G
Guest
Guest
Ba cụ già nua ngồi trước sân
Chuyện trò một lúc dáng ngại ngần
Chủ nhà ái ngại ra ngoài ngõ
"Mời các cụ vào chơi, nghỉ chân!"
Một cụ hỏi rằng chồng chị đâu
Chồng tôi đi vắng, chẳng sao đâu
Họ ngồi chăm chú chơi cờ tướng
Tướng vóc phương phi dẫu bạc đầu
Người chồng lúc tối chạy xe về
Vội vã vào nhà hỏi quí thê
Ai ở trước sân kỳ lạ thế
Chị thưa nhỏ nhẹ chẳng e dè
Chồng vợ cùng ra đón khách vào
Ba người mới hỏi thật lòng sao
Chúng tôi có luật vào người một
Thành Công, Tài Sản, Tình Dạt Dào
Trong ba chỉ chọn một người thôi
Anh chị nghĩ suy rồi hãy mời
Chồng vợ băn khoăn như khó nghĩ
Mời ai đây nhỉ chọn sao nơi?
Người vợ định lòng Tài Sản đi
Mai sau chồng có mệnh hệ gì
Có tiền nuôi dưỡng cho con cái
Chẳng sợ nợ nần, chẳng sợ chi
Người chồng nói thẳng, thích Thành Công
Thắng lợi vang danh khắp cộng đồng
Tiếng tốt danh thơm trong xã hội
Người già người trẻ phục thương ông
Con lớn ông bà mới biết yêu
Mộng mơ đòi chọn chỉ Tình Yêu
Có tình là có muôn muôn sự
Chẳng có Yêu không cũng đủ nhiều
Gục gặc vợ chồng đồng ý: Hay
Xưa nay nghèo khó vẫn vui vầy
Bèn ra ngoài ngõ mời Yêu vậy
Chồng vợ gia đình chọn cụ này
Tình Yêu đứng dậy bước đi vào
Tài Sản, Thành Công nối gót sau
Ai nấy ngạc nhiên và thắc mắc
Các ông bảo chọn "Một người vào!"
Thong thả ba ông nhẹ dặn dò
Tình Yêu là phúc của Trời cho
Nơi nào Bác Aí Tình Thương ngự
Của Cải, Thành Công, chẳng phải lo
Nguyên Đỗ
Chuyện trò một lúc dáng ngại ngần
Chủ nhà ái ngại ra ngoài ngõ
"Mời các cụ vào chơi, nghỉ chân!"
Một cụ hỏi rằng chồng chị đâu
Chồng tôi đi vắng, chẳng sao đâu
Họ ngồi chăm chú chơi cờ tướng
Tướng vóc phương phi dẫu bạc đầu
Người chồng lúc tối chạy xe về
Vội vã vào nhà hỏi quí thê
Ai ở trước sân kỳ lạ thế
Chị thưa nhỏ nhẹ chẳng e dè
Chồng vợ cùng ra đón khách vào
Ba người mới hỏi thật lòng sao
Chúng tôi có luật vào người một
Thành Công, Tài Sản, Tình Dạt Dào
Trong ba chỉ chọn một người thôi
Anh chị nghĩ suy rồi hãy mời
Chồng vợ băn khoăn như khó nghĩ
Mời ai đây nhỉ chọn sao nơi?
Người vợ định lòng Tài Sản đi
Mai sau chồng có mệnh hệ gì
Có tiền nuôi dưỡng cho con cái
Chẳng sợ nợ nần, chẳng sợ chi
Người chồng nói thẳng, thích Thành Công
Thắng lợi vang danh khắp cộng đồng
Tiếng tốt danh thơm trong xã hội
Người già người trẻ phục thương ông
Con lớn ông bà mới biết yêu
Mộng mơ đòi chọn chỉ Tình Yêu
Có tình là có muôn muôn sự
Chẳng có Yêu không cũng đủ nhiều
Gục gặc vợ chồng đồng ý: Hay
Xưa nay nghèo khó vẫn vui vầy
Bèn ra ngoài ngõ mời Yêu vậy
Chồng vợ gia đình chọn cụ này
Tình Yêu đứng dậy bước đi vào
Tài Sản, Thành Công nối gót sau
Ai nấy ngạc nhiên và thắc mắc
Các ông bảo chọn "Một người vào!"
Thong thả ba ông nhẹ dặn dò
Tình Yêu là phúc của Trời cho
Nơi nào Bác Aí Tình Thương ngự
Của Cải, Thành Công, chẳng phải lo
Nguyên Đỗ