G
Guest
Guest
Em và anh không gặp nhau từ lâu
Nên mùa Hạ ve buồn than rỉ rả
Nên mùa Hạ trời khóc thành mưa đá
Lạnh từng cơn - nát từng kỷ niệm buồn
Em và anh ở cuối và đầu nguồn
Chiếc lá vàng thả Thu vào chiều vắng
Để mỗi sáng em ra sông lẳng lặng
Gom tình vào từng chiếc lá mong manh
Anh ơi anh mùa Đông ấy qua nhanh
Giòng sông cũ không dịu êm qua bến
Chiếc lá vàng - em đợi hoài không đến
Trăng mùa Đông lặng tắt ở đầu nguồn
Hai đứa mình trái tim đã tha phương
Tình hai nửa chia đều cho hai phía
Cánh đồng hoang giờ mùa Xuân đang đến
Ta có về hái bông cỏ không anh
Thanh Thanh Ngọc
Nên mùa Hạ ve buồn than rỉ rả
Nên mùa Hạ trời khóc thành mưa đá
Lạnh từng cơn - nát từng kỷ niệm buồn
Em và anh ở cuối và đầu nguồn
Chiếc lá vàng thả Thu vào chiều vắng
Để mỗi sáng em ra sông lẳng lặng
Gom tình vào từng chiếc lá mong manh
Anh ơi anh mùa Đông ấy qua nhanh
Giòng sông cũ không dịu êm qua bến
Chiếc lá vàng - em đợi hoài không đến
Trăng mùa Đông lặng tắt ở đầu nguồn
Hai đứa mình trái tim đã tha phương
Tình hai nửa chia đều cho hai phía
Cánh đồng hoang giờ mùa Xuân đang đến
Ta có về hái bông cỏ không anh
Thanh Thanh Ngọc