G
Guest
Guest
Đêm qua mây gió cợt đùa
Sáng ra trời đã sang mùa vào thu
Đó đây từng mảng sương mù
Đẫm trên xác lá mộng du lìa cành
Ngẩng nhìn cây vẫn còn xanh
Lòng sao héo úa quẩn quanh nỗi buồn
Tình trôi theo kẻ tay suông
Người xa biền biệt nhớ thương cũng thừa
Bây giờ tình đã yên chưa ?
Hay còn kén chọn cho vừa mộng mơ
Đêm thâu chiếc bóng thẫn thờ
Nghe xuân tàn tạ lững lờ trôi đi
Trao về người khối tình si
Chất chồng năm tháng dể gì lãng quên
Khát khao duyên thắm tình bền
Chỉ nghe vô vọng về trên nhánh buồn
Lá vàng xào xạc bay tuôn
Thu về mấy lượt vẫn luôn hỏi lòng
Cuộc đời là cõi hư không
Sao chưa dứt được tình trong xác này ?
Aug 29-06
HNLC
Sáng ra trời đã sang mùa vào thu
Đó đây từng mảng sương mù
Đẫm trên xác lá mộng du lìa cành
Ngẩng nhìn cây vẫn còn xanh
Lòng sao héo úa quẩn quanh nỗi buồn
Tình trôi theo kẻ tay suông
Người xa biền biệt nhớ thương cũng thừa
Bây giờ tình đã yên chưa ?
Hay còn kén chọn cho vừa mộng mơ
Đêm thâu chiếc bóng thẫn thờ
Nghe xuân tàn tạ lững lờ trôi đi
Trao về người khối tình si
Chất chồng năm tháng dể gì lãng quên
Khát khao duyên thắm tình bền
Chỉ nghe vô vọng về trên nhánh buồn
Lá vàng xào xạc bay tuôn
Thu về mấy lượt vẫn luôn hỏi lòng
Cuộc đời là cõi hư không
Sao chưa dứt được tình trong xác này ?
Aug 29-06
HNLC