Asia phát hành DVD ‘55 Năm Nhìn Lại’

Jolie

Member
Trung Tâm Asia vừa phát hành DVD “55 năm nhìn lại” (Timeless Memories), thu hình từ đại nhạc hội hôm 27 tháng 2, 2010 tại Las Vegas, Nevada.
Tuy gọi là “55 năm nhìn lại,” chương trình chú trọng nhiều đến 20 năm của Việt Nam Cộng Hòa, thành lập từ năm 1955, mà trong những năm đầu được hưởng thanh bình, với cả triệu người di cư, từ Bắc vào Nam, cùng dân miền Nam hết lòng xây dựng xã hội mới.




112163-CN-100428-HoHoangYen.jpg



Nữ ca sĩ Hồ Hoàng Yến trình bày bài Không Tên Số 2 của Vũ Thành An, gợi lại một thời yêu đương. (Hình: TT Asia cung cấp)​



Chiến tranh bùng nổ sau đó, xuất phát từ miền Bắc, khiến quân dân miền Nam phải đứng lên chiến đấu tự vệ.
Nhạc sĩ Trúc Hồ, giám đốc Trung Tâm Asia, khi quyết định thực hiện đại nhạc hội thu hình này, phát biểu rằng, “Chặng đường 20 năm của Việt Nam Cộng Hòa là thời kỳ phát triển mạnh nhất của nền văn hóa hiện đại của người Việt Nam. Nếu nhìn gia tài âm nhạc sáng tác trong khoảng thời gian 20 năm, có những giá trị rất cao, ngay lúc bấy giờ, những người ở Hà Nội cũng rất thích nghe nhạc của các nhạc sĩ VNCH sáng tác...”
Chính trong chiều hướng này, khán thính giả, thuộc các thế hệ khác nhau, được thưởng thức một chương trình ca nhạc phong phú, gợi nhớ lại những giai đoạn lịch sử, có lúc là vàng son, nhưng cũng có lúc là chinh chiến, máu lửa, đã qua.




112163-CN-100428-anhminh.jpg



Nữ ca sĩ trẻ Ánh Minh trong bài “Ðêm Ðô Thị” của Y Vân. (Hình: TT Asia cung cấp)​



Chương trình gợi lại cảnh di cư ào ạt của cả triệu đồng bào miền Bắc vào miền Nam, để tránh họa cộng sản, qua bài “Chuyến Ðò Vĩ Tuyến” (Lam Phương) do Hoàng Oanh hát.
Miền Nam được sống trong thanh bình trong một thời gian ngắn, trong phần đầu của Ðệ Nhất Cộng Hòa, và rồi cuộc chiến sớm trở nên khốc liệt. Thanh niên lần lượt lên đường nhập ngũ (Mưa Nửa Ðêm, Tàu Ðêm Năm Cũ, Ai Nói Với Em, Tình Anh Lính Chiến...), rồi tổng động viên với bao nhiêu hy sinh, mất mát (Ðêm Buồn Tỉnh Lẻ, Những Ðồi Hoa Sim, Giọt Buồn Không Tên...) trước khi tiến đến một nền hòa bình giả tạo, mà người miền Nam không nghĩ đến (Một Mai Giã Từ Vũ Khí, Rước Tình Về Với Quê Hương...)
Ðiều đặc biệt, dù sống trong thời buổi chiến tranh, dân quân miền Nam cũng cố tìm vui, quên phần nào cuộc chiến thảm khốc, để vẫn... yêu đương (Ðêm Ðô Thị, Em Hiền Như Ma Soeur, Diễm Xưa, Hạ Trắng, Bài Không Tên số 2, Bài Không Tên Cuối Cùng, Vũng Lầy Của Chúng Ta, Liên khúc Phượng Hoàng: Yêu em, Tôi Muốn, Yêu Ðời, Yêu Người...)




112163-CN-100418-NHNhung.jpg



Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đang bay lơ lửng trên sân khấu, trong màn mở đầu của chương trình “55 năm nhìn lại,”

cho thấy Asia đã đầu tư quan trọng cho chương trình này. (Hình: TT Asia cung cấp)​



Khi Sài Gòn thất thủ, miền Nam rơi vào tay cộng sản, nhiều người phải bỏ nước ra đi, may mắn thoát được (Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt, Người Di Tản Buồn) và không quên người kẹt lại (Chút Quà Cho Quê Hương, Tình Yêu-Tình Người...)
Các ca khúc trên đều là các bài hát tiêu biểu của từng thời kỳ của Việt Nam Cộng Hòa, được thu lại trong DVD, giúp người lớn tuổi nhớ lại các kỷ niệm xưa, người trẻ biết về lịch sử của đất nước, dù là tang thương.
Thay cho hài kịch thường lệ, Asia đưa vào vở chính kịch “Chú Tư Cầu” dựa trên cuốn tiểu thuyết của Lê Xuyên.
Quang Minh, Hồng Ðào vẫn diễn xuất sắc trong vở chính kịch, bên cạnh các ca sĩ Y Phụng, Diễm Liên, Jonathan, Lê Anh Quân cũng xuất sắc không kém.
DVD được phát hành đúng vào lúc cộng đồng Việt Nam tại Little Saigon, Nam California, cũng như trên toàn thế giới, nhớ lại Tháng Tư Ðen, và các cơ quan truyền thanh, truyền hình Việt ngữ cũng đều phát lại các ca khúc kỷ niệm trên, làm nhiều người bùi ngùi cảm động


nguoi-viet


 
Back
Top