Cái chết của ca sĩ Trần Lâm nhiều bí ẩn

Jolie

Member
Giọng ca 39 tuổi đi giày cao gót, đeo khẩu trang khi nhảy từ tầng 9 một khu chung cư xuống đất vào đúng ngày sinh nhật chồng cũ. Quanh nơi cô rơi xuống chỉ có vết lõm mà không có máu.

http://xinhxinh.com.vn/Chuyen-cua-sao/31962/Nghi-van-sau-cai-chet-cua-ca-si-tran-lam.xinh

2009115104539-1.jpg

Ca sĩ Trần Lâm. Ảnh: CD.

Ca sĩ Trần Lâm (Chen Lin) qua đời sau khi nhảy xuống từ căn hộ ở tầng 9 khu chung cư tại quận Triều Dương, Bắc Kinh hôm 31/10. Cái chết của nữ ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc khiến dư luận xôn xao bàn tán và khám phá nhiều bí ẩn.

Thi thể của Trần Lâm được phát hiện trong khu vườn khi đeo khẩu trang, mặc áo khoác, quần jeans, đội mũ và đi một đôi giày da cao gót màu đỏ. Cằm cô có dán một miếng gạc. Trên cổ còn có vết thương. Các cư dân mạng phân tích, người muốn tự vẫn thường đi giày bệt để khi rơi xuống, giày vẫn còn ở chân. Tuy nhiên, người đẹp lại đi giày cao gót. Ngoài ra, điều kỳ lạ là Trần Lâm nhảy từ tầng 9 xuống nhưng nơi cô tiếp đất chỉ có hai vết lõm lớn mà không hề có máu.

Theo nguồn tin, Trần Lâm đã tới chơi nhà của một người bạn, không cách xa nơi ở của mình. Sau đó, cô nhảy từ căn hộ của người bạn xuống đất. Các cư dân mạng cho rằng, theo quan niệm truyền thống, người Trung Quốc thường muốn chết tại nhà. Chính vì thế, Trần Lâm chọn địa điểm chết là khu nhà của người bạn hơi trái lẽ thường.

2009115104539-2.jpg

Trương Siêu Phong - chồng nữ ca sĩ - né tránh báo chí. Ảnh: Cri.

Nguyên nhân cái chết chưa được xác định nhưng nhiều người đoán rằng vụ việc có liên quan đến vấn đề tình cảm. Chia tay người chồng đầu tiên Trầm Vĩnh Cách (Shen Yongge), Trần Lâm rất đau khổ khi cuộc hôn nhân 10 năm tan vỡ. Theo một số nguồn tin, không lâu sau khi kết hôn với người chồng thứ hai Trương Siêu Phong (Zhang Chaofeng) hồi tháng 7, hai người bắt đầu xảy ra xô xát. Lý do là Trần Lâm vẫn chưa quên người chồng cũ. Nhiều câu hỏi đặt ra khi nữ ca sĩ xứ Trường thành chọn chết vào ngày sinh nhật chồng cũ.

Khi được phóng viên liên hệ qua điện thoại hỏi về cái chết của vợ, Trương Siêu Phong đã nói: “Tôi cảm thấy kinh khủng quá, không thể thở nổi nữa”. Tuy nhiên, khi ra ngoài, anh né tránh báo giới và từ chối trả lời mọi câu hỏi.




Theo VnExpress
 
Back
Top