G
Guest
Guest
Vì anh hiểu anh nhỏ nhoi giữa nghìn trùng sóng đánh
Vì anh hiểu anh chỉ là anh thôi
Bình thường và giản đơn như những gì anh có
Nên anh mãi gọi hoài trước biển đấy, em ơi!
Anh là cây tre biết cúi giữa trời
Anh là dòng sông biết chảy xuôi
Và dâng đời hạt phù sa nhỏ nhoi cho bờ cho bãi
Anh chỉ là anh,
Với những gì mẹ cha cho anh,
Với những niềm đau mà anh đã trải
Nên anh biết mình nhỏ bé trước biển và em >
Khải Nguyên
Vì anh hiểu anh chỉ là anh thôi
Bình thường và giản đơn như những gì anh có
Nên anh mãi gọi hoài trước biển đấy, em ơi!
Anh là cây tre biết cúi giữa trời
Anh là dòng sông biết chảy xuôi
Và dâng đời hạt phù sa nhỏ nhoi cho bờ cho bãi
Anh chỉ là anh,
Với những gì mẹ cha cho anh,
Với những niềm đau mà anh đã trải
Nên anh biết mình nhỏ bé trước biển và em >
Khải Nguyên