các cầu thủ Brazil chơi khá rắn, khiến các cầu thủ áo đỏ không thể hiện được nhiều các pha phối hợp nhỏ ăn ý.
Về cuối trận, dù thi đấu đầy quyết tâm nhưng cả hai đội đều không ghi thêm được bàn thắng nào. Và tỷ số 0-0 sau khi kết thúc 90 phút, kết cục khiến cả HLV Dunga lẫn Queiroz đều cảm thấy hài lòng.
Đội hình thi đấu:
Brazil: Julio César, Maicon, Juan, Lucio, Bastos, Felipe Melo (Jossue 44’), Gilberto Silva, Dani Alves, Baptista (Ramires 80’), Nilmar, Luis Fabiano (Grafite 85’).
Bồ Đào Nha: Eduardo, R.Costa, Bruno Alves, Carvalho, Coentrao, Pepe (Pedro Mendes 63’), Meireles (Veloso 82’), Tiago, Duda (Simao 54’), Danny, Cristiano Ronaldo.
Brazil bước vào trận đấu tại Moses Mabhida với tâm lý thoải mái bởi họ chỉ cần hòa là giành ngôi nhất bảng G. Đó là lý do khiến Carlos Dunga để một vài trụ cột như Elano, Robinho được nghỉ ngơi và sử dụng đội hình có thiên hướng phòng ngự.
Bồ Đào Nha tỏ ra quyết tâm chiến thắng hơn và họ đã chơi áp đảo toàn diện, đặc biệt ở hiệp 2. Ronaldo vẫn là điểm sáng lớn nhất trong lối chơi của “Brazil châu Âu” nhưng trước hàng thủ chặt chẽ của đối phương, siêu sao Real Madrid không có nhiều cơ hội rõ rệt để lập công.

Ronaldo đã thi đấu đầy năng nổ trong suốt 90 phút
Và trận đấu giữa hai đội bóng có lối chơi hấp dẫn bậc nhất thế giới đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Giành được 1 điểm trước Brazil, Bồ Đào Nha đã dập tắt những cơ hội mong manh của Bờ Biển Ngà (thắng Triều Tiên 3-0) để ghi tên mình vào vòng knock-out với ngôi nhì bảng.
Do Kaka bị treo giò nên HLV Dunga quyết định sử dụng Nilmar đá hộ công phía sau tiền đạo duy nhất Luis Fabiano. Đặt quyết tâm chiến thắng để tránh “người anh em” Tây Ban Nha ở vòng sau, Carlos Queiroz sử dụng sơ đồ 4-3-3 với C. Ronaldo trong vai trò trung phong.
Thế trận những phút đầu diễn ra chậm rãi do cả hai đều chơi thận trọng và chờ đợi dấu ấn từ các cá nhân. Cơ hội đáng kể nhất đến ở phút thứ 7 khi Dani Alves đi bóng rồi dứt điểm táo bạo đưa bóng đi sạt cột dọc.
Bồ Đào Nha tỏ ra sắc sảo hơn trong các đường bóng phản công và ở phút 17, Coentrao dẫn bóng đầy tốc độ bên cánh trái rồi tạt vào cho Tiago tung cú vô lê hoàn hảo, tiếc là bóng lại đi chệch cầu môn. Hàng thủ Brazil bắt đầu tỏ ra lúng túng và trung vệ Juan phải lĩnh thẻ vàng do dùng tay chơi bóng để ngăn cản C. Ronaldo.

Trận đấu liên tục bị ngắt quãng bởi các pha vào bóng thô bạo
Hàng phòng ngự BĐN cũng mắc những sai lầm ngớ ngẩn khi Ricardo Costa đón hụt bóng, tạo điều kiện cho Nilmar dứt điểm ở cự ly gần đưa bóng tìm đúng cột dọc ở phút 30.
Brazil tích cực tổ chức tấn công bên cánh phải và ở cuối hiệp 1, Maicon tạt bóng chuẩn xác vào trong cho Luis Fabiano bật cao đánh đầu, bóng đi đập đất khá nguy hiểm trong tình huống mà hàng thủ BĐN chơi khá mất tập trung. Ronaldo cũng là ngôi sao năng nổ nhất bên phía BĐN với pha dứt điểm căng nhưng bị Julio Cesar bắt gọn.
Bước sang hiệp 2, BĐN tăng tốc khi liên tiếp vây hãm khung thành Brazil nhờ sự năng nổ của Ronaldo. Phút 52, CR7 thực hiện quả đá phạt từ cự ly 30m, bóng chạm chân Pepe rồi đi vọt xà ngang. Nhằm tăng cường sức tấn công, Carlos Queiroz tung Simao vào sân thay Duda, tạo sự cân bằng hơn ở hai cánh.
Cơ hội đẹp nhất đã đến với đội bóng bên bán đảo Iberia ở phút 60. Ronaldo đi bóng từ giữa sân qua 3 hậu vệ Brazil rồi nhả lại khá đẹp cho Raul Meireles khá trống trải, tiếc là “số 16” lại không thế đánh bại Julio Cesar ở tình huống đối mặt. Sau tình huống này, thủ thành Brazil đã rất đau đớn khi tái phát chấn thương.

Chơi trên cơ nhưng Bồ Đào Nha vẫn chấp nhận một kết quả hòa
Dù tốc độ trận đấu được đẩy lên khá cao nhưng cả hai đội đều giữ sự chắc chắn bên phần sân nhà, đồng thời chờ đợi vào các pha sút xa. C. Ronaldo di chuyển khá nhiều trên khắp mặt sân nhưng “Rô điệu” luôn bị Lucio rồi Juan cản phá bằng những pha vào bóng khá thô bạo.
Phút 79, Simao dốc bóng với tốc độ cao bên cánh trái rồi tạt ngang vào trong, Ronaldo băng vào các mặt dứt điểm đưa bóng vọt xà ngang. Để hạn chế sức mạnh của BĐN, các cầu thủ Brazil chơi khá rắn, khiến các cầu thủ áo đỏ không thể hiện được nhiều các pha phối hợp nhỏ ăn ý.
Về cuối trận, dù thi đấu đầy quyết tâm nhưng cả hai đội đều không ghi thêm được bàn thắng nào. Và tỷ số 0-0 sau khi kết thúc 90 phút, kết cục khiến cả HLV Dunga lẫn Queiroz đều cảm thấy hài lòng.
Đội hình thi đấu:
Brazil: Julio César, Maicon, Juan, Lucio, Bastos, Felipe Melo (Jossue 44’), Gilberto Silva, Dani Alves, Baptista (Ramires 80’), Nilmar, Luis Fabiano (Grafite 85’).
Bồ Đào Nha: Eduardo, R.Costa, Bruno Alves, Carvalho, Coentrao, Pepe (Pedro Mendes 63’), Meireles (Veloso 82’), Tiago, Duda (Simao 54’), Danny, Cristiano Ronaldo.