Arsenal – Milan: Cuộc chiến “cừu” và “sói” (Emirates Cup)

Jolie

Member
Đoàn quân đến từ Italia có thể hơn hẳn đội chủ sân Emirates ở kinh nghiệm trận mạc. Nhưng khi mà những con “sói già” của HLV trẻ Massimiliano Allegri đang trở nên già nua thiếu sức sống thì bầy “cừu non” của Giáo sư Arsene Wenger lại hội tụ đủ sự quyết tâm khẳng định giá trị của các Pháo thủ…
Mùa giải 2007/08 cách đây hơn 2 năm, Milan đang là ĐKVĐ Champions League đã đối đầu với đội quân trẻ của Wenger tại vòng 16 đội. HLV của Rossoneri khi đó là Carlo Ancelotti đã rất thành công trong trận lượt đi và cầm hòa các Pháo thủ không bàn thắng. Mục tiêu của Milan không gì khác đó là đánh bại đối thủ ở thánh địa San Siro để lọt vào vòng tứ kết. Nhưng nào có ngờ, chính đội bóng được đánh giá cao hơn về bản lĩnh và kinh nghiệm như Milan đã gục ngã ở những phút cuối cùng bởi 2 “phát súng” của Fabregas (phút 84) và Adebayor (phút 92) để chính thức trở thành cựu vô địch.

Tất nhiên, Emirates Cup 2010 chỉ là một giải đấu giao hữu tiền mùa giải mới nên không thể so sánh với Champions League danh giá. Nhưng có một thực tế là kể từ thất bại trước Arsenal, đội bóng áo đỏ đen chưa trở lại là chính mình ở đấu trường họ từng 7 lần vô địch, thậm chí tại giải quốc nội Serie A vẫn phải núp sau cái bóng quá lớn của kình địch Inter Milan. Còn Pháo thủ cũng trong cơn “khát” danh hiệu triền miên suốt 6 mùa giải qua nhưng vẫn luôn được coi là có tiềm năng trong tương lai, trái ngược hẳn với sự u ám của Milan thời gian qua.

Arsenal-Milan-Cuoc-chien-cuu-va-soi-Emirat_Tin180.com_0012.jpg

Milan thất bại trước Arsenal hơn 2 năm trước tại vòng 1/8 Champions League

Arsenal luôn được đánh giá cao ở đội hình trẻ và tài năng được HLV Wenger phát hiện tuyển chọn từ lò đào tạo của CLB cũng như mảnh đất màu mỡ từ các đội bóng tại quê hương nước Pháp. Còn Milan suốt bao năm qua vẫn sống trong vinh quang quá khứ, trên đôi chân mỏi mệt của những Nesta, Ambrosini, Gattuso, Pirlo… Trong khi Pháo thủ sau mỗi mùa giải lại có sự tươi mới bằng những con người mới thì Rossoneri hầu như không có sự thay đổi, họa hoằn nếu có thì đó là những cầu thủ đã hết thời. Sẽ thật nực cười nếu so sánh bản hợp đồng miễn phí Marouane Chamakh từ Bordeaux của Arsenal với kiểu tương tự như ở Milan.

Vậy nên kết quả trên sân đấu sẽ phản ánh đúng con đường đi của đội bóng nào là đúng đắn nhất. Arsenal đã có loạt trận giao hữu mùa hè vô cùng thành công bằng các chiến thắng 3-0 trước Barnet (đội bóng hạng 3 nước Anh), lần lượt 4-0 và 3-0 trước 2 đội bóng của Áo, SK Sturm Graz và SC Neusiedl 1919. Từ lối chơi đến con người vẫn đậm dấu ấn của bóng đá tấn công đẹp mắt dưới thời Wenger. Nhưng Milan thì không như vậy. Tân HLV Allegri đã có màn ra mắt không thể tồi tệ hơn khi thất bại 0-2 trước đội bóng vừa mới lên hạng Serie B, Varese. Có thể 1 trận đấu chưa thể nói lên điều gì phía trước, nhưng đủ để tất cả nhận ra những khó khăn bất ổn mà Milan đang gặp phải.

Và trong trận giao hữu tại Emirates Cup, “cừu non” đâu có sợ sói già.

Arsenal-Milan-Cuoc-chien-cuu-va-soi-Emirat_Tin180.com_002.jpg

Arsenal giành Emirates Cup năm 2009

Thông tin đội hình trước trận:

Danh sách các cầu thủ Arsenal:

Thủ môn: Lukasz Fabianski, Wojciech Szczesny,Vito Mannone

Hậu vệ: Bacary Sagna, Djourou, Thomas Vermaelen, Laurent Koscielny, Emmanuel Eboue, Kieran Gibbs, Gael Clichy, Armand Traore, Havard Nordtveit, Conor Henderson

Tiền vệ: Tomas Rosicky, Samir Nasri, Jack Wilshere, Craig Eastmond, Emmanuel Frimpong, Henri Lansbury, Sanchez Watt

Tiền đạo: Marouane Chamakh, Carlos Vela, Theo Walcott, Jay Emmanuel-Thomas, Andrey Arshavin, Nacer Barazite

Danh sách các cầu thủ Milan:

Thủ môn: Christian Abbiati, Marco Amelia, Flavio Roma

Hậu vệ: Daniele Bonera, Sokratis Papastathopoulos, Mario Yepes, Gianluca Zambrotta, Massimo Oddo, Luca Antonini, Kakha Kaladze, Alessandro Nesta, Michelangelo Albertazzi

Tiền vệ: Ignazio Abate, Gennaro Ivan Gattuso, Clarence Seedorf, Mathieu Flamini, Rodney Strasser, Mitja Novinic, Alexander Merkel

Tiền đạo: Filippo Inzaghi, Alexandre Pato, Marco Borriello, Giacomo Beretta, Simone Verdi, Dominic Adiyiah

Đội hình dự kiến:

Arsenal: Mannone; Sagna, Koscielny, Vermaelen, Clichy;Frimpong, Rosicky, Walcott, Arshavin, Nasri; Chamakh

Milan: Amelia; Zambrotta, Nesta, Yepes, Antonini; Abate, Strasser, Flamini, Seedorf; Pato, Borrielo

Dự đoán 24H: Arsenal 2-1 Milan


Arsenal-Milan-Cuoc-chien-cuu-va-soi-Emirat_Tin180.com_003.jpg

Những điều cần biết về Emirates Cup:
Emirates Cup là giải đấu thường niên diễn ra trước mùa giải mới bắt đầu từ năm 2007. Đội chủ nhà là Arsenal sẽ cùng 3 đội khách mời thi đấu trên sân Emirates của Pháo thủ để lựa chọn nhà vô địch. Thể thức thi đấu của Emirates Cup cũng rất khác lạ so với các cúp đấu khác khi mỗi đội sẽ thi đấu 2 trận với đối thủ khác theo bốc thăm. Trận thắng tính 3 điểm, trận hòa 1 điểm và mỗi bàn thắng cũng được tính 1 điểm.
Arsenal đã vô địch năm 2007 (khách mời gồm Paris Saint-Germain, Valencia và Inter Milan), năm 2009 (khách mời gồm Rangers, Atletico Madrid và Paris Saint-Germain). Năm 2008 đội vô địch là Hamburg (2 đội còn lại là Real Madrid và Juventus).
Tại Emirates Cup 2010, 3 khách mời là AC Milan, Lyon và Celtic. Lịch thi đấu cụ thể như sau:
20h00 VN 31/07, Lyon – Celtic
22h20 VN 31/07, Arsenal – Milan
20h00 VN 01/08, Milan – Lyon
22h20 VN 01/08, Arsenal – Celtic

Phong Trần
(theo 24h)
 
Back
Top