G
Guest
Guest
Bà Liu – một phụ nữ bình dị tại vùng quê Lục Nhất (Vân Nam – Trung Quốc) đã trở thành người sở hữu bàn chân nhỏ nhất còn sót lại trên thế giới.

Một trường hợp duy nhất còn sót lại trên mảnh đất Vân Nam (Trung Quốc); Một đôi chân tý hon không hề “ăn nhập” với người sở hữu nó đã trở thành hiện tượng thu hút được sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước.

Đôi bàn chân của bà Liu (trái) và kích cỡ chân của 1 người bình thường
Cách đây 10 năm, tại thôn Lục Nhất vẫn có 300 đôi chân “kỳ lạ” này. Mỗi bước đi chênh vênh của họ trước ống kính máy quay là cả một “thế giới huyền ảo” (lời dẫn của hầu hết các phóng viên Châu Âu khi chứng kiến mảnh đất nhiều đôi chân tý hon).
Bẵng đi một thời gian, khi quay trở lại mảnh đất này, người ta không khỏi bất ngờ khi đôi chân của người phụ nữ duy nhất còn sót lại tiếp tục nhỏ hơn so với 10 năm trước nhiều lần.


Ngày ngày bà vẫn thực hiện bó chân, hy vọng có thể làm cho bàn chân của mình ngày càng nhỏ lại
Đôi chân khi còn 5 tuổi và trải qua 85 năm thì hình dáng và kích thước của nó ngày càng "ấn tượng". Điểm đặc biệt đáng nói là người sở hữu của nó giờ đây đã 90 tuổi và ngày ngày vẫn lưu giữ tục bó chân.

"Chênh vênh" trên đôi chân nhỏ

Tự hào khi trở thành người sở hữu đôi chân nhỏ còn sót lại
Từ kích thước khỏe mạnh bình thường của đôi chân khi còn 5 tuổi và hình dáng không thay đổi khi khuôn mặt già nua đã 90, bà Liu cho hay: “Tôi cảm nhận được tính thẩm mỹ và vẻ đẹp từ đôi chân nhỏ này. Từ sự ép buộc khi còn nhỏ cho đến khi có tình cảm và trở thành đam mê. Tôi tự nguyện may vá, thiết kế cho mình những đôi giầy vải chỉ thuộc về mình”.

Bà còn sợ rằng không thể "nhắm mắt" khi chưa hoàn thành nguyện vọng
Dù đã ở độ tuổi “gần đất xa trời” nhưng bà Liu vẫn luôn lạc quan, minh mẫn. Bà rất vui khi được giới truyền thông quan tâm và sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện của mình. Bà còn cho hay: “Còn muốn ép cho bàn chân nhỏ hơn nữa nhưng e rằng rất khó. Bà sợ đến lúc nhắm mắt vẫn không yên vì chưa hoàn thành được tâm nguyện”.
(Theo_24h)