Cái được của người làm quan

T

T$

Guest
Khổng Mẹt là cháu mấy mươi đời của Đức Khổng Tử, học hành ú ớ nhưng ở vùng sâu vùng xa nên được tiến cử làm quan. Một người bạn đến hỏi: “Từ khi ra làm quan được những gì?”.
Khổng Mẹt nói: “Từ khi ra làm quan, ta được nhiều thứ lắm. Tỉ như ta được mua ưu tiên 26 khu đất vàng vùng qui hoạch mới gom được của dân với giá bèo. Có đất vàng lại được cấp sổ đỏ ngay, nên ta sang nhượng lại 3 lô là đã bỏ túi gần 8 tỉ đồng.
Tuy việc quan bận, nhưng ta vẫn được chỉ định đi học bổ túc văn hóa để lấy bằng tốt nghiệp. Nghe tin ta đi học, các đại gia, những nhà có máu mặt tổ chức tiệc “tống tiễn”. Họ không quên biếu ta ít lộ phí trên đường đi “ăn” học.
Mặc dù nơi ta làm quan có đến 68% hộ dân thuộc diện đói nghèo, hơn 1.000 hộ sống trong nhà tạm bợ. Tiệc nhậu tiễn đưa này tốn chỉ có vài mươi triệu chứ mấy. Cái được thứ ba là bầu bạn ta giờ rất nhiều, kể cả mấy cô tiếp viên ở nhà hàng đặc sản, quán bia ôm, bình dân… Còn nhiều cái được nữa, nhưng thôi kể như thế cũng tạm đủ”.
VÙ A DÍNH
( Theo TTC )
 
Back
Top