Jacqueline
Newcaster
(ThuVienBao.com) - Một cặp vợ chồng người Ninh Ba (Trung Quốc) mới đây đã cho đăng tải lên blog cá nhân của mình loạt hình ảnh về chú cá có… “cánh” kỳ lạ. Theo giới thiệu, đây là quà tặng từ một người bạn và chủ nhân của nó cũng không biết tên gọi của giống cá này.
Cá “cánh bướm” hiếm gặp
Sở dĩ đặt nickname cho nó là “cá hồ điệp” vì toàn thân của nó có mầu xanh xám hệt cá voi, hai bên vây dài, thuôn và xòe rộng như… cánh bướm, cánh công. Đặc biệt, mỗi khi được thả vào nước, chú cá này tung tăng bơi lội như “hồ điệp” liệng mình trên không trung.
Chú cá mắt đục nhưng rất tinh nhanh, nhạy bén
Trọng lượng của nó khoảng gần 3 kg, mắt đục nhưng các nơ ron thần kinh phản xạ nhạy bén: chỉ cần thoáng thấy bóng người lại gần là “đôi cánh” lại căng như cánh diều.
Cặp vợ chồng tò mò về nguồn gốc của giống cá lạ đã tra cứu trên sách báo và internet nhưng vẫn không tìm ra tên gọi chính xác. “Cá hồ điệp” cuối cùng là biệt danh cuối cùng được lựa chọn và tin dùng.

Cá “cánh bướm” hiếm gặp
Sở dĩ đặt nickname cho nó là “cá hồ điệp” vì toàn thân của nó có mầu xanh xám hệt cá voi, hai bên vây dài, thuôn và xòe rộng như… cánh bướm, cánh công. Đặc biệt, mỗi khi được thả vào nước, chú cá này tung tăng bơi lội như “hồ điệp” liệng mình trên không trung.

Chú cá mắt đục nhưng rất tinh nhanh, nhạy bén
Trọng lượng của nó khoảng gần 3 kg, mắt đục nhưng các nơ ron thần kinh phản xạ nhạy bén: chỉ cần thoáng thấy bóng người lại gần là “đôi cánh” lại căng như cánh diều.
Cặp vợ chồng tò mò về nguồn gốc của giống cá lạ đã tra cứu trên sách báo và internet nhưng vẫn không tìm ra tên gọi chính xác. “Cá hồ điệp” cuối cùng là biệt danh cuối cùng được lựa chọn và tin dùng.