Sân chơi Copa del Rey luôn được Pep tận dụng để trao cơ hội cho các tài năng trẻ La Masia thể hiện mình.
Khi mà kỳ nghỉ đông đang đến gần, các ngôi sao lớn sẽ được nghỉ sớm để nhường chỗ cho các đàn em hoặc các cầu thủ ít ra sân có dịp thể hiện mình. Đấu trường Copa del Rey luôn được Pep mặc định sử dụng đội hình phụ để chinh chiến và vì thế chắc chắn tại Nou Camp đêm nay sẽ là sân khấu cho các tài năng La Masia. Với những gì đã thể hiện trước Ceuta và mới đây nhất là màn trình diễn trước Rubin Kazan tại Champions League, các măng non của đội bóng xứ Catalan đã chứng minh được rằng các cule sẽ không phải lo lắng cho mạch trận bất bại của đội bóng sẽ bị gián đoạn, kể cả đó có là Bilbao khó chơi.
Chưa thể đạt đến đẳng cấp của những các bậc đàn anh nhưng phảng phất trong những bước chạy của các sao mai La Masia người ta đã có thể thấy hình bóng của những ngôi sao tương lai. Nếu được tích lũy và rèn rũa thêm Fontas hoàn toàn có thể là một Pique mới, Thiago Alcantara nối gót Xavi, Jonathan Dos Santos trở thành Pedro…, vấn đề là niềm tin và cơ hội để thử lửa. Đó lại là những thứ Guardiola luôn sẵn lòng mang lại cho những người con của La Masia và đó cũng chính là cách để Pep thử nghiệm qua đó tìm kiếm thêm những nhân tố mới bổ sung cho đội hình 1.
Các ngôi sao lớn sẽ được nghỉ…
Hồi đầu mùa bóng Thiago và Dos Santos đã được nhắc đến sau khi liên tục tỏa sáng ở đội B và trước những màn trình diễn đầy ấn tượng của bộ đôi này, Pep đang cân nhắc tới việc chuyển khẩu họ lên ăn ở hẳn đội 1. Gây nhiều chú ý hơn cả đang là trường hợp của Thiago Alcantara, con trai của cựu tuyển thủ Brazil, Mazinho. Nhỏ con (chỉ cao 1m74) nhưng cực kỳ khéo léo, nhanh nhẹn và tinh quái, Thiago thậm chí còn khiến đến cả xứ sở samba, nơi chưa bao giờ thiếu các tài năng trẻ phải chú ý (tuy nhiên anh đã chọn khoác áo Tây Ban Nha). Cầu thủ sinh năm 1991 này sẽ đảm nhiệm vai trò dẫn dắt tuyến giữa và tất nhiên sẽ nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ những người giàu kinh nghiệm.
Ngọn lửa nhiệt huyết từ những người trẻ sẽ được bổ sung thêm bản lĩnh từ những Maxwell, Mascherano, Keita… trong khi đó trên hàng công mọi con mắt sẽ đổ dồn vào Krkic. Sau quãng thời gian khó khăn đầu mùa, tiền đạo mang trong mình nửa dòng máu Serbia dường như đã lấy lại được sự tự tin chính nhờ những trận đấu ở Copa del Rey. Bojan đã được Pep giao cho chiếc băng đội trưởng tại đấu trường này và lãnh nhiệm vụ dẫn dắt đội đến chiến thắng. Mới chỉ có được 3 bàn thắng kể từ đầu mùa, đây sẽ là cơ hội rất tốt để anh tăng thêm tài khoản, đồng thời lập công ăn mừng bản hợp đồng mới gia hạn.
…để nhường chỗ cho các măng non như Thiago thể hiện
Với sự tin tưởng tuyệt đối từ Pep, Barca đã gia hạn hợp đồng với Krkic đến năm 2015 (bản cũ có thời hạn đến năm 2013) kèm theo đó là mức phá vỡ cũng tăng thêm 20 triệu euro lên thành 100 triệu. Đây sẽ là lúc để Krkic đáp trả lại niềm tin của ông thầy và của các cule, những người luôn yêu mến anh. Sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng cho Barca bởi Bilbao cũng tỏ ra rất máu mê Copa del Rey hòng tìm đường ra đấu trường châu lục, tuy nhiên với những gì đội bóng xứ Catalan đang trình diễn, ai cũng tin vào một chiến thắng.
Dự đoán 3-0
Đội hình dự kiến:
Barca: 13 Pinto 19 Maxwell 21 Adriano 3 Piqué 26 Andreu Fontàs 14 J. Mascherano 16 Busquets 11 Jeffren 30 Thiago Alcantara 34 J. Dos Santos 9 Bojan
Bilbao: 1 Iraizoz 20 Aitor Ocio 15 Iraola 4 Ustaritz 22 Castillo 11 Gabilondo 16 Orbaiz 18 Gurpegi 7 David López 24 Javi Martínez 14 Susaeta


Neo
(theo 24h)
Khi mà kỳ nghỉ đông đang đến gần, các ngôi sao lớn sẽ được nghỉ sớm để nhường chỗ cho các đàn em hoặc các cầu thủ ít ra sân có dịp thể hiện mình. Đấu trường Copa del Rey luôn được Pep mặc định sử dụng đội hình phụ để chinh chiến và vì thế chắc chắn tại Nou Camp đêm nay sẽ là sân khấu cho các tài năng La Masia. Với những gì đã thể hiện trước Ceuta và mới đây nhất là màn trình diễn trước Rubin Kazan tại Champions League, các măng non của đội bóng xứ Catalan đã chứng minh được rằng các cule sẽ không phải lo lắng cho mạch trận bất bại của đội bóng sẽ bị gián đoạn, kể cả đó có là Bilbao khó chơi.
Chưa thể đạt đến đẳng cấp của những các bậc đàn anh nhưng phảng phất trong những bước chạy của các sao mai La Masia người ta đã có thể thấy hình bóng của những ngôi sao tương lai. Nếu được tích lũy và rèn rũa thêm Fontas hoàn toàn có thể là một Pique mới, Thiago Alcantara nối gót Xavi, Jonathan Dos Santos trở thành Pedro…, vấn đề là niềm tin và cơ hội để thử lửa. Đó lại là những thứ Guardiola luôn sẵn lòng mang lại cho những người con của La Masia và đó cũng chính là cách để Pep thử nghiệm qua đó tìm kiếm thêm những nhân tố mới bổ sung cho đội hình 1.

Các ngôi sao lớn sẽ được nghỉ…
Hồi đầu mùa bóng Thiago và Dos Santos đã được nhắc đến sau khi liên tục tỏa sáng ở đội B và trước những màn trình diễn đầy ấn tượng của bộ đôi này, Pep đang cân nhắc tới việc chuyển khẩu họ lên ăn ở hẳn đội 1. Gây nhiều chú ý hơn cả đang là trường hợp của Thiago Alcantara, con trai của cựu tuyển thủ Brazil, Mazinho. Nhỏ con (chỉ cao 1m74) nhưng cực kỳ khéo léo, nhanh nhẹn và tinh quái, Thiago thậm chí còn khiến đến cả xứ sở samba, nơi chưa bao giờ thiếu các tài năng trẻ phải chú ý (tuy nhiên anh đã chọn khoác áo Tây Ban Nha). Cầu thủ sinh năm 1991 này sẽ đảm nhiệm vai trò dẫn dắt tuyến giữa và tất nhiên sẽ nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ những người giàu kinh nghiệm.
Ngọn lửa nhiệt huyết từ những người trẻ sẽ được bổ sung thêm bản lĩnh từ những Maxwell, Mascherano, Keita… trong khi đó trên hàng công mọi con mắt sẽ đổ dồn vào Krkic. Sau quãng thời gian khó khăn đầu mùa, tiền đạo mang trong mình nửa dòng máu Serbia dường như đã lấy lại được sự tự tin chính nhờ những trận đấu ở Copa del Rey. Bojan đã được Pep giao cho chiếc băng đội trưởng tại đấu trường này và lãnh nhiệm vụ dẫn dắt đội đến chiến thắng. Mới chỉ có được 3 bàn thắng kể từ đầu mùa, đây sẽ là cơ hội rất tốt để anh tăng thêm tài khoản, đồng thời lập công ăn mừng bản hợp đồng mới gia hạn.

…để nhường chỗ cho các măng non như Thiago thể hiện
Với sự tin tưởng tuyệt đối từ Pep, Barca đã gia hạn hợp đồng với Krkic đến năm 2015 (bản cũ có thời hạn đến năm 2013) kèm theo đó là mức phá vỡ cũng tăng thêm 20 triệu euro lên thành 100 triệu. Đây sẽ là lúc để Krkic đáp trả lại niềm tin của ông thầy và của các cule, những người luôn yêu mến anh. Sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng cho Barca bởi Bilbao cũng tỏ ra rất máu mê Copa del Rey hòng tìm đường ra đấu trường châu lục, tuy nhiên với những gì đội bóng xứ Catalan đang trình diễn, ai cũng tin vào một chiến thắng.
Dự đoán 3-0
Đội hình dự kiến:
Barca: 13 Pinto 19 Maxwell 21 Adriano 3 Piqué 26 Andreu Fontàs 14 J. Mascherano 16 Busquets 11 Jeffren 30 Thiago Alcantara 34 J. Dos Santos 9 Bojan
Bilbao: 1 Iraizoz 20 Aitor Ocio 15 Iraola 4 Ustaritz 22 Castillo 11 Gabilondo 16 Orbaiz 18 Gurpegi 7 David López 24 Javi Martínez 14 Susaeta


Neo
(theo 24h)