Đêm diễn vừa qua là đêm dạt dào cảm xúc cùng những ca khúc bất hủ những năm 50-60 của huyền thoại Frank Sinatra và cuộc đua nước rút đầy gay cấn.
Aaron Kelly – Fly Me To The Moon
Mở màn cho đêm diễn ngày 4/5, thí sinh nhỏ tuổi nhất AI, Aaron đã trình diễn ca khúc “Fly To The Moon”. Được coi là khá ổn nhưng xem ra một ca khúc già dặn như thế này có lẽ cậu vẫn chưa đủ chín để cảm nhận thật sâu sắc. Randy cho rằng Aaron đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình. Ellen thấy phần đệm đàn piano không được tốt cho lắm. Kara đánh giá phần trình diễn của cậu chàng tốt nhưng chưa đủ mạnh so với tuần trước. Simon cũng thấy rằng ca khúc này chưa đủ sức thuyết phục người nghe.
Casey James – Blue Skies
Nếu như tuần trước phần thi của Casey tốt bao nhiêu thì tuần này anh lại diễn tệ bấy nhiêu. Randy nhận xét đây là phần thi tồi nhất của anh chàng. Ellen nghĩ rằng khi Casey chơi đàn piano trên sân khấu vì anh chỉ hợp với cây ghita điện mà thôi. Cả Kara, vị giám khảo vốn bị mê hoặc bởi vẻ điển trai của anh chàng cũng phải thốt lên rằng anh hát như một con cừu đang kêu vậy. Tất nhiên là Simon có chung quan điểm với hội đồng ban giám khảo. Ông cho rằng ca khúc không hay và Casey trở nên thiếu thoải mái khi trình diễn.
Crystal Bowersox – Summer Wind
Là nhân nữ duy nhất còn tồn tại đến tận thời điểm này có thể nói Crystal là đối thủ hàng đầu của 4 chàng trai còn lại. Chất giọng thiên tài và ít mắc lỗi nhưng phong độ của cô nàng trong đêm thi tuần trước và tuần này bị giám sút đang kể. Ra sân khấu với ca khúc “Summer Wind” lại một lần nữa chúng ta chứng kiến sự thất bại của Crystal. Randy đánh giá đây là một phần biểu diễn có tính thuyết phục nhưng hơi buồn ngủ. Ellen nghĩ rằng Crystal cần thả lỏng hơn một chút. Kara thích phần tiết nhạc trong ca khúc còn Simon thì tỏ ra thất vọng vì ông những tưởng cô nàng sẽ làm tốt hơn.
Michael Lynche – The Way You Look Tonight
Anh chàng Big Mike đã thực sự có một đêm diễn tuyệt vời mà chẳng mấy khó khăn để chinh phục người nghe. Không phô diễn kỹ thuật mà đơn giản chỉ thể hiện bằng cảm xúc Mike đã khiến “The Way You Look Tonight” thật ngọt ngào. Chính vì điều này mà ban giám khảo cũng không tiếc lời khen cho anh chàng. Randy cho rằng Mike đã thành công xuất sắc, Ellen thấy đây là màn biểu diễn tự tin nhất của anh trên sân khấu. Kara nói anh chàng đã tìm được tính kịch trong ca khúc nhưng không đánh mất chính mình còn Simon thì khen một câu rất đáng nhớ: “Bạn đã trở lại với cuộc chơi”.
Lee Dewyze – That’s Life
Có thể nói Lee là một chàng trai kiên trì và nỗ lực không ngừng. Nhiều đêm liên tiếp anh chàng đã chứng tỏ mình có một giọng hát khỏe và một phong cách nhạc rock mê đắm. Kết hợp giữa chất jazz và nhạc rock, Lee đã trở thành thí sinh nổi bật nhất trong đêm thi với ca khúc “That’s Life”. Randy thích bài hát, Ellen bị cuốn hút bởi màn trình diễn. Kara nghĩ Lee đã có được một điều xứng đáng còn Simon thì khỏi nói khen là điều đương nhiên.
Linh Nguyễn (Theo AN)
Không phải là một đêm diễn thành công nhất trong các đêm diễn vừa qua nhưng đây cũng được coi là sân khấu điểm hẹn của những tâm hồn yêu nhạc jazz. Và người dẫn đươờng của 5 thí sinh lần này chính là Harry Connick Jr., một ngôi sao với những lời khuyên rất bổ ích và tỉ mỉ cho từng thí sinh. Hãy xem 5 nhân chủ lực của chúng ta khoe tài như thế nào?
Aaron Kelly – Fly Me To The Moon
Mở màn cho đêm diễn ngày 4/5, thí sinh nhỏ tuổi nhất AI, Aaron đã trình diễn ca khúc “Fly To The Moon”. Được coi là khá ổn nhưng xem ra một ca khúc già dặn như thế này có lẽ cậu vẫn chưa đủ chín để cảm nhận thật sâu sắc. Randy cho rằng Aaron đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình. Ellen thấy phần đệm đàn piano không được tốt cho lắm. Kara đánh giá phần trình diễn của cậu chàng tốt nhưng chưa đủ mạnh so với tuần trước. Simon cũng thấy rằng ca khúc này chưa đủ sức thuyết phục người nghe.

Casey James – Blue Skies
Nếu như tuần trước phần thi của Casey tốt bao nhiêu thì tuần này anh lại diễn tệ bấy nhiêu. Randy nhận xét đây là phần thi tồi nhất của anh chàng. Ellen nghĩ rằng khi Casey chơi đàn piano trên sân khấu vì anh chỉ hợp với cây ghita điện mà thôi. Cả Kara, vị giám khảo vốn bị mê hoặc bởi vẻ điển trai của anh chàng cũng phải thốt lên rằng anh hát như một con cừu đang kêu vậy. Tất nhiên là Simon có chung quan điểm với hội đồng ban giám khảo. Ông cho rằng ca khúc không hay và Casey trở nên thiếu thoải mái khi trình diễn.

Crystal Bowersox – Summer Wind
Là nhân nữ duy nhất còn tồn tại đến tận thời điểm này có thể nói Crystal là đối thủ hàng đầu của 4 chàng trai còn lại. Chất giọng thiên tài và ít mắc lỗi nhưng phong độ của cô nàng trong đêm thi tuần trước và tuần này bị giám sút đang kể. Ra sân khấu với ca khúc “Summer Wind” lại một lần nữa chúng ta chứng kiến sự thất bại của Crystal. Randy đánh giá đây là một phần biểu diễn có tính thuyết phục nhưng hơi buồn ngủ. Ellen nghĩ rằng Crystal cần thả lỏng hơn một chút. Kara thích phần tiết nhạc trong ca khúc còn Simon thì tỏ ra thất vọng vì ông những tưởng cô nàng sẽ làm tốt hơn.

Michael Lynche – The Way You Look Tonight
Anh chàng Big Mike đã thực sự có một đêm diễn tuyệt vời mà chẳng mấy khó khăn để chinh phục người nghe. Không phô diễn kỹ thuật mà đơn giản chỉ thể hiện bằng cảm xúc Mike đã khiến “The Way You Look Tonight” thật ngọt ngào. Chính vì điều này mà ban giám khảo cũng không tiếc lời khen cho anh chàng. Randy cho rằng Mike đã thành công xuất sắc, Ellen thấy đây là màn biểu diễn tự tin nhất của anh trên sân khấu. Kara nói anh chàng đã tìm được tính kịch trong ca khúc nhưng không đánh mất chính mình còn Simon thì khen một câu rất đáng nhớ: “Bạn đã trở lại với cuộc chơi”.

Lee Dewyze – That’s Life
Có thể nói Lee là một chàng trai kiên trì và nỗ lực không ngừng. Nhiều đêm liên tiếp anh chàng đã chứng tỏ mình có một giọng hát khỏe và một phong cách nhạc rock mê đắm. Kết hợp giữa chất jazz và nhạc rock, Lee đã trở thành thí sinh nổi bật nhất trong đêm thi với ca khúc “That’s Life”. Randy thích bài hát, Ellen bị cuốn hút bởi màn trình diễn. Kara nghĩ Lee đã có được một điều xứng đáng còn Simon thì khỏi nói khen là điều đương nhiên.

Linh Nguyễn (Theo AN)