Sau những ngày không công việc, được gặp gỡ đồng nghiệp, hát hò vui chơi và đi từ thiện, mỗi chuyến đi đều để lại trong mỗi người ca sĩ những cảm xúc lắng đọng.
Từ ngày 18/1 đến 20/1 vừa qua đã có hơn 200 ca sĩ đến từ mọi miền đất nước gặp nhau, giao lưu, sống những ngày hết sức ý nghĩa với các đồng nghiệp của mình tại Singer's Day. Hàng năm, Singer's Day thường được tổ chức vào dịp cuối năm nhưng năm nay vì nhiều lí do cho công việc chuẩn bị nên mãi đến gần cuối tháng 1, chương trình mới được diễn ra. Sau mỗi chuyến đi, mỗi ca sĩ đều có những cảm xúc riêng về chuyến đi này, hãy cùng chia sẻ với các ca sĩ của chúng ta nhé.
Ca sĩ Mỹ Tâm:
Mỹ Tâm trong đêm diễn ở sân vận động Quy Nhơn
Singer's Day là một chương trình mà hầu hết những ai là ca sĩ đều muốn tham gia. Mặc dù năm nay nó được tổ chức muộn hơn mọi năm, vào thời điểm cuối năm, sát Tết nên hầu hết các ca sĩ đều bận rộn với những công việc riêng, với những dự án của mình, riêng bản thân Tâm, gắn bó với Singer's Day ngay từ những ngày đầu nên cứ đến hẹn lại lên, Tâm đã sắp xếp công việc của mình để được tham gia cùng tất cả mọi người. Với những hoạt động diễn ra trong suốt 3 ngày ở Quy Nhơn, đối với Mỹ Tâm, đó là những ngày hết sức ý nghĩa, được gặp gỡ tiếp xúc nhiều hơn với những đồng nghiệp để mọi người hiểu hơn về nhau, chia sẻ những quan điểm, những suy nghĩ trong nghề nghiệp. Đặc biệt là chuyến đi từ thiện, đó là điều Tâm háo hức nhất ở chuyến đi này, mặc dù đã rất nhiều lần đi từ thiện ở các tỉnh thành, nhưng mỗi lần đến với một nơi khác nhau, cảm xúc lại khác, xúc động lắm với những mảnh đời còn quá nhiều khó khăn. Singer's Day qua đi và Tâm tin rằng tất cả những ai đã tham gia ngày hội này đều không thể quên những giây phút đó.
Ca sĩ Lam Trường:
Lam Trường và Tuấn Hưng trong đêm diễn
Đây không phải là lần đầu tiên Trường tham gia Singer's Day, cảm xúc thì nhiều lắm, năm nào cũng háo hức chờ đón đến ngày hội này. Riêng bản thân Trường, Singer's Day lần này có nhiều kỉ niệm. Thời tiết mưa không thể quay hình "Khát vọng Xuân", Trường cùng các ca sĩ khác đã đàn hát, vui đùa, chụp ảnh lưu niệm cùng nhau, những ngày ở Quy Nhơn là những ngày Trường thấy tâm hồn mình thoải mái, không phải bận rộn lo toan những công việc hàng ngày. Singer's Day là một ngày hội dành cho tất cả ca sĩ, và những bạn ca sĩ trẻ được tham gia chương trình này cũng sẽ như Trường, một ngày hội đáng nhớ trong suốt những năm tháng làm ca sĩ.
Ca sĩ Quang Dũng:
Khi được ban tổ chức thông báo Singer's Day năm nay sẽ được tổ chức ở Quy Nhơn, Dũng đã rất vui mừng, bởi Quy Nhơn là quê mình, là nơi mình lớn lên. Trở về Quy Nhơn, những kí ức của tuổi thơ lại ùa về, và Quang Dũng cũng muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công việc từ thiện, giúp những người dân có cuộc sống khó khăn sẽ khá hơn. Sinh ra và lớn lên ở đây nên Dũng biết được những nơi cần sự giúp đỡ, cần những tấm lòng hảo tâm và Dũng đã cùng tất cả các ca sĩ đi đến tận nơi để trao những phần quà, xúc động lắm . Hi vọng Tết này những người dân ở đây sẽ có một cái Tết yên ấm, đầy đủ.
Ca sĩ Trà My Idol:
Trà My Idol
Là một ca sĩ trẻ nhận được lời mời tham gia chương trình Singer's Day, thực sự My rất vui và hạnh phúc. Những ngày ở Quy Nhơn , My đã học được rất nhiều điều từ những anh chị ca sĩ đi trước, các anh chị nhiệt tình chỉ dạy, truyền đạt lại những kinh nghiệm sân khấu cũng như phong cách biểu diễn để My có thể rút được kinh nghiệm cho mình. My nhớ những ánh mắt của người dân khi cả đoàn mang những phần quà đến tặng mọi người, những ánh mắt da diết, ẩn chứa nhiều điều lắm. Rồi đêm diễn ở sân vận động tối 20 nữa, mặc dù trời mưa tầm tã, các ca sĩ vẫn hát nhiệt tình và khán giả đến với chương trình rất đông, thế mới biết người dân nơi đây dành tình cảm cho ca sĩ nhiều như thế nào. Singer's Day lần này thực sự ý nghĩa với tất cả ca sĩ nói chung và với riêng bản thân Trà My . Mong rằng năm tới, My cũng được mời để tham gia chương trình một lần nữa .
Ca sĩ Minh Tuấn A#:
Minh Tuấn A# nô đùa cùng các ca sĩ ở biển
Không chỉ riêng bản thân Tuấn mà tất cả các ca sĩ nhận được lời mời tham gia Singer's Day đều rất vui, hào hứng với những hoạt động diễn ra ở Quy Nhơn. Lúc đầu cứ nghĩ 3 ngày sẽ dài lắm nhưng có đi mới biết thời gian trôi nhanh, hầu hết các ca sĩ đều bị cuốn vào lịch của ban tổ chức đưa ra nên không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, mệt nhưng vui đấy là điều Tuấn nhận thấy ở mọi người. Singer's Day lần này thật tuyệt vời, nơi đây mọi người có thể hiểu nhau hơn, vui đùa và trải lòng mình thực sự. Minh Tuấn mong rằng sau những ngày ở Singer's Day mọi người vẫn giữ được tình cảm như những ngày qua ở Quy Nhơn
Mỗi người có những suy nghĩ, những cảm nhận của riêng mình về Singer's Day ở Quy Nhơn, nhưng hầu hết đều đã rất vui và hài lòng về chuyến đi này, mọi người đã có cơ hội được gần nhau, hiểu hơn về nhau và đã có những ngày sống thật ý nghĩa bên cạnh những đồng nghiệp của mình.
Theo 2 Sao
Từ ngày 18/1 đến 20/1 vừa qua đã có hơn 200 ca sĩ đến từ mọi miền đất nước gặp nhau, giao lưu, sống những ngày hết sức ý nghĩa với các đồng nghiệp của mình tại Singer's Day. Hàng năm, Singer's Day thường được tổ chức vào dịp cuối năm nhưng năm nay vì nhiều lí do cho công việc chuẩn bị nên mãi đến gần cuối tháng 1, chương trình mới được diễn ra. Sau mỗi chuyến đi, mỗi ca sĩ đều có những cảm xúc riêng về chuyến đi này, hãy cùng chia sẻ với các ca sĩ của chúng ta nhé.
Ca sĩ Mỹ Tâm:

Mỹ Tâm trong đêm diễn ở sân vận động Quy Nhơn
Singer's Day là một chương trình mà hầu hết những ai là ca sĩ đều muốn tham gia. Mặc dù năm nay nó được tổ chức muộn hơn mọi năm, vào thời điểm cuối năm, sát Tết nên hầu hết các ca sĩ đều bận rộn với những công việc riêng, với những dự án của mình, riêng bản thân Tâm, gắn bó với Singer's Day ngay từ những ngày đầu nên cứ đến hẹn lại lên, Tâm đã sắp xếp công việc của mình để được tham gia cùng tất cả mọi người. Với những hoạt động diễn ra trong suốt 3 ngày ở Quy Nhơn, đối với Mỹ Tâm, đó là những ngày hết sức ý nghĩa, được gặp gỡ tiếp xúc nhiều hơn với những đồng nghiệp để mọi người hiểu hơn về nhau, chia sẻ những quan điểm, những suy nghĩ trong nghề nghiệp. Đặc biệt là chuyến đi từ thiện, đó là điều Tâm háo hức nhất ở chuyến đi này, mặc dù đã rất nhiều lần đi từ thiện ở các tỉnh thành, nhưng mỗi lần đến với một nơi khác nhau, cảm xúc lại khác, xúc động lắm với những mảnh đời còn quá nhiều khó khăn. Singer's Day qua đi và Tâm tin rằng tất cả những ai đã tham gia ngày hội này đều không thể quên những giây phút đó.
Ca sĩ Lam Trường:

Lam Trường và Tuấn Hưng trong đêm diễn
Đây không phải là lần đầu tiên Trường tham gia Singer's Day, cảm xúc thì nhiều lắm, năm nào cũng háo hức chờ đón đến ngày hội này. Riêng bản thân Trường, Singer's Day lần này có nhiều kỉ niệm. Thời tiết mưa không thể quay hình "Khát vọng Xuân", Trường cùng các ca sĩ khác đã đàn hát, vui đùa, chụp ảnh lưu niệm cùng nhau, những ngày ở Quy Nhơn là những ngày Trường thấy tâm hồn mình thoải mái, không phải bận rộn lo toan những công việc hàng ngày. Singer's Day là một ngày hội dành cho tất cả ca sĩ, và những bạn ca sĩ trẻ được tham gia chương trình này cũng sẽ như Trường, một ngày hội đáng nhớ trong suốt những năm tháng làm ca sĩ.
Ca sĩ Quang Dũng:

Ca sĩ Trà My Idol:

Trà My Idol
Là một ca sĩ trẻ nhận được lời mời tham gia chương trình Singer's Day, thực sự My rất vui và hạnh phúc. Những ngày ở Quy Nhơn , My đã học được rất nhiều điều từ những anh chị ca sĩ đi trước, các anh chị nhiệt tình chỉ dạy, truyền đạt lại những kinh nghiệm sân khấu cũng như phong cách biểu diễn để My có thể rút được kinh nghiệm cho mình. My nhớ những ánh mắt của người dân khi cả đoàn mang những phần quà đến tặng mọi người, những ánh mắt da diết, ẩn chứa nhiều điều lắm. Rồi đêm diễn ở sân vận động tối 20 nữa, mặc dù trời mưa tầm tã, các ca sĩ vẫn hát nhiệt tình và khán giả đến với chương trình rất đông, thế mới biết người dân nơi đây dành tình cảm cho ca sĩ nhiều như thế nào. Singer's Day lần này thực sự ý nghĩa với tất cả ca sĩ nói chung và với riêng bản thân Trà My . Mong rằng năm tới, My cũng được mời để tham gia chương trình một lần nữa .
Ca sĩ Minh Tuấn A#:

Minh Tuấn A# nô đùa cùng các ca sĩ ở biển
Không chỉ riêng bản thân Tuấn mà tất cả các ca sĩ nhận được lời mời tham gia Singer's Day đều rất vui, hào hứng với những hoạt động diễn ra ở Quy Nhơn. Lúc đầu cứ nghĩ 3 ngày sẽ dài lắm nhưng có đi mới biết thời gian trôi nhanh, hầu hết các ca sĩ đều bị cuốn vào lịch của ban tổ chức đưa ra nên không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, mệt nhưng vui đấy là điều Tuấn nhận thấy ở mọi người. Singer's Day lần này thật tuyệt vời, nơi đây mọi người có thể hiểu nhau hơn, vui đùa và trải lòng mình thực sự. Minh Tuấn mong rằng sau những ngày ở Singer's Day mọi người vẫn giữ được tình cảm như những ngày qua ở Quy Nhơn
Mỗi người có những suy nghĩ, những cảm nhận của riêng mình về Singer's Day ở Quy Nhơn, nhưng hầu hết đều đã rất vui và hài lòng về chuyến đi này, mọi người đã có cơ hội được gần nhau, hiểu hơn về nhau và đã có những ngày sống thật ý nghĩa bên cạnh những đồng nghiệp của mình.
Theo 2 Sao