Cười trên từng cây số

T

T$

Guest
Hai cô gái nói chuyện với nhau: “Cậu bắt thằng đó chịu trách nhiệm về cái thai đi chứ”. “Nhưng biết bố nó là thằng nào mà bắt?”.
Cô vợ vốn làm ở Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình một hôm về nhà muộn. Thấy vợ mệt mỏi, anh chồng quyết định sẽ giúp vợ đổ rác. Anh lại gần vợ:
- Em ơi, lấy cho anh một cái bao để…
- Trời ơi, sao lại đòi bao vào giờ này?
- ???
*
* *
- Sao trông cậu buồn thế?
- Mình đã không nói tuổi thật cho anh bồ biết.
- Thế thì sao nào?
- Nên anh ấy chỉ tặng mình 20 đô-la chứ không phải là 35 đô-la như sự thật.
*
* *
Một bà mẹ đến gặp bác sĩ:
- Xin bác sĩ đổi cho con tôi loại thuốc khác.
- Sao thế? Cháu bị dị ứng à?
- Không. Nhưng mỗi lần cho cháu uống thuốc, tôi đều phải đi tìm các loại rau củ để nấu canh, rất phiền phức, nhất là vào ban đêm.
- Sao phải nấu canh?
- Thì bác sĩ chả dặn là mỗi lần uống một muỗng canh là gì?
- !!!
*
* *
Tại vũ trường nhộn nhịp, một hot-boy tiến đến mời một cô gái rất xinh đẹp ra khiêu vũ với mình. Vài bản nhạc trôi qua, anh chàng bắt đầu buông lời tán tỉnh:
- Thế nào em cũng kể cho mẹ em biết là em đã nhảy với anh tối nay nhỉ?
- Ồ không. Mẹ em không cần biết điều đó đâu. Vấn đề là ông chồng của em cơ.
- !!!
( Theo 24 h )
 
Back
Top