Mặc dù ở bên nhau đã 5 năm, nhưng những câu chuyện ly kì xoay quanh cuộc sống của Brad Pitt và Angela Jolie chưa bao giờ vắng bóng trên mặt báo.
Năm 2005
Câu chuyện tình của họ bắt đầu. Năm 2005 hai người bắt đầu tham gia đóng chung trong bộ phim điện ảnh Mr. & Mrs. Smith, cái tên Angelina Jolie bắt đầu xuất hiện chi chít trên mặt báo Hollywood với tên gọi "kẻ thứ ba" khi cô được coi là nguyên nhân gây ra vụ ly dị của đôi vợ chồng đẹp nhất Hollywood lúc đó Brad Pitt - Jennifer Aniston. Các thông tin chủ yếu tập trung và bộ phim và suy đóan rằng tình cảm của họ bắt đầu từ đây. Angelina từ chối thừa nhận, nhưng rồi cô cũng nói họ thực sự đã "thích nhau" trong một vài cảnh quay. Trong một cuộc phỏng vấn đầu năm 2005, Angelina đã giải thích "Quan hệ với một người đàn ông đã có vợ khi hoàn cảnh bố tôi đã từng lừa dối mẹ, đó không phải là việc tôi có thể tha thứ được. Tôi không thể nhìn lại mình trong gương mỗi buổi sáng nếu tôi làm việc đó. Tôi không thể bị hấp dẫn bởi một người đàn ông có thể lừa dối vợ mình".
Mr. & Mrs. Smith
Tuy nhiên, tháng 3/2005 Brad Pitt và Jennifer Aniston ly dị (tòa chính thức xử vào tháng 10/2005). Một tháng sau, những hình ảnh đầu tiên về Brad và Angelina cùng bé Maddox được gửi về từ bãi biển Kenya. Mùa hè năm đó cũng chứng kiến hình ảnh của hai người ở bên nhau thường xuyên hơn. Giới truyền thông giải trí bắt đầu xem họ như một đôi, với tên gọi "Brangelina".
Năm 2006
Ngày 11/01 trên tờ People, Angelina Jolie xác nhận cô đang mang thai đứa con của Brad Pitt, và như vậy, đến lúc đó hai người mới xác nhận câu chuyện tình cảm của mình lần đầu tiên trước công chúng. Tháng 10, trong một cuộc phỏng vấn khác với tờ Esquire, Brad nói rằng anh và Angelina sẽ cưới nhau, Brad nói đùa "khi mà mọi người đều có thể kết hôn đúng luật"
Lúc này Brad Pitt và Angelina Jolie đã trở thành biểu tượng và mối quan tâm đặc biệt của giới truyền thông bởi họat động xã hội cũng như "sự phát triển" không ngừng về số thành viên trong gia đình. Sau Maddox là bé Zahara Marley, Shiloh, đứa con đầu tiên của Angelina ra đời. Những bức ảnh của bé xuất hiện trên các tờ báo với trị giá khổng lồ. Tờ People trả 4,1 triệu $ mua lại bản quyền hình ảnh của North America, trong khi tờ Hello! của Anh sở hữu bản quyền quốc tế với trị giá ước tính 3,5 triệu đô la. Tổng trị giá những bức ảnh của Shiloh lên tới 10 triệu đô la trên toàn thế giới và trở thành cuộc chuyển nhượng hình ảnh đắt giá nhất mọi thời đại. Toàn bộ số tiền này đã được Brad và Angelina đưa vào quỹ từ thiện. Ngày 26/07, viện bảo tàng sáp tại New York Madame Tussauds đã công bố tượng sáp bé Shiloh hai tháng tuổi, là em bé sơ sinh đầu tiên được tạc tượng sáp tại bảo tàng nổi tiếng này.
Năm 2007
Ngày 15/03, Angelina nhận nuôi bé trai thứ 3, Pax Thiên 3 tuổi, từ nhà trẻ Tâm Bình, Tp Hồ Chí Minh. Tên gốc của em là Phạm Quang Sáng, Angelina đặt lại tên Pax theo tên người mẹ đã mất của cô. Như vậy, gia đình Brad-Angelina có thêm thành viên thứ 6. Vì Brad và Angelina vẫn chưa kết hôn nên Pax Thiên được nhận nuôi theo diện cha mẹ độc thân.
Trong cuộc phỏng vấn tháng 10, Brad Pitt tiết lộ anh không còn theo đạo Thiên Chúa và cũng không tin vào một cuộc sống sau cái chết. Brad phát biểu "Thật bình yên khi biết rằng tôi chỉ có một cuộc đời duy nhất, ở đây và ngay lúc này, tôi có trách nhiệm với nó"
Năm 2008
Tiếp tục làm kinh ngạc công chúng và giới truyền thông, trong phỏng vấn tại liên hoan phim Cannes 2008, Angelina tiết lộ cô đang mong chờ một cặp sinh đôi. Ngày 12/06 Angelina sinh hạ bé trai Knox Léon và bé gái Vivienne Marcheline tại bệnh viên Lenval, thành phố Nice của Pháp. Bản quyền những hình ảnh đầu tiên của Knox và Vivienne được bán cho tờ People (Mỹ) và tờ Hello! (Anh) với giá 14 triệu đô la và trở thành những bức hình đắt giá nhất trong lịch sử. Toàn bộ số tiền này tiếp tục được đưa vào quỹ Jolie-Pitt Foundation.
Tháng 11, trong cuộc phỏng vấn cho show truyền hình The Oprah Winfrey, trả lời phỏng vấn nữ hoàng truyền hình Oprah, Brad Pitt tâm sự về Angelina và khẳng định cô là tình yêu lớn của đời anh. Khi Oprah hỏi, có phải anh chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này, Brad đã đáp lại: “Tôi chắc chắn như thế”.
Knox Léon và Vivienne Marcheline ra đời
Năm 2009
Thực tế là trong những hình ảnh xuất hiện bên nhau, Brad hầu như chưa bao giờ quên đặt tay mình ôm lấy Angelina hay những đứa con của họ. Nhưng đã bắt đầu có những thông tin không tốt từ mối quan hệ của anh và Angelina.
Tháng 2/2009 trong một cuộc phỏng vấn, Brad Pitt đã tiết lộ anh vào vợ cũ Jennifer Aniston có "hỏi han nhau" khá thường xuyên, và Brad thêm vào "Cô ấy là một phần quan trọng của cuộc đời tôi, và với cô ấy tôi cũng vậy".
Nhưng Brad cũng chia sẻ việc chăm sóc con cái và gia đình nhiều như Angelina. Anh chưa bao giờ quên chăm sóc Angelina và 6 đứa trẻ, mặc dù 5 năm trước, Brad chưa từng một lần làm bố. Thực sự khó có thể nghĩ đến chuyện chia tay khi có tới 3 đứa con nuôi chung và 3 con ruột cùng nhau. Hơn nữa, Brad đã luôn tỏ ra là một người cha đầy trách nhiệm.
Gia đình đông đúc
tại nhà hát Grauman’s Chinese hôm 10/8/2009
Năm 2010
Không chỉ là thông tin về chuyện cãi cọ hay bất đồng, người ta đưa ra rất nhiều lý do về sự không hòa hợp của cặp đôi nổi tiếng này, như "tính khí nóng nảy của Angelina" hay việc cô nằng nặc đòi nhận thêm con nuôi trong khi Brad không hề hứng thú với điều này (theo tờ OK tháng 12/2009).
Ăn tối tại một nhà hàng ở New York - 6/1/2010
Mới đây một số thông tin cho biết Brad và Angelina đã lên kế hoạch chia tay và đã bàn đến việc phân chia tài sản - mặc dù cả hai chưa từng cưới, nhưng Brad và Angie đã đăng kí sống chung. Tuy thế người ta vẫn thấy Brad Pitt và Angelina vẫn tiếp tục sánh đôi bên nhau ăn tối tại một nhà hàng ở New York , nắm tay bên nhau trong các hoạt động từ thiện hay mới đây là quyết định quyên góp 1 triệu đô la cho đất nước Haiti trong vụ động đất khủng khiếp vừa qua.
Brad và Angelina tại Haiti (2006)
5 năm bên nhau, Brangelina đã mang đến cho báo chí vô số câu chuyện xung quanh cuộc sống của họ. Chuyện thật cũng có, mà chuyện thêu dệt cũng nhiều. Thảm đỏ, những bộ phim, hoạt động từ thiện, nhận con nuôi, sinh con, nuôi con, cãi cọ, bất đồng, dự đoán chia tay, dự đoán đám cưới, Jennifer Aniston, hạnh phúc .... tất cả đều được kể lại trên mặt báo. Chẳng thế mà người ta đã ví thị trường công nghiệp báo chí đi theo cặp đôi nổi tiếng này với tên gọi "Ngành công nghiệp Brangelina". Một câu chuyện dài bất tận dựa trên cốt truyện cơ bản về một người phụ nữ cá tính và một người đàn ông nổi tiếng, với 6 đứa trẻ đến từ những châu lục khác nhau. Người ta vẫn tiếp tục chờ đợi và suy đoán. Và dù câu chuyệncó kết thúc thế nào, thì "Brad-Angelina" cũng đã là một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và duy nhất.
Theo 2 Sao
Năm 2005
Câu chuyện tình của họ bắt đầu. Năm 2005 hai người bắt đầu tham gia đóng chung trong bộ phim điện ảnh Mr. & Mrs. Smith, cái tên Angelina Jolie bắt đầu xuất hiện chi chít trên mặt báo Hollywood với tên gọi "kẻ thứ ba" khi cô được coi là nguyên nhân gây ra vụ ly dị của đôi vợ chồng đẹp nhất Hollywood lúc đó Brad Pitt - Jennifer Aniston. Các thông tin chủ yếu tập trung và bộ phim và suy đóan rằng tình cảm của họ bắt đầu từ đây. Angelina từ chối thừa nhận, nhưng rồi cô cũng nói họ thực sự đã "thích nhau" trong một vài cảnh quay. Trong một cuộc phỏng vấn đầu năm 2005, Angelina đã giải thích "Quan hệ với một người đàn ông đã có vợ khi hoàn cảnh bố tôi đã từng lừa dối mẹ, đó không phải là việc tôi có thể tha thứ được. Tôi không thể nhìn lại mình trong gương mỗi buổi sáng nếu tôi làm việc đó. Tôi không thể bị hấp dẫn bởi một người đàn ông có thể lừa dối vợ mình".

Mr. & Mrs. Smith
Tuy nhiên, tháng 3/2005 Brad Pitt và Jennifer Aniston ly dị (tòa chính thức xử vào tháng 10/2005). Một tháng sau, những hình ảnh đầu tiên về Brad và Angelina cùng bé Maddox được gửi về từ bãi biển Kenya. Mùa hè năm đó cũng chứng kiến hình ảnh của hai người ở bên nhau thường xuyên hơn. Giới truyền thông giải trí bắt đầu xem họ như một đôi, với tên gọi "Brangelina".

Năm 2006
Ngày 11/01 trên tờ People, Angelina Jolie xác nhận cô đang mang thai đứa con của Brad Pitt, và như vậy, đến lúc đó hai người mới xác nhận câu chuyện tình cảm của mình lần đầu tiên trước công chúng. Tháng 10, trong một cuộc phỏng vấn khác với tờ Esquire, Brad nói rằng anh và Angelina sẽ cưới nhau, Brad nói đùa "khi mà mọi người đều có thể kết hôn đúng luật"

Lúc này Brad Pitt và Angelina Jolie đã trở thành biểu tượng và mối quan tâm đặc biệt của giới truyền thông bởi họat động xã hội cũng như "sự phát triển" không ngừng về số thành viên trong gia đình. Sau Maddox là bé Zahara Marley, Shiloh, đứa con đầu tiên của Angelina ra đời. Những bức ảnh của bé xuất hiện trên các tờ báo với trị giá khổng lồ. Tờ People trả 4,1 triệu $ mua lại bản quyền hình ảnh của North America, trong khi tờ Hello! của Anh sở hữu bản quyền quốc tế với trị giá ước tính 3,5 triệu đô la. Tổng trị giá những bức ảnh của Shiloh lên tới 10 triệu đô la trên toàn thế giới và trở thành cuộc chuyển nhượng hình ảnh đắt giá nhất mọi thời đại. Toàn bộ số tiền này đã được Brad và Angelina đưa vào quỹ từ thiện. Ngày 26/07, viện bảo tàng sáp tại New York Madame Tussauds đã công bố tượng sáp bé Shiloh hai tháng tuổi, là em bé sơ sinh đầu tiên được tạc tượng sáp tại bảo tàng nổi tiếng này.


Năm 2007
Ngày 15/03, Angelina nhận nuôi bé trai thứ 3, Pax Thiên 3 tuổi, từ nhà trẻ Tâm Bình, Tp Hồ Chí Minh. Tên gốc của em là Phạm Quang Sáng, Angelina đặt lại tên Pax theo tên người mẹ đã mất của cô. Như vậy, gia đình Brad-Angelina có thêm thành viên thứ 6. Vì Brad và Angelina vẫn chưa kết hôn nên Pax Thiên được nhận nuôi theo diện cha mẹ độc thân.


Trong cuộc phỏng vấn tháng 10, Brad Pitt tiết lộ anh không còn theo đạo Thiên Chúa và cũng không tin vào một cuộc sống sau cái chết. Brad phát biểu "Thật bình yên khi biết rằng tôi chỉ có một cuộc đời duy nhất, ở đây và ngay lúc này, tôi có trách nhiệm với nó"
Năm 2008
Tiếp tục làm kinh ngạc công chúng và giới truyền thông, trong phỏng vấn tại liên hoan phim Cannes 2008, Angelina tiết lộ cô đang mong chờ một cặp sinh đôi. Ngày 12/06 Angelina sinh hạ bé trai Knox Léon và bé gái Vivienne Marcheline tại bệnh viên Lenval, thành phố Nice của Pháp. Bản quyền những hình ảnh đầu tiên của Knox và Vivienne được bán cho tờ People (Mỹ) và tờ Hello! (Anh) với giá 14 triệu đô la và trở thành những bức hình đắt giá nhất trong lịch sử. Toàn bộ số tiền này tiếp tục được đưa vào quỹ Jolie-Pitt Foundation.




Knox Léon và Vivienne Marcheline ra đời
Năm 2009
Thực tế là trong những hình ảnh xuất hiện bên nhau, Brad hầu như chưa bao giờ quên đặt tay mình ôm lấy Angelina hay những đứa con của họ. Nhưng đã bắt đầu có những thông tin không tốt từ mối quan hệ của anh và Angelina.


Tháng 2/2009 trong một cuộc phỏng vấn, Brad Pitt đã tiết lộ anh vào vợ cũ Jennifer Aniston có "hỏi han nhau" khá thường xuyên, và Brad thêm vào "Cô ấy là một phần quan trọng của cuộc đời tôi, và với cô ấy tôi cũng vậy".
Nhưng Brad cũng chia sẻ việc chăm sóc con cái và gia đình nhiều như Angelina. Anh chưa bao giờ quên chăm sóc Angelina và 6 đứa trẻ, mặc dù 5 năm trước, Brad chưa từng một lần làm bố. Thực sự khó có thể nghĩ đến chuyện chia tay khi có tới 3 đứa con nuôi chung và 3 con ruột cùng nhau. Hơn nữa, Brad đã luôn tỏ ra là một người cha đầy trách nhiệm.


Gia đình đông đúc


Vẫn xuất hiện hạnh phúc bên nhau
tại nhà hát Grauman’s Chinese hôm 10/8/2009
Năm 2010
Không chỉ là thông tin về chuyện cãi cọ hay bất đồng, người ta đưa ra rất nhiều lý do về sự không hòa hợp của cặp đôi nổi tiếng này, như "tính khí nóng nảy của Angelina" hay việc cô nằng nặc đòi nhận thêm con nuôi trong khi Brad không hề hứng thú với điều này (theo tờ OK tháng 12/2009).

Ăn tối tại một nhà hàng ở New York - 6/1/2010
Mới đây một số thông tin cho biết Brad và Angelina đã lên kế hoạch chia tay và đã bàn đến việc phân chia tài sản - mặc dù cả hai chưa từng cưới, nhưng Brad và Angie đã đăng kí sống chung. Tuy thế người ta vẫn thấy Brad Pitt và Angelina vẫn tiếp tục sánh đôi bên nhau ăn tối tại một nhà hàng ở New York , nắm tay bên nhau trong các hoạt động từ thiện hay mới đây là quyết định quyên góp 1 triệu đô la cho đất nước Haiti trong vụ động đất khủng khiếp vừa qua.

Brad và Angelina tại Haiti (2006)
5 năm bên nhau, Brangelina đã mang đến cho báo chí vô số câu chuyện xung quanh cuộc sống của họ. Chuyện thật cũng có, mà chuyện thêu dệt cũng nhiều. Thảm đỏ, những bộ phim, hoạt động từ thiện, nhận con nuôi, sinh con, nuôi con, cãi cọ, bất đồng, dự đoán chia tay, dự đoán đám cưới, Jennifer Aniston, hạnh phúc .... tất cả đều được kể lại trên mặt báo. Chẳng thế mà người ta đã ví thị trường công nghiệp báo chí đi theo cặp đôi nổi tiếng này với tên gọi "Ngành công nghiệp Brangelina". Một câu chuyện dài bất tận dựa trên cốt truyện cơ bản về một người phụ nữ cá tính và một người đàn ông nổi tiếng, với 6 đứa trẻ đến từ những châu lục khác nhau. Người ta vẫn tiếp tục chờ đợi và suy đoán. Và dù câu chuyệncó kết thúc thế nào, thì "Brad-Angelina" cũng đã là một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và duy nhất.
Theo 2 Sao