Củ khoai vạc tím được gia đình ông Nguyễn Hữu Báo, trú tại xóm 10, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đào trong khu vực vườn nhà.
Điều ngạc nhiên là sau khi đào lên mặt đất, củ khoai lộ diện hình dạng rất kỳ lạ trông giống y hệt một bàn chân người Giao chỉ, với đầy đủ các bộ phận như ngón chân to, nhỏ, gót chân cao… Theo ông Nguyễn Hữu Báo, củ khoai nặng 8kg.
Củ khoai hình bàn chân được nhà ông Báo đào đượcChỉ ít ngày sau đó, khi những thông tin về củ khoai vạc với hình bàn chân lạ được người dân địa phương rỉ tai lan truyền, nhiều người dân ở huyện Hương Sơn, Đức Thọ… tìm đến tận nhà xin gia đình cho tận mắt 'thưởng' khoai.
Ông Báo cho biết, gia đình trồng cây khoai vạc này cách đây 1 năm và chưa từng dùng phân bón hay hóa chất chăm sóc. Trong quá trình phát triển, thân cây vạc phát triển rất chậm so với những cây cùng trồng một đợt. Hiện, gia đình ông Báo dùng phương pháp sấy thủ công để giữ củ khoai làm kỷ vật trong gia đình.
Củ khoai nặng 25 kg gia đình ông Kình đào đượcĐầu tháng 1, gia đình ông Võ Kình, ở thôn Châu Trung, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, cũng đào được tại vườn nhà củ khoai vạc trọng lượng 25 kg có hình giống hai bàn tay hộ pháp úp chặt vào nhau.
(Theo Đất việt)
Điều ngạc nhiên là sau khi đào lên mặt đất, củ khoai lộ diện hình dạng rất kỳ lạ trông giống y hệt một bàn chân người Giao chỉ, với đầy đủ các bộ phận như ngón chân to, nhỏ, gót chân cao… Theo ông Nguyễn Hữu Báo, củ khoai nặng 8kg.

Củ khoai hình bàn chân được nhà ông Báo đào được
Ông Báo cho biết, gia đình trồng cây khoai vạc này cách đây 1 năm và chưa từng dùng phân bón hay hóa chất chăm sóc. Trong quá trình phát triển, thân cây vạc phát triển rất chậm so với những cây cùng trồng một đợt. Hiện, gia đình ông Báo dùng phương pháp sấy thủ công để giữ củ khoai làm kỷ vật trong gia đình.

Củ khoai nặng 25 kg gia đình ông Kình đào được
(Theo Đất việt)