GARDEN GROVE, California: Anh Nguyễn Huy Vũ, đã qua đời năm 2009, là 1 trong số 60 người được vinh danh trên xe hoa của hiệp hội Donate Life tại lễ diễn hành xe hoa Rose Parade năm nay.
Thiết kế xe hoa của tổ chức Donate Life trong Rose Parade năm 2011. (Hình: donatelifefloat.org)
Anh Vũ qua đời vào ngày 17 tháng 5, 2009, khi mới được 34 tuổi vì bệnh đau tim. Nhưng gia đình anh đã được an ủi phần nào khi biết rằng cái chết của anh đã giúp nhiều người khác được sống. “Gia đình chúng tôi rất vui lòng vì biết rằng ngay cả khi cháu đã qua đời, các cơ quan nội tạng của cháu sẽ ở trong cơ thể một người nào đó,” cha anh, ông Chuyên Nguyễn, nói.
Anh Vũ là 1 trong số 60 người hiến nội tạng được vinh danh trên xe hoa Donate Life “Seize the Day” tại cuộc diễn hành Rose Parade vào ngày Năm Mới. Anh đã từng là phóng viên của nhật báo Orange County Register từ năm 2004 tới năm 2006, phụ trách khu vực Garden Grove, Westminster và Little Saigon. Ngoài ra, anh từng viết bài cho các tờ báo như Seattle Times, Yakima Herald-Republic, Người Việt 2 tại Little Saigon, và tờ Daily Breeze.
Chân dung của các người hiến tặng nội tạng, được gọi là “floragraphs,” được đặc chế từ hạt giống và những vật liệu không dễ hư hỏng, sẽ là trọng tâm của xe hoa, nhằm tưởng nhớ những người đã khuất. Theo tổ chức Donate Life, đi trên xe hoa còn có 30 người, mà cuộc sống của họ đã thay đổi nhờ vào chương trình hiến tặng nội tạng.
Vào ngày 18 tháng 12, gia đình của anh Vũ đã tới Pasadena để trang hoàng cho bức hình của anh. Họ đã mất 5 giờ đồng hồ để dán hạt giống vào bức hình trên xe hoa, ông Chuyên Nguyễn cho hay.
“Đó là một vinh dự to lớn khi biết hành động rộng lượng của cháu đã được công nhận,” ông nói. “Chúng tôi tham dự tất cả các sự kiện do One Legacy và Donate Life tổ chức, kể từ sau khi cháu Vũ qua đời. Đặc biệt, một số sự kiện đã giúp chúng tôi chữa lành vết thương lòng.”
Vợ của anh Vũ, chị Heather Hứa, nói rằng việc gắn hoa vào lông mày và nụ cười rộng của anh đã gây cho cô một khoảnh khắc siêu thực, làm nhớ lại những kỷ niệm xưa và cả cảm xúc tự hào.
“Một năm rưỡi đã trôi qua, nhưng đôi khi dường như đó không phải là sự thực,” cô nói. “Đây là một mất mát lớn đối với gia đình chúng tôi, nhưng nó đã cứu được mạng sống của một ai khác. Đó là một món quà đẹp.” “Tôi rất tự hào về anh,” cô Heather nói thêm. “Tôi hy vọng anh Vũ sẽ nhìn thấy buổi diễu hành sáng Năm Mới này.”
Ông Chuyên Nguyễn nói thêm rằng, con trai ông còn được vinh danh trên lịch năm 2011 của hội Donate Life. Anh sẽ được in trên tháng 8, ông nói.
Trong số những người được vinh danh còn có 2 cảnh sát vùng Tampa, Florida. Họ đã bị bắn thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ. Ngoài ra còn có một số quân nhân đã hy sinh ngoài mặt trận ở nước ngoài, và 19 người hiến tặng nội tạng, đã qua đời khi chưa tới 20 tuổi.
Donate Life báo cáo rằng, hơn 28,000 người đã được cứu sống hàng năm nhờ chương trình hiến tặng nội tạng, và có gần 108,000 người vẫn đang chờ để được cấy ghép nội tạng.


(H.N.vietherald)Thiết kế xe hoa của tổ chức Donate Life trong Rose Parade năm 2011. (Hình: donatelifefloat.org)
Anh Vũ qua đời vào ngày 17 tháng 5, 2009, khi mới được 34 tuổi vì bệnh đau tim. Nhưng gia đình anh đã được an ủi phần nào khi biết rằng cái chết của anh đã giúp nhiều người khác được sống. “Gia đình chúng tôi rất vui lòng vì biết rằng ngay cả khi cháu đã qua đời, các cơ quan nội tạng của cháu sẽ ở trong cơ thể một người nào đó,” cha anh, ông Chuyên Nguyễn, nói.
Anh Vũ là 1 trong số 60 người hiến nội tạng được vinh danh trên xe hoa Donate Life “Seize the Day” tại cuộc diễn hành Rose Parade vào ngày Năm Mới. Anh đã từng là phóng viên của nhật báo Orange County Register từ năm 2004 tới năm 2006, phụ trách khu vực Garden Grove, Westminster và Little Saigon. Ngoài ra, anh từng viết bài cho các tờ báo như Seattle Times, Yakima Herald-Republic, Người Việt 2 tại Little Saigon, và tờ Daily Breeze.
Chân dung của các người hiến tặng nội tạng, được gọi là “floragraphs,” được đặc chế từ hạt giống và những vật liệu không dễ hư hỏng, sẽ là trọng tâm của xe hoa, nhằm tưởng nhớ những người đã khuất. Theo tổ chức Donate Life, đi trên xe hoa còn có 30 người, mà cuộc sống của họ đã thay đổi nhờ vào chương trình hiến tặng nội tạng.
Vào ngày 18 tháng 12, gia đình của anh Vũ đã tới Pasadena để trang hoàng cho bức hình của anh. Họ đã mất 5 giờ đồng hồ để dán hạt giống vào bức hình trên xe hoa, ông Chuyên Nguyễn cho hay.
“Đó là một vinh dự to lớn khi biết hành động rộng lượng của cháu đã được công nhận,” ông nói. “Chúng tôi tham dự tất cả các sự kiện do One Legacy và Donate Life tổ chức, kể từ sau khi cháu Vũ qua đời. Đặc biệt, một số sự kiện đã giúp chúng tôi chữa lành vết thương lòng.”
Vợ của anh Vũ, chị Heather Hứa, nói rằng việc gắn hoa vào lông mày và nụ cười rộng của anh đã gây cho cô một khoảnh khắc siêu thực, làm nhớ lại những kỷ niệm xưa và cả cảm xúc tự hào.
“Một năm rưỡi đã trôi qua, nhưng đôi khi dường như đó không phải là sự thực,” cô nói. “Đây là một mất mát lớn đối với gia đình chúng tôi, nhưng nó đã cứu được mạng sống của một ai khác. Đó là một món quà đẹp.” “Tôi rất tự hào về anh,” cô Heather nói thêm. “Tôi hy vọng anh Vũ sẽ nhìn thấy buổi diễu hành sáng Năm Mới này.”
Ông Chuyên Nguyễn nói thêm rằng, con trai ông còn được vinh danh trên lịch năm 2011 của hội Donate Life. Anh sẽ được in trên tháng 8, ông nói.
Trong số những người được vinh danh còn có 2 cảnh sát vùng Tampa, Florida. Họ đã bị bắn thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ. Ngoài ra còn có một số quân nhân đã hy sinh ngoài mặt trận ở nước ngoài, và 19 người hiến tặng nội tạng, đã qua đời khi chưa tới 20 tuổi.
Donate Life báo cáo rằng, hơn 28,000 người đã được cứu sống hàng năm nhờ chương trình hiến tặng nội tạng, và có gần 108,000 người vẫn đang chờ để được cấy ghép nội tạng.

