Cách đây gần 16 năm, Maradona đã ghi một bàn thắng siêu đẳng trong chiến thắng 4-0 của Argentina trước Hy Lạp. Lần này, khi giáp mặt đối thủ cũ trên cương vị HLV, những kỷ niệm vui buồn lại ùa về trong tâm thức của “Cậu bé vàng”.
Argentina khi đó với con chim đầu đàn Maradona bước vào World Cup 1994 với tư thế của đương kim á quân. Họ cũng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch khi sở hữu hàng loạt ngôi sao lớn thời điểm đó như Sensini, Chamot, Batistuta, Canniggia, Ortega hay Balbo.
Trận đấu với Hy Lạp gợi lại nhiều kỷ niệm đẹp với Maradona
Ở trận mở màn, Argentina đã thắng 4-0, trong đó Maradona tỏa sáng với bàn thắng siêu đẳng và ghi dấu ân trong cú hattrick của Batistuta. Không còn trẻ trung như năm 1986 vĩ đại nhưng Maradona không hề đánh mất sự thanh thoát trong các pha đi bóng và nhiều người nghĩ rằng chức vô địch World Cup khó tuột khỏi tay người Argentina.
Thứ bảy, 12/6
Hy Lạp 0-2 Hàn Quốc
Argentina 1-0 Nigeria
Thứ Tư, 17/6
Argentina 4-1 Hàn Quốc
Hy Lạp 2-1 Nigeria
Thứ Tư, 24/6
Nigeria - Hàn Quốc 1h30
Hy Lạp - Argentina 1h30
Nhưng thảm họa chợt ập xuống khi người ta phát hiện Maradona sử dụng doping và “số 10” huyền thoại đã bị đuổi về nước. Mất đi người thủ lĩnh đích thực, Argentina thua liền Bungaria rồi Romania rồi chia tay USA 94 trong nỗi buồn da diết. Đó là tấn bi kịch không của riêng Maradona, của nền bóng đá Argentina vĩ đại mà còn là sự kiện đáng buồn của bóng đá thế giới.
Pha lập công vào lưới Hy Lạp là lần cuối cùng Maradona ghi bàn trong màu áo ĐTQG. Ông đã trải qua những sóng gió cuộc đời trong suốt giai đoạn dài, từng đối diện với thời khắc thập tử nhất sinh. Nhưng bằng nghị lực bản thân, Maradona đã trở lại và sau 16 năm, ông lại có mặt ở World Cup 2010 với cương vị mới: người cầm lái Los Albiceleste.
Vượt qua sức ép sau giai đoạn vòng loại bết bát, Argentina của Maradona đang thi đấu ấn tượng trên đất Nam Phi. Họ giành trọn 6 điểm khi đánh bại Nigeria (1-0) và Hàn Quốc (4-1). Bản thân Maradona cũng có thay đổi. Khi khoác trên mình bộ vest lịch thiệp, Maradona đã điềm tĩnh, oai nghiêm hơn thay vì cá tính bốc đồng lẫn đôi chút điên rồ trước đây.
Argentina gần như đã cầm chắc tấm vé vào vòng sau
Sự điềm tĩnh của Maradona thể hiện trong cách chơi bóng của Argentina. Đội bóng xứ Tango không đánh mất vẻ đẹp trong lối chơi nhưng tính hiệu quả đang dần được thể hiện. Maradona cũng thành công trong việc xây dựng đội bóng quanh truyền nhân Messi. “El Pulga” đang là nhạc trưởng đích thực còn nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Tevez, Higuain.
Về lý thuyết, Argentina cần một kết quả hòa mới có thể chắc chắn đi tiếp (kèm theo ngôi đầu bảng). Sự cẩn trọng là điều không bao giờ thừa nhưng nhiều khả năng, Maradona sẽ sử dụng trận đấu này để thử nghiệm đội hình. Messi, Higuain, Mascherano sẽ được nghỉ ngơi và cơ hội ra sân sẽ được trao cho Aguero, Diego Milito hay Bollatti.
Sau chiến thắng bất ngờ 2-1 trước Nigeria, Hy Lạp đã lập nên kỳ tích tại một kỳ World Cup. Nhưng thắng lợi đó chưa thể chứng minh rằng “những đứa con thần Zeus” đang hồi sinh bởi nếu Nigeria không phải chơi thiếu người, có lẽ đoàn quân HLV Otto Rehhagel đã sớm bị loại.
Còn sống còn hy vọng, Hy Lạp quyết tâm giành kết quả khả quan trước Argentina và mong đợi Nigeria sẽ hạ Hàn Quốc. Sự ổn định của Karagounis, Torosidis hay Salpingidis và khả năng bùng nổ nơi Gekas, Samaras là yếu tố mà các nhà cựu vô địch châu Âu mong đợi trong cuộc quyết đấu với Argentina.
Hy Lạp mơ về điều thần kỳ trước Argentina
Tuy nhiên, kể cả khi Maradona chỉ đưa ra sân đội hình phụ thì Hy Lạp cũng chưa chắc là đối thủ xứng tầm với Argentina. Ngoài Veron và Samuel bị đau nhẹ, Los Albiceleste đang sở hữu một đội hình lành lặn. Chính khao khát thể hiện mình nơi các cầu thủ dự bị sẽ gây nhiều khó khăn cho tham vọng của Hy Lạp.
Với Maradona, kể cả khi đội nhà đã giành vé, ông vẫn đốc thúc các học trò chiến thắng bằng mọi giá. Và trong cuộc tái ngộ đội bóng gắn liền với kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình, Maradona có lý do để mơ về một thắng lợi mãn nhãn như tại Mỹ cách đây 16 năm.
Đội hình dự kiến:
Hy Lạp (5-3-2): Tzorvas, Vyntra, Papastathopoulos, Papadopoulos, Kyrgiakos, Torosidis; Tziolis, Katsouranis, Karagounis; Salpingidis, Gekas.
Argentina (4-3-1-2): Romero, Otamendi, Demichelis, Burdisso, C. Rodriguez; Maxi Rodriguez, Bolatti, Veron; Messi; Milito, Aguero.
Argentina khi đó với con chim đầu đàn Maradona bước vào World Cup 1994 với tư thế của đương kim á quân. Họ cũng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch khi sở hữu hàng loạt ngôi sao lớn thời điểm đó như Sensini, Chamot, Batistuta, Canniggia, Ortega hay Balbo.

Trận đấu với Hy Lạp gợi lại nhiều kỷ niệm đẹp với Maradona
Ở trận mở màn, Argentina đã thắng 4-0, trong đó Maradona tỏa sáng với bàn thắng siêu đẳng và ghi dấu ân trong cú hattrick của Batistuta. Không còn trẻ trung như năm 1986 vĩ đại nhưng Maradona không hề đánh mất sự thanh thoát trong các pha đi bóng và nhiều người nghĩ rằng chức vô địch World Cup khó tuột khỏi tay người Argentina.
Bảng B World Cup 2010
Hy Lạp 0-2 Hàn Quốc
Argentina 1-0 Nigeria
Thứ Tư, 17/6
Argentina 4-1 Hàn Quốc
Hy Lạp 2-1 Nigeria
Thứ Tư, 24/6
Nigeria - Hàn Quốc 1h30
Hy Lạp - Argentina 1h30
Nhưng thảm họa chợt ập xuống khi người ta phát hiện Maradona sử dụng doping và “số 10” huyền thoại đã bị đuổi về nước. Mất đi người thủ lĩnh đích thực, Argentina thua liền Bungaria rồi Romania rồi chia tay USA 94 trong nỗi buồn da diết. Đó là tấn bi kịch không của riêng Maradona, của nền bóng đá Argentina vĩ đại mà còn là sự kiện đáng buồn của bóng đá thế giới.
Pha lập công vào lưới Hy Lạp là lần cuối cùng Maradona ghi bàn trong màu áo ĐTQG. Ông đã trải qua những sóng gió cuộc đời trong suốt giai đoạn dài, từng đối diện với thời khắc thập tử nhất sinh. Nhưng bằng nghị lực bản thân, Maradona đã trở lại và sau 16 năm, ông lại có mặt ở World Cup 2010 với cương vị mới: người cầm lái Los Albiceleste.
Vượt qua sức ép sau giai đoạn vòng loại bết bát, Argentina của Maradona đang thi đấu ấn tượng trên đất Nam Phi. Họ giành trọn 6 điểm khi đánh bại Nigeria (1-0) và Hàn Quốc (4-1). Bản thân Maradona cũng có thay đổi. Khi khoác trên mình bộ vest lịch thiệp, Maradona đã điềm tĩnh, oai nghiêm hơn thay vì cá tính bốc đồng lẫn đôi chút điên rồ trước đây.

Argentina gần như đã cầm chắc tấm vé vào vòng sau
Sự điềm tĩnh của Maradona thể hiện trong cách chơi bóng của Argentina. Đội bóng xứ Tango không đánh mất vẻ đẹp trong lối chơi nhưng tính hiệu quả đang dần được thể hiện. Maradona cũng thành công trong việc xây dựng đội bóng quanh truyền nhân Messi. “El Pulga” đang là nhạc trưởng đích thực còn nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Tevez, Higuain.
Về lý thuyết, Argentina cần một kết quả hòa mới có thể chắc chắn đi tiếp (kèm theo ngôi đầu bảng). Sự cẩn trọng là điều không bao giờ thừa nhưng nhiều khả năng, Maradona sẽ sử dụng trận đấu này để thử nghiệm đội hình. Messi, Higuain, Mascherano sẽ được nghỉ ngơi và cơ hội ra sân sẽ được trao cho Aguero, Diego Milito hay Bollatti.
Sau chiến thắng bất ngờ 2-1 trước Nigeria, Hy Lạp đã lập nên kỳ tích tại một kỳ World Cup. Nhưng thắng lợi đó chưa thể chứng minh rằng “những đứa con thần Zeus” đang hồi sinh bởi nếu Nigeria không phải chơi thiếu người, có lẽ đoàn quân HLV Otto Rehhagel đã sớm bị loại.
Còn sống còn hy vọng, Hy Lạp quyết tâm giành kết quả khả quan trước Argentina và mong đợi Nigeria sẽ hạ Hàn Quốc. Sự ổn định của Karagounis, Torosidis hay Salpingidis và khả năng bùng nổ nơi Gekas, Samaras là yếu tố mà các nhà cựu vô địch châu Âu mong đợi trong cuộc quyết đấu với Argentina.

Hy Lạp mơ về điều thần kỳ trước Argentina
Tuy nhiên, kể cả khi Maradona chỉ đưa ra sân đội hình phụ thì Hy Lạp cũng chưa chắc là đối thủ xứng tầm với Argentina. Ngoài Veron và Samuel bị đau nhẹ, Los Albiceleste đang sở hữu một đội hình lành lặn. Chính khao khát thể hiện mình nơi các cầu thủ dự bị sẽ gây nhiều khó khăn cho tham vọng của Hy Lạp.
Với Maradona, kể cả khi đội nhà đã giành vé, ông vẫn đốc thúc các học trò chiến thắng bằng mọi giá. Và trong cuộc tái ngộ đội bóng gắn liền với kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình, Maradona có lý do để mơ về một thắng lợi mãn nhãn như tại Mỹ cách đây 16 năm.
Đội hình dự kiến:
Hy Lạp (5-3-2): Tzorvas, Vyntra, Papastathopoulos, Papadopoulos, Kyrgiakos, Torosidis; Tziolis, Katsouranis, Karagounis; Salpingidis, Gekas.
Argentina (4-3-1-2): Romero, Otamendi, Demichelis, Burdisso, C. Rodriguez; Maxi Rodriguez, Bolatti, Veron; Messi; Milito, Aguero.