Cát Phượng: Không nghĩ đến chuyện kết hôn với bạn trai Việt kiều

Jolie

Member
Hôm nay là ngày thảnh thơi của Cát Phượng: không tập kịch, không quay phim, không tấu hài. Bước vào căn nhà chung cư nhỏ nhắn, không được trang hoàng nổi bật, rực rỡ như những gì người ta vẫn hình dung về người nổi tiếng.


Ngoài công việc chính là nghệ thuật, hình như chị vẫn có thời gian cho kinh doanh?

Tôi mở shop thời trang ở đường Nguyễn Thiện Thuật (TP.HCM). Mở ra vậy nhưng giao hết cho nhỏ em họ bán hộ. Đó là kinh doanh nhỏ. Lần này muốn kinh doanh lớn hơn là mở sân khấu.

200912231532-1.jpg


Kế hoạch lớn quá. Nhưng giờ sân khấu kịch mở ra nhiều, chị có bị áp lực cạnh tranh không?

Trăm người bán vạn người mua mà. Mỗi sân khấu kịch sẽ có sự cạnh tranh để kéo khán giả. Ví dụ, khán giả của Sân khấu kịch 5B sẽ muốn một lần qua sân khấu kịch Phú Nhuận xem.

Chị có vẻ rất tự tin…

Tất nhiên. Tôi sẽ không làm những gì người ta đã làm. Tôi sẽ khai khác đề tài nóng bỏng của xã hội, gắn với thế hệ trẻ, thanh thiếu niên chứ không thích những đề tài già nua, cũ kĩ.

Xét về phương diện bầu sô, chị cũng sẽ có lối đi riêng chứ?

Tôi sẽ không nghĩ tới chuyện độc quyền. Nếu muốn độc quyền, mỗi tháng tôi phải trả người ta 100 triệu đồng để họ đủ mức sống và không nhận sô ở đâu hết. Diễn viên phải đi diễn sô ngoài, đóng phim để khán giả biết đến. Tôi không thích kiểu bầu sô cắt vai khi diễn viên ra ngoài làm. Tôi mở sân khấu để nói với các bầu sô khác là tôi cũng làm việc như họ mà anh em nghệ sĩ lại sống được với tôi. Tôi không đặt lợi nhuận lên đầu, mình có cơm thì anh em có cháo.

Chị mở sân khấu xuất phát từ sự bất mãn hay muốn thể hiện khả năng của mình?

Bất mãn cũng có. Nói chính xác, tôi không thích bầu sô. Người ta chặt chém, chà đạp và bóc lột diễn viên., trả lương bổng không được bao nhiêu. Mình ra ngoài diễn này nọ, đào thải, chỉ muốn mình ở đó diễn lấy vài trăm ngàn/ đêm. Có thể tôi không làm bằng người ta nhưng tôi không bóc lột ai hết. Ví dụ tôi làm được 10 đồng, thì sẽ hưởng 5, còn 5 để cho mọi người.


200912231532-2.jpg


Đã kinh doanh thì ai cũng phải tính đến lợi nhuận chứ chị?

Tôi không muốn đặt lợi nhuận của mình lên hàng đầu để bóc lột người khác. Nói thật, một đêm sáng đèn sân khấu có mất bao nhiêu tiền đâu.

Tôi nghe nói chi phí nhiều lắm?

Ai nói thế? Bầu sô người ta muốn nói bao nhiêu thì nói. Tôi làm tôi biết. Một đêm sáng đèn cao lắm chỉ vài triệu đồng. Đèn có bị nổ hoài đâu. Không có bầu sô nào không than thở.

Chị đã sẵn sàng cho việc mở sân khấu?

àm luôn. Tôi đang kiếm địa điểm thích hợp.

200912231532-3.jpg





Sau những vai diễn tấu hài, trở về đời thường, nếu buồn, Cát Phượng sẽ làm gì?

Nếu buồn, tôi bật nhạc thật lớn, mở cửa sổ, sau đó ngủ một giấc thật dài. Có điều hay là những lúc buồn là lúc tôi đẹp nhất: ăn mặc, trang điểm đẹp, nói cười thật nhiều. Những lúc vui là tôi xấu nhất vì mải miết lo công việc.

Tưởng buồn chị sẽ liên lạc với người yêu Việt kiều chứ?

Người yêu Việt kiều chỉ là giấc mơ thôi. Hiện tại con trai vừa là con vừa là bạn trai tôi rồi. Diễn về, gặp con trai, tôi quên hết mệt nhọc.

Chị mới nói có người yêu, sao giờ phủ định rồi?

Nói vậy để người ta đừng theo đuổi mình nữa. Đã đổ vỡ một lần, phụ nữ thường có tâm lý co lại. Yêu thì yêu nhưng nghĩ đến hôn nhân thì thấy mệt mỏi quá. Liệu có sống đến cuối đời hay không, hay lại chia tay để dư luận chĩa mũi nhọn vào mình?

200912231532-4.gif



Dù lo sợ nhưng cuộc sống vẫn cần có tình yêu, một bờ vai chứ?

Hình hài là phụ nữ nhưng bản tính tôi là đàn ông. Nhưng nói thật, nhiều khi tủi thân, cũng cần ai đó an ủi, để mình nép vào.

Mong muốn của chị đâu có khó thực hiện?

Đúng là dễ nhưng không phải ai cũng làm được. Nếu yêu người ngoài nghề thì người đó phải kinh doanh giỏi. Mà những người đó đâu thích vợ làm nghệ sĩ, đi sớm về khuya. Tử vi nói, tôi không lấy chồng giàu, về nằm mà hưởng đâu.

Xin cảm ơn chị!




Theo Thế giới văn hóa
 
Back
Top