tuyet_loan08
Junior Member
Đúng lúc cao trào, hai người chuẩn bị “cán đích” thì Mạnh thấy đau nhói ở bên tai trái. Thì ra trong lúc lâng lâng, chả biết cao hứng thế nào Chi đã tặng chồng một... nhát cắn.
Những ngày chuẩn bị cho đám cưới, Mạnh lúc nào cũng trong tâm trạng phập phồng, hồi hộp còn hơn cả cô dâu sắp về nhà chồng. Cứ mỗi lần tưởng tượng ra niềm hạnh phúc sắp được làm “đàn ông” Mạnh sướng rơn. Mạnh và vợ sắp cưới, mặc dù yêu nhau từ ngày học phổ thông, rồi đại học, ra trường đi làm rồi mới làm đám cưới. Tình cảm gắn bó và thắm thiết nhưng chưa khi nào hai người vượt qua giới hạn.
Nhiều lần Mạnh rạo rực muốn “xé rào” nhưng Chi – vợ sắp cưới của anh không cho phép. Cô bảo phải “để dành” tới đêm tân hôn của hai người thì mới thiêng liêng. Mặc dù nhiều lúc “thèm lắm” nhưng Mạnh đành tiu ngỉu nhưng lại càng yêu và tôn trọng Chi hơn.
Cả ngày tiệc tùng, mệt nhoài nhưng lúc nào Mạnh cũng tươi như hoa vì sắp tới lúc anh là người hạnh phúc nhất. Nhưng đêm tân hôn, anh hoàn toàn thất vọng. Chuyện làm chồng không đơn giản như anh nghĩ.
Cũng lãng mạn nước hoa, nhạc nhẹ và màn dạo đầu tuyệt vời. Mạnh và Chi sẽ có một đêm “thần tiên” nếu như… Đúng lúc cao trào, hai người chuẩn bị “cán đích” thì Mạnh thấy đau nhói ở bên tai trái. Cơn đau làm anh cụt hứng. Anh tá hỏa khi thấy máu bắn ra. Mọi chuyện hỏng bét cả. Mạnh khựng lại kêu đau rối rít khiến Chi cũng sợ hãi.
Trong lúc lâng lâng, Chi nóng bỏng hôn lên cổ rồi lên tai chồng. Mạnh sướng run lên khi làn môi Chi chạm vào vành tai, hơi thở gấp gáp làm anh cảm thấy dễ chịu. Nhưng chẳng biết cao hứng thế nào Chi cắn mạnh vào dái tai chồng, mạnh đến nỗi làm bật cả máu.
Đêm tân hôn ngọt ngào thành đêm tân hôn đau đớn của Mạnh. Tưởng rằng chỉ một lần do quá “cao trào”, nhưng thói quen cắn mỗi khi “yêu” trở thành thói quen của Chi. Cứ mỗi lần ở “đỉnh dốc” là y như rằng cô nàng tặng cho chồng một miếng cắn. Khi thì vào tai, khi thì ở vai, lúc thì ở ngực… và độ đau tỉ lệ thuận với đường "lên đỉnh" của cô nàng.
Chi cũng cố gắng để không làm chồng đau nhưng chẳng hiểu sao, cô dường như vô thức mỗi khi “cán đích” và lại… cắn. Mạnh trở nên sợ vợ, sợ những vết cắn của cô. Nhiều khi muốn yêu nhưng nghĩ đến cơn đau, anh lại thở dài “kìm hãm”. Sự sợ hãi ấy ám ảnh Mạnh, nhiều hôm anh cụt hứng chẳng thể chiều vợ vì vết thương cũ vẫn chưa lành.
Nỗi sợ hãi này, Mạnh chẳng biết chia sẻ cùng ai. Quay lưng lại với vợ thì cô ấy khóc lóc, nhưng nhiều lúc anh không thể cố được. Ngoài tật cắn ra, Chi là một người vợ tuyệt vời. Mạnh thở dài ngao ngán khi nghĩ tới quãng thời gian mấy chục năm về sau phải sống chung với… hàm răng của vợ.
(Theo XinhXinh)
Những ngày chuẩn bị cho đám cưới, Mạnh lúc nào cũng trong tâm trạng phập phồng, hồi hộp còn hơn cả cô dâu sắp về nhà chồng. Cứ mỗi lần tưởng tượng ra niềm hạnh phúc sắp được làm “đàn ông” Mạnh sướng rơn. Mạnh và vợ sắp cưới, mặc dù yêu nhau từ ngày học phổ thông, rồi đại học, ra trường đi làm rồi mới làm đám cưới. Tình cảm gắn bó và thắm thiết nhưng chưa khi nào hai người vượt qua giới hạn.
Nhiều lần Mạnh rạo rực muốn “xé rào” nhưng Chi – vợ sắp cưới của anh không cho phép. Cô bảo phải “để dành” tới đêm tân hôn của hai người thì mới thiêng liêng. Mặc dù nhiều lúc “thèm lắm” nhưng Mạnh đành tiu ngỉu nhưng lại càng yêu và tôn trọng Chi hơn.

Nay sắp nên chồng, thành vợ, Mạnh không khỏi hồ hởi.
Cả ngày tiệc tùng, mệt nhoài nhưng lúc nào Mạnh cũng tươi như hoa vì sắp tới lúc anh là người hạnh phúc nhất. Nhưng đêm tân hôn, anh hoàn toàn thất vọng. Chuyện làm chồng không đơn giản như anh nghĩ.
Cũng lãng mạn nước hoa, nhạc nhẹ và màn dạo đầu tuyệt vời. Mạnh và Chi sẽ có một đêm “thần tiên” nếu như… Đúng lúc cao trào, hai người chuẩn bị “cán đích” thì Mạnh thấy đau nhói ở bên tai trái. Cơn đau làm anh cụt hứng. Anh tá hỏa khi thấy máu bắn ra. Mọi chuyện hỏng bét cả. Mạnh khựng lại kêu đau rối rít khiến Chi cũng sợ hãi.
Trong lúc lâng lâng, Chi nóng bỏng hôn lên cổ rồi lên tai chồng. Mạnh sướng run lên khi làn môi Chi chạm vào vành tai, hơi thở gấp gáp làm anh cảm thấy dễ chịu. Nhưng chẳng biết cao hứng thế nào Chi cắn mạnh vào dái tai chồng, mạnh đến nỗi làm bật cả máu.
Đêm tân hôn ngọt ngào thành đêm tân hôn đau đớn của Mạnh. Tưởng rằng chỉ một lần do quá “cao trào”, nhưng thói quen cắn mỗi khi “yêu” trở thành thói quen của Chi. Cứ mỗi lần ở “đỉnh dốc” là y như rằng cô nàng tặng cho chồng một miếng cắn. Khi thì vào tai, khi thì ở vai, lúc thì ở ngực… và độ đau tỉ lệ thuận với đường "lên đỉnh" của cô nàng.
Chi cũng cố gắng để không làm chồng đau nhưng chẳng hiểu sao, cô dường như vô thức mỗi khi “cán đích” và lại… cắn. Mạnh trở nên sợ vợ, sợ những vết cắn của cô. Nhiều khi muốn yêu nhưng nghĩ đến cơn đau, anh lại thở dài “kìm hãm”. Sự sợ hãi ấy ám ảnh Mạnh, nhiều hôm anh cụt hứng chẳng thể chiều vợ vì vết thương cũ vẫn chưa lành.
Nỗi sợ hãi này, Mạnh chẳng biết chia sẻ cùng ai. Quay lưng lại với vợ thì cô ấy khóc lóc, nhưng nhiều lúc anh không thể cố được. Ngoài tật cắn ra, Chi là một người vợ tuyệt vời. Mạnh thở dài ngao ngán khi nghĩ tới quãng thời gian mấy chục năm về sau phải sống chung với… hàm răng của vợ.
(Theo XinhXinh)