HLV người Italy cho rằng Chelsea của ông xứng đáng với một kết quả tốt hơn thất bại 1-2 trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League tối qua.
Phút chính thức cuối cùng hiệp một, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Inter, từ một quả ném biên Kalou có cơ hội xâm nhập vòng cấm. Sức ép từ Samuel đang đeo bám phía sau khiến tiền đạo của Chelsea ngã xuống khi chuẩn bị đối mặt với thủ môn Julio Cesar. Bất chấp phản ứng từ Kalou và các cầu thủ Chelsea khác, trọng tài Mejuto Gonzalez vẫn từ chối thổi penalty.
Ancelotti tin rằng Chelsea phải được hưởng phạt đền trong pha bóng này. Ảnh: AFP.Sau trận, Ancelotti tỏ rõ sự bất bình vì quyết định này của trọng tài người Tây Ban Nha: "Tôi tin chắc đó là một pha phạm lỗi rõ ràng, Chelsea đáng được hưởng penalty, nhưng điều đó không thành hiện thực vì ông trọng tài không tuýt còi".
Đây là trận đấu mà Chelsea chơi không tồi, dù họ không phải là phía giữ quyền chủ động. Số liệu thống kê sau trận cho thấy đội bóng Anh có số lần dứt điểm hơn gấp đôi Inter (18 so với 8) và khi nhìn vào thực tế trên sân, họ cũng có số cơ hội nguy hiểm nhiều hơn. Rõ nhất trong số này là tình huống Drogba sút phạt hàng rào đưa bóng đi dội xà ngang khi thủ môn Julio Cesar đá bó tay ở phút 15. "Chúng tôi đã không gặp may trong pha bóng ấy", Ancelotti tiếc rẻ.
Tuy vậy ông vẫn có lý do để hài lòng với những gì các học trò thể hiện ở sân Meazza: "Chúng tôi muốn chơi thứ bóng đá quen thuộc của mình và đã làm được điều đó, khi thể hiện rõ cá tính, lòng can đảm. Thất bại 1-2 trong trận lượt đi chỉ là một kết quả không tích cực, chứ chưa phải là điều gì đó quá tồi tệ".
Chelsea vẫn còn trận lượt về để bảo vệ cơ hội đi tiếp vào tứ kết. Ảnh: AFP."Ở lượt về Chelsea sẽ chơi tấn công và cố gắng ghi bàn từ đầu đến cuối trận. Tôi tin rằng đội sẽ chơi tốt hơn và đạt kết quả cần thiết", Ancelotti lạc quan vào cơ hội đi tiếp.
Phút chính thức cuối cùng hiệp một, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Inter, từ một quả ném biên Kalou có cơ hội xâm nhập vòng cấm. Sức ép từ Samuel đang đeo bám phía sau khiến tiền đạo của Chelsea ngã xuống khi chuẩn bị đối mặt với thủ môn Julio Cesar. Bất chấp phản ứng từ Kalou và các cầu thủ Chelsea khác, trọng tài Mejuto Gonzalez vẫn từ chối thổi penalty.

Đây là trận đấu mà Chelsea chơi không tồi, dù họ không phải là phía giữ quyền chủ động. Số liệu thống kê sau trận cho thấy đội bóng Anh có số lần dứt điểm hơn gấp đôi Inter (18 so với 8) và khi nhìn vào thực tế trên sân, họ cũng có số cơ hội nguy hiểm nhiều hơn. Rõ nhất trong số này là tình huống Drogba sút phạt hàng rào đưa bóng đi dội xà ngang khi thủ môn Julio Cesar đá bó tay ở phút 15. "Chúng tôi đã không gặp may trong pha bóng ấy", Ancelotti tiếc rẻ.
Tuy vậy ông vẫn có lý do để hài lòng với những gì các học trò thể hiện ở sân Meazza: "Chúng tôi muốn chơi thứ bóng đá quen thuộc của mình và đã làm được điều đó, khi thể hiện rõ cá tính, lòng can đảm. Thất bại 1-2 trong trận lượt đi chỉ là một kết quả không tích cực, chứ chưa phải là điều gì đó quá tồi tệ".

Phương Minh