Cứ thế, anh xa em...

tuyet_loan08

Junior Member
Anh đã đến như thế trong cuộc đời em. Cái giây phút anh cầm tay em, ôm em vào lòng, cái giây phút anh hôn em, ở trong vòng tay anh, gục đầu vào bờ vai vững chãi ấy. Em biết anh sẽ là thế giới của em.
Tin nhắn anh dành cho em ngày càng thưa dần. Rồi những tin nhắn gửi đi mà không đợi trả lời. Vì em biết anh sẽ không trả lời tin nhắn của em đâu. Chỉ cần nghe giọng nói của anh là em thấy vui. Chưa bao giờ anh nói lời yêu em.

Anh đã đến như thế trong cuộc đời em. Cái giây phút anh cầm tay em, ôm em vào lòng, cái giây phút anh hôn em, ở trong vòng tay anh, gục đầu vào bờ vai vững chãi ấy. Em biết anh sẽ là thế giới của em.
Em ước, những khoảnh khắc ấy không bao giờ chấm dứt và đó là những phút giây hạnh phúc nhất của cuộc đời em. Và những lúc ấy em biết, trái tim em là của anh. Nhưng chưa bao giờ anh nói lời yêu.

177272242_ea84bb415e.jpg


Và những lúc ấy em biết, trái tim em là của anh. Nhưng chưa bao giờ anh nói lời yêu.

Bạn em hỏi em có biết ghen không?

Em nói không biết ghen là gì.

Nhưng...

Em ghen khi nghe ai đó đang nói chuyện về anh.

Em ghen khi thấy anh nói chuyện với người con gái khác.

Em ghen với bất cứ ai nói chuyện với anh.

Trái tim anh có khoảng trống dành cho em không?

Em vội tránh những ánh mắt của anh.

Tin nhắn anh dành cho em ngày càng thưa dần.

Rồi những tin nhắn gửi đi mà không đợi trả lời.

Vì em biết anh sẽ không trả lời tin nhắn của em đâu.

Chỉ cần nghe giọng nói của anh là em thấy vui.

Chưa bao giờ anh nói lời yêu em.




(Theo XinhXinh)
 
Back
Top