Argentina - Hàn Quốc: Vẫn chờ Messi

Jolie

Member
Không ít vấn đề lộ ra sau trận đầu ra quân của Argentina. Thế nhưng tất cả sẽ được giải quyết nếu Messi tỏa sáng rực rỡ như fan chờ đợi anh.
spacer.gif


Messi đã bỏ lỡ ít nhất là 4 cơ hội ngon ăn để ghi tên mình lên bảng tỉ số ở trận mở màn gặp Nigeria. Tiền đạo mang trên mình chiếc áo số 10 của bao nhiêu huyền thoại bóng đá xứ sở Tango đã tỏ ra quá vô duyên trong những tình huống dứt điểm cuối cùng mặc dù anh đã chơi khá hay. Quả thực, người ta vẫn đang đi tìm hình ảnh một Messi như những gì mà cầu thủ này thể hiện trong màu áo Barcelona, nơi đã chắp cánh đưa anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2009.

1.jpg

Messi đang đi tìm hình ảnh của chính mình

Sự vô duyên trong những pha dứt điểm là điều Messi chưa bao giờ gặp khi khoác áo Barcelona. Người ta còn nhận thấy tiền đạo này thể hiện sự thất vọng như thế nào sau mỗi tình huống dứt điểm mà trái bóng từ chân anh không tìm đúng vị trí nó cần đến là mành lưới. Sự thực thì Messi đã chơi tốt hơn rất nhiều so với chính anh khi khoác lên mình chiếc áo số 10 ở ĐTQG so với những gì cầu thủ này thể hiện ở vòng loại. Vấn đề là bàn thắng, nó chưa tới nhưng sẽ phải tới ở trận đấu thứ 2 này. Trong bài phỏng vấn độc quyền trên FIFA.com, Messi đã khẳng định rằng anh sẽ quyết tâm ghi tên mình lên bảng tỉ số và giúp đội nhà có thêm 1 chiến thắng nữa để chính thức cầm tấm vé đi tiếp.

Nhưng không chỉ có vấn đề của Messi, Argentina đã bộc lộ khá nhiều những điểm cần khắc phục sau trận mở màn. Đó là lối chơi 4-3-3 có quá nhiều sơ hở ở vị trí hậu vệ trái của Jonas Gutierez. Đó là việc Di Maria bỗng dưng mất hút trong lối chơi chung của Argentina. Đó là việc Higuain đã chơi rất tệ hại ở vị trí trung phong cắm như mẫu hình của những Batistuta hay Crespo trước đây. Ở trận dấu gặp Hàn Quốc, một trong những cầu thủ Argentina chơi hay nhất trong trận khai mạc là lão tướng Veron sẽ không góp mặt vì chấn thương. Theo những gì mà Maradona thực hiện trong những buổi tập gần nhất thì Maxi sẽ thế chỗ của Veron ở vị trí tiền vệ dẫn dắt.

Thế nhưng với tính cách như của Maradona thì thật khó để biết ông sẽ có sự thay đổi ở những vị trí nào. Milito hay Palermo có được đưa vào sân để thay thế Higuain trong vai trò một tiền đạo cắm hay không. Liệu ông con rể Aguero có thuyết phục được bố vợ Maradona cho chơi thay vị trí của Tevez để lại nhiều phàn nàn trong ngày khai mạc. Jonas vẫn sẽ đá nhưng ở vị trí nào: hậu vệ trái hay tiền vệ phải như sở trường của cầu thủ này. Maradona luôn để lại những bất ngờ từ những quyết định có phần rất bốc đồng của mình. Nhưng không thể phủ nhận được một điều rằng ông chính là tâm điểm của giới truyền thông tại một mùa World Cup đang khởi đầu một cách buồn tẻ.

2.jpg

Bị đánh giá ở chiếu dưới nhưng Hàn Quốc vẫn thể hiện sự nguy hiểm

Hàn Quốc không hề dễ chơi bởi họ vừa có chiến thắng khá thuyết phục 2-0 trước Hy Lạp trong ngày mở màn bằng một phong độ cực kì ấn tượng. Đội bóng đến từ vùng Đông Á mang đến cho người ta hình ảnh một tập thể mạnh mẽ về thể lực, vững vàng về tinh thần, có kỉ luật tốt và kĩ thuật cá nhân cũng chẳng hề tồi một chút nào. Điều mà Hàn Quốc thiếu chính là sự thăng hoa trong những thời điểm của một cá nhân xuất chúng. Đó chính là điều mà Argentina đang có rất nhiều khi bất cứ một vị trí nào của họ cũng có thể tỏa sáng.

Đội nào chiến thắng sẽ có được chiếc vé để đi tiếp. Bởi thế mà cả Argentina và Hàn Quốc đều thể hiện sự quyết tâm cực lớn. Thế nhưng đây là trận đấu mà người ta chờ đợi ở sự lên tiếng ở Messi. Nhưng nếu truyền nhân của Maradona tiếp tục im lặng, có thể Park Ji Sung sẽ làm thay nhiệm vụ nặng nề ấy...

Đội hình dự kiến

Argentina: Romero, Burdisso, Demichelis, Samuel, Heinze; Gutierrez, Mascherano, Di Maria; Messi; Tevez, Higuain

Hàn Quốc: Jung Sung-Ryong, Cha Du-Ri, Cho Yong-Hyung, Lee Jung-Soo, Lee Young-Pyo; Park Ji-Sung, Kim Jung-Woo, Ki Sung-Yong, Park Chu-Young, Lee Chung-Yong; Lee Dong-Guk

Dự đoán: 2-0
 
Back
Top