Nam ca sĩ trẻ vừa trải qua một “đêm kinh hoàng” mà theo anh nói, đó là một trải nghiệm khủng khiếp nhất mà anh từng biết.

Anh Tuấn của nhóm F5
Trên trang cá nhân của mình anh chia sẻ, khoảng 1 giờ sáng ngày 25/5 sau khi đi diễn về, chuẩn bị đi ngủ thì cả xóm hốt hoảng và náo loạn vì “bà hỏa” tấn công. Lửa cháy ngùn ngụt lan tới gần nhà, Anh Tuấn chỉ kịp nhét vội một số giấy tờ, ví và… đĩa MD nhạc nền quăng vào cốp xe phóng ra đường. Anh Tuấn kể lại, lúc đó nhìn vào nhà, lửa cháy ngày càng lớn, bao trùm cả khu phố, ngùn ngụt cao gần chục mét anh cảm thấy mình thật sự bất lực và chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện.
Hơn 40 phút sau xe cứu hỏa mới đến và gần 1 giờ trôi qua, ngọn lửa mới được được khống chế. 3 giờ sáng công an mới cho người dân vào nhà mình. Anh Tuấn dường như không tin nổi vào mắt mình vì 5 căn nhà phía sau đã hóa thành tro bụi, căn sát bên nhà anh gần như bị cháy một nửa.Và anh cho biết, nếu xe cứu hỏa chỉ đến chậm 10 phút nữa thôi là nhà anh cũng chịu chung số phận.
Hơn 40 phút sau xe cứu hỏa mới đến và gần 1 giờ trôi qua, ngọn lửa mới được được khống chế. 3 giờ sáng công an mới cho người dân vào nhà mình. Anh Tuấn dường như không tin nổi vào mắt mình vì 5 căn nhà phía sau đã hóa thành tro bụi, căn sát bên nhà anh gần như bị cháy một nửa.Và anh cho biết, nếu xe cứu hỏa chỉ đến chậm 10 phút nữa thôi là nhà anh cũng chịu chung số phận.

Đây là lần đầu tiên anh đã “sống trong sợ hãi”, chưa bao giờ có một trải nghiệm khủng khiếp đến như thế.
Vẫn chưa “định thần” anh nói thêm, đây là lần đầu tiên anh đã “sống trong sợ hãi”, chưa bao giờ có một trải nghiệm khủng khiếp đến như thế. Lúc bấy giờ anh nhìn mọi thứ sao mong manh quá, vừa có đó là mất đó chỉ trong tích tắc. Hỏi vì sao anh lại chỉ đem theo đĩa MD mà không phải là một thứ khác, Anh Tuấn cười méo xẹo: “Thật ra lúc đó không hiểu sao mình lại có thể bình tĩnh nhìn quanh phòng và nghĩ, nếu ngày mai những thứ này không còn nữa thì mình sẽ làm gì để sống, vậy là mình ôm ngay túi đựng đĩa hát (gia tài gần 10 năm) rồi... chạy thôi”. Anh Tuấn nói thêm, có lẽ tháng này hầu như anh chỉ tập trung làm từ thiện, phụ trách và diễn các chương trình ở chùa trong tháng Phật đản này nên được ơn trên phù hộ mới thoát qua cơn hiểm nghèo.

Nhóm F5
Hiện Anh Tuấn – Lương Hòa cùng ca sĩ Tố Như, đạo diễn Quý Khang, Bảo Hoàng cùng một số ca sĩ, MC trẻ như Thanh Duy, Phi Trường (Idol), MC Ngọc Thu (SNTV), Hải Băng (cựu thành viên Mây Trắng), Phạm Huy Du, Bạch Công Khanh, Anh Quốc… thành lập một nhóm nghệ sĩ thường xuyên làm công tác từ thiện cho những mảnh đời bất hạnh, người già neo đơn, trẻ mồ côi, khuyết tật. Chương trình gần nhất vào ngày 30/5 tại chùa Diệu Giác - Q2, Anh Tuấn cùng các anh chị em nghệ sĩ tổ chức một chương trình ca nhạc đặc biệt trao 10 suất học bổng và quà dành tặng cho các em mồ côi tại đây nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.
zing
zing