American Idol (AI) đang đi vào những vòng cuối cùng, 3 thí sinh còn tồn tại đã làm gì để trụ hạng và đi tiếp vào vòng bán kết?
Đêm thi lần này mỗi thí sinh sẽ phải trình bày 2 ca khúc: 1 do mình tự chọn và 1 do ban giám khảo quyết định. Vậy các thí sinh đã trổ tài như thế nào chúng ta hãy cùng theo dõi phần đánh giá cũng như tự đưa ra nhận xét cho mỗi thí sinh.
Người đầu tiên ra sân khấu trong đêm thi ngày 18/5 vừa qua là anh chàng lãng tử Casey James. Ca khúc đầu tiên mà anh trình bày mang tên “Okay, It’s Alright With Me”. Xem chừng anh chàng này vẫn chưa có được nhiều bứt phá khi thể hiện ca khúc tự chọn của mình. Ellen nhận xét: “Tôi muốn bạn thực sự thổi bay chúng tôi đi, như thế này vẫn chưa đủ lực". Simon cũng không mấy hứng khởi gì trước kết quả hát hò của Casey, ông nói: “Tôi nghĩ đây là một sự lựa chọn bỏ đi nhưng giọng của bạn tốt".
Đến phần thi thứ 2 Casey được Kara và Randy chọn cho anh một ca khúc rất ẩn ý “Daughters” của John Mayer. Họ cho rằng James có thể sẽ là anh chàng lãng tử sát gái giống như John nên đã có một món quà tặng ý nghĩa tặng Casey. Tuy nhiên ông giám khảo khó tính lại cho rằng 2 vị giám khảo này đã cướp mất cơ hội lớn của anh chàng khi trao cho anh ca khúc đó. Simon đánh giá: “Bạn vẫn chưa sáng tạo trong cách xử lý ca khúc. Tôi thấy 2 vị giám khảo của chúng ta có phần trách nhiệm với màn trình diễn của bạn. Thật lòng mà nói, giọng bạn rất tốt".
Thí sinh tiếp theo ra sân khấu là cô gái duy nhất, tài năng sáng giá tại mùa giải năm nay, Crystal Bowersox. Với ca khúc “Come to My Window”,Crystal vẫn thể hiện là một nhân xuất sắc và tạo được ấn tượng tuy nhiên vẫn chưa có sự nổi bật thật sự. Kara phát biểu: “Tôi nghĩ bạn hơi đi lạc trong phần sắp xếp ca khúc". Simon lại có ý kiến khác: “Từ ngày đầu tiên đến tận bây giờ bạn không hề nhận mình là một nghệ sĩ nhưng bạn thể hiện bạn là ai. Đây là một màn trình diễn hết sức chân thành".
Với phần thi thứ 2, Ellen đã chọn cho Crystal ca khúc “Maybe I’m Amazed”. Phần thi của cô nàng được ban giám khảo rất tâm đắc. Ellen vô cùng tự hào vì cô thí sinh của mình đã trình diễn xuất sắc. Simon thấy Ellen đã thành công khi tặng Crystal một ca khúc hay đến vậy: “Điều mà bạn làm được đó là bạn đã cho ca khúc cái hồn của mình. Tuyệt vời!".
Anh chàng cuối cùng bước ra trình diễn là Lee Dwyze. Được đánh giá ngang ngửa với Crystal, Lee không hề kém cạnh gì khi phô diễn giọng ca khoẻ mang chất rock bốc lửa. Ca khúc tự chọn của Lee mang tên “Simple Man”. Kara nhận xét: “Bạn đã cho chúng tôi thấy những gì bạn có". Simon tổng kết lại: “Ca khúc này hoàn toàn đáng tiền đó bạn. Tôi thấy bạn đã có được lợi thế từ màn trình diễn do chính mình sắp xếp".
Đến phần ban giám khảo lựa chọn, Simon đã hết sức tinh ý khi biết được chất giọng vàng của Lee và ông đã tặng anh chàng ca khúc “Hallelujah”. Với ca khúc này, Lee đã trở thành sao sáng đêm thi vừa qua. Randy cho rằng đây là giây phút tuyệt vời nhất của Lee, Ellen cảm thấy choáng váng trước màn thi quá xuất sắc của anh chàng. Kara đánh giá Lee đã làm chủ đêm diễn lần này còn Simon nói: “Tôi hết sức tự hào về bạn. Bạn đã chứng tỏ mình là một ca sĩ tài năng và là một con người hoàn hảo.”
2sao
Vấn đề tâm lý là vô cùng quan trọng đối với các thí sinh trong những tuần thi cuối này. Sự khéo léo trong cách chọn ca khúc và cải thiện hình ảnh mới mẻ trong mắt khán giả chính là các yếu tố then chốt để họ có thể tiến gần tới ngôi quán quân AI mùa giải thứ 9. Đêm thi lần này mỗi thí sinh sẽ phải trình bày 2 ca khúc: 1 do mình tự chọn và 1 do ban giám khảo quyết định. Vậy các thí sinh đã trổ tài như thế nào chúng ta hãy cùng theo dõi phần đánh giá cũng như tự đưa ra nhận xét cho mỗi thí sinh.

Người đầu tiên ra sân khấu trong đêm thi ngày 18/5 vừa qua là anh chàng lãng tử Casey James. Ca khúc đầu tiên mà anh trình bày mang tên “Okay, It’s Alright With Me”. Xem chừng anh chàng này vẫn chưa có được nhiều bứt phá khi thể hiện ca khúc tự chọn của mình. Ellen nhận xét: “Tôi muốn bạn thực sự thổi bay chúng tôi đi, như thế này vẫn chưa đủ lực". Simon cũng không mấy hứng khởi gì trước kết quả hát hò của Casey, ông nói: “Tôi nghĩ đây là một sự lựa chọn bỏ đi nhưng giọng của bạn tốt".

Đến phần thi thứ 2 Casey được Kara và Randy chọn cho anh một ca khúc rất ẩn ý “Daughters” của John Mayer. Họ cho rằng James có thể sẽ là anh chàng lãng tử sát gái giống như John nên đã có một món quà tặng ý nghĩa tặng Casey. Tuy nhiên ông giám khảo khó tính lại cho rằng 2 vị giám khảo này đã cướp mất cơ hội lớn của anh chàng khi trao cho anh ca khúc đó. Simon đánh giá: “Bạn vẫn chưa sáng tạo trong cách xử lý ca khúc. Tôi thấy 2 vị giám khảo của chúng ta có phần trách nhiệm với màn trình diễn của bạn. Thật lòng mà nói, giọng bạn rất tốt".

Thí sinh tiếp theo ra sân khấu là cô gái duy nhất, tài năng sáng giá tại mùa giải năm nay, Crystal Bowersox. Với ca khúc “Come to My Window”,Crystal vẫn thể hiện là một nhân xuất sắc và tạo được ấn tượng tuy nhiên vẫn chưa có sự nổi bật thật sự. Kara phát biểu: “Tôi nghĩ bạn hơi đi lạc trong phần sắp xếp ca khúc". Simon lại có ý kiến khác: “Từ ngày đầu tiên đến tận bây giờ bạn không hề nhận mình là một nghệ sĩ nhưng bạn thể hiện bạn là ai. Đây là một màn trình diễn hết sức chân thành".

Với phần thi thứ 2, Ellen đã chọn cho Crystal ca khúc “Maybe I’m Amazed”. Phần thi của cô nàng được ban giám khảo rất tâm đắc. Ellen vô cùng tự hào vì cô thí sinh của mình đã trình diễn xuất sắc. Simon thấy Ellen đã thành công khi tặng Crystal một ca khúc hay đến vậy: “Điều mà bạn làm được đó là bạn đã cho ca khúc cái hồn của mình. Tuyệt vời!".

Anh chàng cuối cùng bước ra trình diễn là Lee Dwyze. Được đánh giá ngang ngửa với Crystal, Lee không hề kém cạnh gì khi phô diễn giọng ca khoẻ mang chất rock bốc lửa. Ca khúc tự chọn của Lee mang tên “Simple Man”. Kara nhận xét: “Bạn đã cho chúng tôi thấy những gì bạn có". Simon tổng kết lại: “Ca khúc này hoàn toàn đáng tiền đó bạn. Tôi thấy bạn đã có được lợi thế từ màn trình diễn do chính mình sắp xếp".

Đến phần ban giám khảo lựa chọn, Simon đã hết sức tinh ý khi biết được chất giọng vàng của Lee và ông đã tặng anh chàng ca khúc “Hallelujah”. Với ca khúc này, Lee đã trở thành sao sáng đêm thi vừa qua. Randy cho rằng đây là giây phút tuyệt vời nhất của Lee, Ellen cảm thấy choáng váng trước màn thi quá xuất sắc của anh chàng. Kara đánh giá Lee đã làm chủ đêm diễn lần này còn Simon nói: “Tôi hết sức tự hào về bạn. Bạn đã chứng tỏ mình là một ca sĩ tài năng và là một con người hoàn hảo.”

2sao