Cậu bé 12 tuổi hiến tủy cho mẹ

G

Guest

Guest
Shao Shuai vừa trải qua ca phẫu thuật tại bệnh viện ở Bắc Kinh vào hôm qua. Cậu bé hiến tủy cho người mẹ mắc bệnh máu trắng.
Shao Shuai trước khi vào phòng phẫu thuật. Ảnh: Legal Mirror.
Mẹ cậu bé là chị Shao Dan, quê ở Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Sau khi có tủy sống của con, người mẹ sẽ sớm được phẫu thuật. "Tất cả những điều cháu mong muốn là mẹ được khỏe mạnh trở lại", người con hiếu thảo tâm sự khi nước mắt trào dâng.
Theo Beijing Evening News, chị Shao Dan chuyển tới Bắc Kinh sau khi ly dị. Khi đó, con trai chị mới 1 tuổi. Năm 2009, các bác sĩ phát hiện Shao Dan mắc ung thư máu giai đoạn đầu. Tuy nhiên, bệnh viện không tìm được tủy phù hợp để điều trị cho người mẹ trẻ này.
Hàng ngày, cậu bé đều nấu cơm đem vào phòng cách ly cho mẹ. Sau cuộc nói chuyện hôm 23/2, Shao Shuai cho biết, hai mẹ con đã vững tinh thần bước vào cuộc chiến cuối để đánh bại căn bệnh nguy hiểm.
Cậu bé nói chuyện với mẹ trong phòng cách ly. Ảnh: China Daily.
Bà ngoại 73 tuổi của Shao Shuai cho biết, cháu của mình rất nhút nhát, cậu sợ khi phải ở trong phòng tối một mình. Tuy nhiên, cậu sẵn sàng đi từ nhà tới bệnh viện trong đêm đen.
Khi phát hiện tủy của mình thích hợp, cậu bé quyết định hiến cho mẹ. Do nhà nghèo, hai mẹ con không thể trả nổi khoản tiền phẫu thuật lên tới 300.000 tệ. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn tiến hành ghép tủy và xin trợ giúp từ những người hảo tâm. Một số người đã tới thăm hai mẹ con và giúp đỡ về mặt tài chính.
Ban Mai
(theo ngoisao)​
 
Back
Top