Jacqueline
Newcaster
(ThuVienBao.com) - ( 3:16 PM | 07/04/2011 )Nhìn Anthony Smith, không ai nghĩ cụ già tóc bạc phơ này vừa dành hơn hai tháng để thực hiện chuyến đi vượt đại dương và kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85 của mình trên một chiếc bè lớn giữa lênh đênh sóng gió. Mục đích chuyến đi nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về môi trường.
Cụ Anthony Smith đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85 trên hành trình vượt Đại Tây Dương – Ảnh: Telegraph
“Nhiều người nói tôi hâm cơ đấy”, cụ Smith nói với AP khi cập bến ở đảo St. Maarten trên vùng biển Caribê hôm 6-4 theo giờ Trung Mỹ. “Nhưng điều đó đâu phải hâm nhỉ? Người ta còn làm gì khác khi đến tuổi này?”,
Cụ già người Anh khởi hành từ quần đảo Canaray ở châu Phi hồi tháng 1 và vượt qua chặng đường dài 4.500km để đến đảo St. Maarten cùng với ba người bạn nữa cũng ở độ tuổi trên dưới 60.
Điều đặc biệt là họ đi trên một chiếc bè tự chế bằng các ống nhựa thường dùng để dẫn khí đốt cùng một ít gỗ. Các vật liệu làm bè là do cụ được cho hoặc mua bằng tiền bồi thường khi cách đây hai năm, cụ bị một chiếc xe tải đâm, phải đóng đinh ở chân và đến giờ vẫn phải dùng gậy mới có thể đi lại được.
“Thật may là nó không chìm”, cả nhóm reo lên vui sướng khi hạ thủy chiếc bè An-Tiki mà họ mất hai tháng để lắp ráp. Chiếc bè có kích thước 6×11m và trên đó có một phòng 6×2m chỉ kê hai chiếc giường. Điều này có nghĩa là bốn người sẽ thay phiên nhau ngủ và trực.
“Chúng tôi thực hiện chuyến đi này nhằm mục đích nâng cao ý thức cộng đồng về môi trường và chứng tỏ rằng người già cũng phiêu lưu được”, cụ Smith nói. Các cụ già mang lên bè cam, lê, khoai tây, cải bắp, bí ngô… làm lương thực. Và khi bánh mì tự mua đã hết, họ tự làm bánh mì trong một chiếc lò nướng nhỏ.
Cụ Smith đang đứng ở mũi bè (phải) khi họ cập bến ngày 6-4 – Ảnh: AP
Trong chuyến đi, nhóm các cụ già chỉ gặp một chút trục trặc khi hai bánh lái bị hỏng và họ phải sửa chữa lại. Chiếc bè di chuyển bằng sức gió và bằng cả sức người với tốc độ 4 hải lý/giờ.
Trên đường, họ được gặp gỡ những người bạn của đại dương khi một con cá voi vui đùa bên chiếc bè suốt một ngày và gần như suốt cuộc hành trình, một đàn cá heo nhỏ không rời họ.
“Cuộc sống hoang dã thật là tuyệt vời – John Russell, một thành viên 61 tuổi, bày tỏ – Chẳng có gì đáng sợ cả. Chúng tôi đều là những người đàn ông lớn tuổi và đầy kinh nghiệm”.
Giữa đường, trưởng đoàn Smith đã tổ chức sinh nhật lần thứ 85 với một chiếc bánh sôcôla tự làm ngay trên bè.
Phan Anh
(theo tuoitre)

Cụ Anthony Smith đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85 trên hành trình vượt Đại Tây Dương – Ảnh: Telegraph
“Nhiều người nói tôi hâm cơ đấy”, cụ Smith nói với AP khi cập bến ở đảo St. Maarten trên vùng biển Caribê hôm 6-4 theo giờ Trung Mỹ. “Nhưng điều đó đâu phải hâm nhỉ? Người ta còn làm gì khác khi đến tuổi này?”,
Cụ già người Anh khởi hành từ quần đảo Canaray ở châu Phi hồi tháng 1 và vượt qua chặng đường dài 4.500km để đến đảo St. Maarten cùng với ba người bạn nữa cũng ở độ tuổi trên dưới 60.
Điều đặc biệt là họ đi trên một chiếc bè tự chế bằng các ống nhựa thường dùng để dẫn khí đốt cùng một ít gỗ. Các vật liệu làm bè là do cụ được cho hoặc mua bằng tiền bồi thường khi cách đây hai năm, cụ bị một chiếc xe tải đâm, phải đóng đinh ở chân và đến giờ vẫn phải dùng gậy mới có thể đi lại được.
“Thật may là nó không chìm”, cả nhóm reo lên vui sướng khi hạ thủy chiếc bè An-Tiki mà họ mất hai tháng để lắp ráp. Chiếc bè có kích thước 6×11m và trên đó có một phòng 6×2m chỉ kê hai chiếc giường. Điều này có nghĩa là bốn người sẽ thay phiên nhau ngủ và trực.
“Chúng tôi thực hiện chuyến đi này nhằm mục đích nâng cao ý thức cộng đồng về môi trường và chứng tỏ rằng người già cũng phiêu lưu được”, cụ Smith nói. Các cụ già mang lên bè cam, lê, khoai tây, cải bắp, bí ngô… làm lương thực. Và khi bánh mì tự mua đã hết, họ tự làm bánh mì trong một chiếc lò nướng nhỏ.

Cụ Smith đang đứng ở mũi bè (phải) khi họ cập bến ngày 6-4 – Ảnh: AP
Trong chuyến đi, nhóm các cụ già chỉ gặp một chút trục trặc khi hai bánh lái bị hỏng và họ phải sửa chữa lại. Chiếc bè di chuyển bằng sức gió và bằng cả sức người với tốc độ 4 hải lý/giờ.
Trên đường, họ được gặp gỡ những người bạn của đại dương khi một con cá voi vui đùa bên chiếc bè suốt một ngày và gần như suốt cuộc hành trình, một đàn cá heo nhỏ không rời họ.
“Cuộc sống hoang dã thật là tuyệt vời – John Russell, một thành viên 61 tuổi, bày tỏ – Chẳng có gì đáng sợ cả. Chúng tôi đều là những người đàn ông lớn tuổi và đầy kinh nghiệm”.
Giữa đường, trưởng đoàn Smith đã tổ chức sinh nhật lần thứ 85 với một chiếc bánh sôcôla tự làm ngay trên bè.
Phan Anh
(theo tuoitre)