
Với sự có mặt của cả 3 sát thủ Kesley, Philani và Elenildo, đoàn quân dưới tay ông Mai Đức Chung không khó để trở thành “ông chủ” của khu trung tuyến. Lối chơi bóng cự ly ngắn và trung bình gần như lập tức phát huy tác dụng khi ngay ở những phút đầu tiên, Philani đã có cơ hội thuận lợi để dứt điểm. Tiếc rằng cú ra chân của tiền vệ người Nam Phi lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Khi B.Bình Dương đang có một thế tận như… mơ, thì tai nạn bất ngờ xảy ra. Phút 17, Minh Chuyên buộc phải rời sân sau tình huống xấu chơi của tiền đạo Sarayuth Chaikamdee - người có tới 4 mùa khoác áo Bình Định. Kể từ đó, đội bóng đất Thủ gặp nhiều khó khăn trong việc làm bóng bởi sức chiến đấu cặp tiền vệ trụ Hữu Thắng - Trường Giang đều bị tuổi tác hạn chế. Bởi vậy, suốt 45 phút đầu, những cơ hội mà Bình Dương tạo ra được trước khung thành đội chủ nhà chỉ dừng lại trên đầu ngón tay.
Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Selangor chủ động tăng tốc trong lối chơi của mình ngay sau giờ nghỉ. Phút 50, Ali Songson dứt điểm từ cự ly gần, bóng tìm đúng cột dọc bật ra. Sau tình huống này, hàng thủ B.Bình Dương liên tục phải chống đỡ hàng loạt các pha lên bóng khá biến hoá và đầy nguy hiểm của đội chủ nhà.
Và ít nhất 3 lần đại diện của Việt Nam phải nhờ tới sự xuất sắc của thủ môn Thế Anh mới có thể bảo toàn được mành lưới. Nói về trận hoà này, ông Mai Đức Chung cho biết kết quả hoàn toàn chấp nhận được, cả hai đội đều có những cơ hội tốt, tuy nhiên đều bỏ lỡ khá đáng tiếc.
“Chúng tôi gặp 1 số vấn đề về thể lực khi phải di chuyển đường dài và thi đấu cả 3 mặt trận, thế nên kết quả hoà cũng là chấp nhận được. B.Bình Dương đặt mục tiêu lớn ở giải đấu này, vì thế chúng tôi còn rất nhiều cơ hội để thể hiện mình,” vị HLV 61 tuổi nói.
Song Lê