Sau đó, tin tức cho biết là đa số hành khách là người Trung quốc, rồi đến Nam Hàn, rồi sau đó mới đến Mỹ, Nhật,... là vì chuyến bay xuất phát từ Thượng Hải, Trung Quốc và ghé qua Seoul, rồi bay về San Francisco, nên hầu như không có người Việt trong chuyến bay này.
Cali Today News – Ngay sau khi máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Asiana lâm nạn trong lúc hạ cánh tại phi trường San Francisco sau hơn 10 giờ bay từ Seoul, chúng tôi đã loan báo rằng có thể có hành khách gốc Việt trên chuyến bay này, vì rất nhiều người ra vào Việt Nam bằng lộ trình này với hãng hàng không Asiana Airline.
Sau đó, tin tức cho biết là đa số hành khách là người Trung quốc, rồi đến Nam Hàn, rồi sau đó mới đến Mỹ, Nhật,... là vì chuyến bay xuất phát từ Thượng Hải, Trung Quốc và ghé qua Seoul, rồi bay về San Francisco, nên hầu như không có người Việt trong chuyến bay này.
Chủ tịch Hãng hàng không Asiana Airlines, ông Yoon Young Doo (trái), đã cúi chào gia đình hai nạn nhân Trung Quốc đã thiệt mạng vừa đến sân bay Incheon (Hàn Quốc) ngày 8/7 để chuẩn bị bay sang San Francisco.
Tuy vậy, theo VTC News, vẫn có hành khách Việt trong chuyến bay này. Báo này viết như sau:
“Hành khách quốc tịch Việt Nam trên chuyến bay OZ 214 gặp nạn tại San Francisco được xác định là bà Đặng Thị Hiền, 37 tuổi, quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Người thân ở Việt Nam và hãng hàng không Asiana đều xác nhận bà Hiền bay cùng chồng (Việt kiều Mỹ) và cậu con trai 7 tuổi sang San Francisco trên chuyến bay OZ 214.
Ông Lê Minh Thẩm, cha của bà Hiền, xác nhận rằng con mình đã gọi điện thoại về nhà lúc 5h15 sáng 7/7 (giờ Việt Nam), chỉ vài giờ sau khi máy bay gặp nạn ở Mỹ. “Nó nói máy bay bị tai nạn nhưng gia đình nó bình yên, không có vấn đề gì”, ông Thẩm kể lại. Ông cho biết con mình chỉ kể vắn tắt chứ không nêu chi tiết tình hình trên máy bay lúc đó.
“Tôi lớn tuổi rồi nên cũng không theo dõi báo đài. Nghe con nói bình yên là tôi mừng rồi” - ông kể. Ông cho biết thêm chiều 8/7 đại diện Hãng Asiana đã liên lạc gia đình ông để hỏi về nhân thân bà Hiền.”
Như vậy, chuyện “tai qua nạn khỏi” của bà Hiền cũng là một sự may mắn.
Nguyễn Dương
Calitoday
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn



Cali Today News – Ngay sau khi máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Asiana lâm nạn trong lúc hạ cánh tại phi trường San Francisco sau hơn 10 giờ bay từ Seoul, chúng tôi đã loan báo rằng có thể có hành khách gốc Việt trên chuyến bay này, vì rất nhiều người ra vào Việt Nam bằng lộ trình này với hãng hàng không Asiana Airline.
Sau đó, tin tức cho biết là đa số hành khách là người Trung quốc, rồi đến Nam Hàn, rồi sau đó mới đến Mỹ, Nhật,... là vì chuyến bay xuất phát từ Thượng Hải, Trung Quốc và ghé qua Seoul, rồi bay về San Francisco, nên hầu như không có người Việt trong chuyến bay này.

Chủ tịch Hãng hàng không Asiana Airlines, ông Yoon Young Doo (trái), đã cúi chào gia đình hai nạn nhân Trung Quốc đã thiệt mạng vừa đến sân bay Incheon (Hàn Quốc) ngày 8/7 để chuẩn bị bay sang San Francisco.
Tuy vậy, theo VTC News, vẫn có hành khách Việt trong chuyến bay này. Báo này viết như sau:
“Hành khách quốc tịch Việt Nam trên chuyến bay OZ 214 gặp nạn tại San Francisco được xác định là bà Đặng Thị Hiền, 37 tuổi, quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Người thân ở Việt Nam và hãng hàng không Asiana đều xác nhận bà Hiền bay cùng chồng (Việt kiều Mỹ) và cậu con trai 7 tuổi sang San Francisco trên chuyến bay OZ 214.
Ông Lê Minh Thẩm, cha của bà Hiền, xác nhận rằng con mình đã gọi điện thoại về nhà lúc 5h15 sáng 7/7 (giờ Việt Nam), chỉ vài giờ sau khi máy bay gặp nạn ở Mỹ. “Nó nói máy bay bị tai nạn nhưng gia đình nó bình yên, không có vấn đề gì”, ông Thẩm kể lại. Ông cho biết con mình chỉ kể vắn tắt chứ không nêu chi tiết tình hình trên máy bay lúc đó.
“Tôi lớn tuổi rồi nên cũng không theo dõi báo đài. Nghe con nói bình yên là tôi mừng rồi” - ông kể. Ông cho biết thêm chiều 8/7 đại diện Hãng Asiana đã liên lạc gia đình ông để hỏi về nhân thân bà Hiền.”
Như vậy, chuyện “tai qua nạn khỏi” của bà Hiền cũng là một sự may mắn.
Nguyễn Dương
Calitoday
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn


