Ashley Cole phải “cưa đôi” 22 triệu bảng cho Cheryl

Jolie

Member
Cheryl Cole đã sẵn sàng đệ đơn hủy hôn với tay chồng lăng nhăng Ashley sau 3 năm rưỡi chung sống. Nếu sự kiện này diễn ra, làng thể thao thế giới sẽ được chứng kiến một trong những vụ ly dị tốn kém nhất lịch sử, trị giá 22 triệu bảng Anh.
Sau gần một tuần lấy lại chấn tĩnh sau hàng loạt những scandal của dồn dập của hậu vệ Chelsea, Cheryl vừa tuyên bố cuộc hôn nhân giữa “Becks – Vic phiên bản 2” của nước Anh đã chấm dứt. Cô ca sĩ – giám khảo chương trình X Factors đã đưa ra quyết định này sau khi trở về London từ Los Angeles, nơi cô có được lời khuyên hữu ích từ người đồng nghiệp Simon Cowell và vũ công Derek Hough.
vbpvx1266994986.jpg

Dáng vẻ mỏi mệt của Cheryl tại sân bay Heathrow, London
Tờ Daily Mail cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin này, Ashley Cole đã gởi thông điệp cho người từng “đầu gối tay ấp” với mình, rằng cô sẽ phải ra tòa nếu muốn được chia một phần tài sản của anh. Cole cũng đã gởi hết đồ đạc, những món quà đánh dấu kỷ niệm tình yêu của cả hai tới nhà mẹ đẻ của Cheryl. Anh còn cáo buộc cho mẹ đẻ của ca sĩ người Anh, bà Joan, là nguyên nhân khiến cuộc sống vợ chồng của cả hai bị ảnh hưởng tiêu cực (Cheryl đưa mẹ đẻ về sống cùng).
Một nguồn tin thân Cheryl cho hay: “Cheryl đã phát ngán thói trăng hoa và bịp bợm của Ashley Cole. Cô ấy đã chịu đựng quá đủ, và quyết định ly hôn là cần thiết. Dù sao, đây cũng là khoảng thời gian khó khăn với Cheryl. Chúng tôi tin rằng cả thế giới sẽ ủng hộ Cheryl và an ủi cô ấy.”
Trong khi đó, một người bạn của Cole lại nói: “Cheryl nói với Ashley rằng cô ta muốn kết thúc cuộc hôn nhân này từ tuần trước. Thực ra, Cole rất yêu Cheryl và không muốn chuyện này xảy ra. Nhưng bây giờ, Cheryl đã đi quá xa, khiến Cole thực sự tức giận. Anh ấy sẽ không nhường dù chỉ một xu cho Cheryl.”
“Theo dòng dự kiện” cuộc hôn nhân Cheryl – Ashley Cole:
Tháng 10/2004: Cô ca sĩ đình đám của ban nhạc Girls Aloud, Cheryl Tweedy bắt đầu hẹn hò với chàng hậu vệ tài năng của Arsenal, Ashley Cole. “Nhất cự ly, nhì tốc độ…”, Ashley Cole đã “đánh nhanh thắng nhanh”, chinh phục trái tim người đẹp, khi cả hai đều sống ở Tây London. Được biết, Ashley đã “chết đứ đừ” vì người đẹp sau lần gặp đầu tiên, và dò la xin số Cheryl bằng được, qua một đồng đội quen thân với Kimberley Walsh – thành viên ban nhạc Girl Aloud.
tbyup1266994986.jpg

Cả hai trong hình ảnh hạnh phúc năm 2006
Tháng 6/2005: Sau 8 tháng tìm hiểu, Cole cầu hôn người đẹp trong kì nghỉ ở Dubai.
Tháng 7/2006: Cặp đôi làm lễ cưới hoành tráng tại Barnet, Tây London. Hình ảnh của lễ cưới được tạp chí OK! mua độc quyền với giá 1 triệu bảng.
Ngày 8/12/2007: Ashley gặp và trải qua một đêm mây mưa với cô thợ làm tóc 22 tuổi Aimee Walton. Đây chính là ngã rẽ trong cuộc hôn nhân của ông bà Cole.
Ngày 24/1/2008: Walton chính thức lên tiếng về “tình một đêm” với hậu vệ Chelsea
Tháng 2/2008: Cheryl tận hưởng lễ Valentine tại Thái Lan mà không có tay chồng phụ bạc. Khi ấy, Nicola Roberts và Kimberley Walsh – hai thành viên ban nhạc GA, cho rằng hôn nhân của cặp “Tiên Đồng – Ngọc Nữ” đã chấm dứt.
Tháng 6/2008: Cheryl có bước tiến dài trong sự nghiệp, sau khi nhận lời làm giám khảo chương trình X Factor, đồng thời để mở cánh cửa chuộc lại lỗi lẫm cho Ashley.
cwfpl1266994986.jpg

Cheryl lạnh nhạt và chán chường với “tay chơi” Ashley
Tháng 9/2008: Cô ca sĩ được bầu chọn là “Người phụ nữ được khao khát nhất nước Anh” khoe chiếc nhẫn cưới đính kim cương trị giá 160.000 bảng. Đây là món quà đánh dấu sự trở lại của cuộc hôn nhân nhiều sóng gió.
Tháng 3/2009: Ashley Cole bị tạm giam và điều tra vì say rượu và chửi bới cảnh sát trong một quán bar ở London. Lúc này, Cheryl đang bận chinh phục ngọn nói Kilimanjaro ở châu Phi, một phần hoạt động trong show truyền hình Comic Relief.
Tháng 11/2009: Cheryl bị các “phó nháy” chớp được hình ảnh cô không đeo nhẫn cưới trong hai đêm liên tục, ở chương trình X Factor.
Tháng 2/2010: Ashley bị “phát giác” qua đêm với một loạt nhân tình, từ Alexandra Taylor – cô nàng “trao thân” cho Cole ở thời điểm anh công khai hẹn hò Cheryl năm 2004, Ann Corbitt – trợ lý người Mỹ được Cole “ân ái” trong dịp Chelsea lưu diễn Hè 2009, Sonia Wild – người mẫu, và Vicki Gough – thư ký CLB Liverpool.
S.H
 
Back
Top