Ai sẽ cản bước “Hùm xám” Bayern?

Jolie

Member
Sau rất nhiều chờ đợi, cuối cùng mùa giải Bundesliga 2010/11 cũng đã cận kề. Những đợt tuyển quân rầm rộ của các CLB đem đến cho các CĐV rất nhiều hồi hộp vào một mùa giải hấp dẫn, kịch tính. Hãy cùng điểm qua lực lượng của các đội trước giờ khai hội.

Bayern Munich: “Hùm xám” vô đối

Vào giải với tư cách ĐKVĐ Bundesliga và cúp QG, Bayern Munich đương nhiên là đội được đánh giá cao nhất. Với bộ khung đã được định hình từ mùa trước, không có gì ngạc nhiên khi “Hùm xám” hầu như rất thờ ơ với các thương vụ chuyển nhượng.

Ai-se-can-buoc-Hum-xam-Bayern-P2_Tin180.com_001.jpg

Thầy trò Van Gaal đã có một mùa 2009/10đại thành công


Cho đến giờ này họ chưa chi một đồng nào để mộ quân và thậm chí còn “kiếm” được 3,5 triệu euro từ việc bán Niedermeier sang Stuttgart. Cùng với anh, có 5 cầu thủ đã buộc phải ra đi sau khi không tìm được chỗ đứng trong đội hình của Van Gaal, gồm: Rensing, Lell, Luca Toni, Görlitz và Mehmet Ekici
Vòng 1 Bundesliga​
Thứ Bảy 21/5
Bayern – Wolfsburg1h30
20h30
Cologne – Kaiserslautern
Freiburg – St. Pauli
Hannover – Frankfurt
Hoffenheim – Bremen
M.gladbach – Nurnberg
23h30
Hamburger – Schalke
Chủ nhật 22/5
Mainz -Stuttgart
Dortmund – Leverkusen

Bất chấp điều đó lực lượng của “Hùm xám” vẫn rất dồi dào. Ngoài việc giữ nguyên toàn bộ các ngôi sao ở đội hình một, họ còn được bổ sung thêm 6 gương mặt, những người được đem cho mượn mùa trước. Trong đó đáng chú ý hơn cả là tiền vệ tài năng của bóng đá Đức Toni Kroos, người vừa có một mùa xuất sắc tại Leverkusen với 9 bàn thắng và 9 đường kiến tạo sau 28 lần ra sân.

Với sự có mặt của Kroos, sự trưởng thành vượt bậc của Thomas Muller, Bayern thực sự như hổ “mọc” thêm cánh. Trên hàng công sự trở lại ấn tượng của Klose tại World Cup 2010 và cúp quốc gia mới đây cho thấy anh vẫn còn nguyên vẹn kỹ năng săn bàn miễn là được trọng dụng.
Mối lo ngại duy nhất của đội bóng xứ Bavaria lúc này nằm ở hàng thủ. Mùa trước họ từng nhiều phen khốn đốn vì tử huyệt cánh trái do sự non nớt của Badstuber và mùa này đây vẫn sẽ là mối lo cho “Hùm xám”. Ngoài ra việc Louis Van Gaal chưa tìm ra được một thủ môn chất lượng chuẩn bị thế chỗ cho lão tướng Hans Jorg Butt cũng là một rủi ro tiềm tàng nữa.

Ai-se-can-buoc-Hum-xam-Bayern-P2_Tin180.com_002.jpg

Lực lượng trẻ với nhiều sao sáng, mục tiêu của Bayern không chỉ là Bundesliga


Tuy nhiên xét một cách toàn diện, các CĐV của The Bavarians chẳng có lý do gì để lo lắng bởi dù đối thủ có là ai thì sức mạnh tấn công vượt trội của họ đủ để khỏa lấp mọi điểm yếu. Nếu có ai đó Bayern phải vượt qua trên con đường bảo vệ ngôi vương thì chỉ có thể là…chính họ.

Nhận định: Trong một đợt khảo sát ý kiến trước mùa giải có đến 16/18 HLV của các đội tham dự Bundesliga được hỏi khẳng định đĩa bạc mùa 2010/11 sẽ là của Bayern. Có lẽ chừng đó là quá đủ để nói về sức mạnh và cơ hội của “Hùm xám”.
Schalke 04: chờ “phép màu” của Felix Magath

Kết thúc mùa giải 2009/10 với vị trí thứ 2, Schalke có thể nói đã thành công ngoài mong đợi. Bước vào mùa giải năm nay kỳ vọng của các CĐV “The Royal Blues” còn lên cao hơn nữa đơn giản bởi họ đã bị thuyết phục bởi “phép thuật” của “phù thủy” Magath.

Và để chuẩn bị cho mùa thứ 2 của mình tại Veltins Arena HLV người Đức đã có những cuộc cải tổ sâu rộng thực sự. Đến thời điểm này tổng cộng 23 cầu thủ phải ra đi trong đó có cả những công thần lâu nay như: Kuranyi, Rafinha, Westermann, Marcelo Bordon…

Ai-se-can-buoc-Hum-xam-Bayern-P2_Tin180.com_003.jpg

Schalke sẽ rất vất vả trong cuộc đấu với “Hùm xám”


Để lấp vào những khoảng trống này Felix Magath đưa về 8 gương mặt mới, mà đáng chú ý hơn cả chính là chân sút Raul và hậu vệ Metzelder đều từ Real Madrid. Hiện còn có tin chiến thuật gia người Đức còn đang nhắm tới tiền vệ lắm tài nhiều tật Robinho của Man City hoặc một ngôi sao Brazil là Diego của Juve.

Cùng với việc tăng cường lực lượng, Magath dường như đã sẵn sàng cho một chiến thuật mới, ít thiên về thể lực hơn và đẹp mắt hơn. Phát biểu trên CNN ông khẳng định: “Mùa này chúng tôi đã có một số thay đổi. Chúng tôi bán đi một số người và đem về một vài cầu thủ khác. Do vậy đội hình sẽ khác đi. Với các cầu thủ mới chúng tôi cũng sẽ có một sơ đồ chiến thuật mới”.

Qua những trận giao hữu của Schalke đầu mùa, đặc biệt là trận tranh siêu cúp Đức với Bayern, có thể phần nào hình dung ra được chiến thuật ấy. Trên hàng công Raul sẽ là người chơi cao nhất và được hỗ trợ bởi Edu cùng Farfan. Hàng tiền vệ 3 người sẽ dựa nhiều vào sự sáng tạo của Rakitic. Trong khi đó ở hàng thủ Höwedes cùng Metzelder sẽ là tấm lá chắn trước cầu môn Neuer.

Dự đoán: Dù vậy rất quyết tâm nhưng kết quả thua “Hùm xám” 0-2 ở trận tranh siêu cúp vừa qua đã cho thấy lực lượng của Schalke còn thua kém đối phương rất nhiều ngay cả khi nhà ĐKVĐ không có Ribery và Robben. Vậy nên có thể khẳng định rằng dù khát khao cháy bỏng, mùa giải này đĩa bạc vẫn sẽ chưa về với Veltins Arena.


(theo dantri)​
 
Back
Top