Báo chí Bồ Đào Nha chỉ trích Ronaldo và đồng đội

Jolie

Member
Tây Ban Nha đã đòi lại món nợ với người Bồ Đào Nha năm 2004 khi giành chiến thắng 1-0 nhờ công David Villa. Và báo giới BĐN đã bày tỏ sự tức giận khi chỉ trích lối chơi tệ hại, thiếu sức sống của đội nhà...​
Báo giới BĐN đã không còn hân hoan như mọi khi, bởi lẽ đội nhà đã thua một cách toàn diện. Sự tiếc nuối là cảm xúc chung của dư luận nước này khi Hugo Almeida không thể mở tỷ số ở đầu hiệp 2. Ronaldo đã không giữ nổi bình tĩnh, điều đó đã nói lên sự bất lực của “đệ tứ anh hào” năm 2006.
Bola300610-1.jpg

Hình ảnh thất bại của Ronaldo tràn ngập trên các trang báo ở BĐN



Nhật báo thể thao số 1 Bồ Đào Nha, A Bola giật tít “Giấc mơ đã tan vỡ” và phân tích: “Đội tuyển BĐN đã không thể hiện được nhiều khi phải đối diện với ứng cử viên lớn như TBN. Chúng ta đã thất bại hoàn toàn dù đêm qua, thủ thành Eduardo đã có 90 phút xuất sắc”.



Tờ Maisfutebol thì nhận xét còn chua chát hơn: “Chúng ta không xứng đáng với một kết quả tốt hơn. BĐN thất bại trong việc tạo dựng thế trận áp đảo, để TBN lấn lướt hoàn toàn. HLV Carlos Queiroz còn nhiều điều phải học nếu muốn đưa BĐN thành đại gia ở thế giới”.



Nhật báo Record ở thủ đô Lisbon đưa hình ảnh bại trận của đội nhà lên trang bìa cùng dòng tít: “Villa đã cuốn phăng BĐN trong trận đại chiến Iberia” và nhận định” Đáng lý ra, Bồ Đào Nha phải thua trận từ sớm hơn bởi TBN đã áp đảo và kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân. Sau khi Almeida bỏ lỡ cơ hội, chúng ta đã phải trả giá bởi họ có một Xavi quá xuất sắc”.


Tờ O’Jogo ở thành phố cảng Porto thì lại tập trung ngợi khen thủ môn Eduardo: “TBN thắng là xứng đáng bởi họ đã tạo ra nhiều cơ hội, tuy nhiên Eduardo đã chơi quá tuyệt vời”. Cuối cùng, nhật báo Public nhận xét: “Chỉ để thủng lưới 1 bàn nhưng BĐN đã sớm chia tay World Cup 2010. Khi Almeida không thể tạo nên sự khác biệt thì Villa đã tỏa sáng giúp đối thủ giành vé vào tứ kết”.
Bola300610-2.jpg

Tờ O'Jogo lại đánh giá cao nỗ lực tuyệt vời của thủ thành Eduardo



Chiến thắng nhọc nhằn của các nhà ĐKVĐ châu Âu lại nhận được những phản ứng trái chiều từ truyền thống ở Argentina. Tờ báo uy tín nhất xứ sở Tango, La Nacion thì cho rằng bàn thắng duy nhất của Villa ở tư thế việt vị khi phân tích: “TBN và BĐN đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn nhưng kết quả cuối cùng được quyết định bởi sai lầm của trọng tài Hector Baldassi”.



Tờ báo thể thao Clarin thì đánh giá cao sức mạnh của La Furia Roja: “Các nhà ĐKVĐ châu Âu đã thể hiện được giá trị của ứng cử viên đích thực khi họ kiểm soát hoàn toàn thế trận trên sân”. Nhật báo Ole nhận xét: “TBN là một đội bóng quá mạnh, những gì họ thể hiện thật hoàn hảo, trừ bàn thắng duy nhất của Villa”.


Báo giới Italia cũng dành những lời khen ngợi cho thầy trò HLV Del Bosque. Tờ Corriere dello Sport với tựa đề “Villa tiễn BĐN về nước” đã phân tích: “Tỷ số 1-0 là đủ để thầy trò Del Bosque có mặt tại tứ kết. Họ đã ghi bàn ở tư thế việt vị. Nhưng TBN đã chơi hay và vô hiệu hóa thành công Ronaldo. Tuy nhiên, thẻ đỏ của Costa cuối trận là vết gợn duy nhất ở trận đấu này”.
Bola300610-3.jpg

Ronaldo đã thua David Villa trong cuộc so tài tay đôi



Tờ Tuttosport cũng chia sẻ quan điểm: “TBN thắng 1-0 nhờ bàn thắng ở tư thế việt vị của Villa. Họ sẽ tiến vào tứ kết để gặp Paraguay và cơ hội tiến sâu đang rộng mở. Ronaldo đã gây thất vọng lớn khi không thể đưa đội nhà đi tiếp”.



Cuối cùng, tờ Gazzetta dello Sport phân tích sự bất lực của BĐN: “Ronaldo không có nhiều cơ hội để thể hiện mình. David Villa ghi bàn nhưng công lớn thuộc về Xavi với pha đánh gót điệu nghệ. BĐN thua vì họ không biết cách kiểm soát trận đấu theo ý mình”.​
 
Back
Top