Âm nhạc luôn mang đến những giá trị tinh thần lớn lao cho mỗi người. Và còn đặc biệt thú vị hơn khi được chuyển tải thông qua những giọng hát tròn đầy cảm xúc ...
Thiên Lý thả rơi Mưa hồng
Dương Trương Thiên Lý gây bất ngờ với Mưa hồng (Ảnh Đỗ Duy và ST)
Cuộc dạo chơi năm 2008 có lẽ là kỉ niệm ngọt ngào và dễ thương nhất đối với cô gái sinh năm 1989 ở Đồng Tháp này khi giành được danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008. Và còn may mắn hơn, khi cùng năm cô trở thành Đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Điều khiến người ta nhắc đến Thiên Lý chính là vẻ đẹp khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang mà nhiều người yêu vẻ đẹp truyền thống thường dành nhiều tình cảm. Gặp Thiên Lý, dễ thấy cô luôn hồn nhiên, trong sáng, vô tư, lễ độ trong ứng xử, giao tiếp. Sự gần gũi và giản dị ở Thiên Lý có thể là lúc dạo chơi trong vườn nhà, hay ngồi trên thành lan can cầm cây đàn ghi ta và cất tiếng hát. Chính vì không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nên Thiên Lý hát Mưa hồng với đúng cảm nhận chân thực của một cô gái mới lớn, chưa nhiều trải nghiệm nên dường như cái buồn man mác, suy tư trong giai điệu của bài hát trở nên rất nhẹ nhàng.
Minh Quân đắm chìm trong Tình yêu với Ngô Phương Lan
Lần đầu tiên, giọng hát của Ngô Phương Lan được hé lộ trên 2Sao
Từ rất lâu, người hâm mộ biết đến chàng nhạc sĩ trẻ Việt Anh với những bài hát lãng mạn mang đậm chất tình trong ca từ.Đêm nằm mơ phố, Không còn mùa thu, Hoa có vàng nơi ấy, Dòng sông lơ đãng là những điệu buồn, đối lập với sự thênh thang, rộng mở hân hoan của Tình yêu tôi hát. Không phải là một giọng hát chuyên nghiệp được gọt giũa như Minh Quân, nhưng vẫn thấy được sự ngọt ngào trong giọng hát của Ngô Phương Lan với ca khúc có tiết tấu rất gần gũi, hòa với những hình ảnh vui tươi này. Hai giọng hát tạo được sự thiện cảm đối với người nghe bằng sự đan xen về cảm xúc, đồng cảm, say mê trong tình yêu.
Jennifer Phạm gợi cảm và quyến rũ với Mambo Italiano
Jennifer Phạm bên cạnh chồng - ca sĩ Quang Dũng
Jennier Phạm trình diễn Mambo Italiano (Nguồn: MFC)
Cách đây hơn một năm, khi nhận lời tham dự một cuộc thi Hoa hậu tại Mỹ, Jennifer Phạm đã trình diễn ca khúc Mambo Italiano với bộ trang phục có thể khiến những người từng ngường mộ sự giản dị trong cách ăn mặc của cô đôi chút bất ngờ. Ca khúc khỏe khoắn, có tiết tấu sôi động với phần trình diễn của Jennifer Phạm dường như là món quà BTC muốn dành cho khán giả theo dõi trực tiếp chương trình. Đối lập hoàn toàn với phong cách sang trọng và từ tốn thường thấy, Jennifer Phạm đã cố gắng thể hiện mình tốt nhất với hình ảnh năng động, linh hoạt trên sân khấu cả phần ca hát và vũ đạo. Mặc dù phần trình diễn chưa hẳn đã được đánh giá cao nhưng ít nhất cũng mang lại cho chương trình một món gia vị khiến khán giả thích thú. Jennier Phạm đã từng dạm ngõ điện ảnh với vai diễn trong Những chiếc lá thời gian và đầu năm nay là phim thứ 2 - Tiếng dương cầm trên biển của đạo diễn Quang Đại. Cô cũng đã xuất hiện khá nhiều trong những chương trình thời trang với nhiều vai trò, hãy chờ xem với Âm nhạc thì Jennifer Phạm sẽ thể hiện niềm đam mê của cô ra sao
"Khi giấc mơ về" của Hoàng Yến
Võ Hoàng Yến song ca Ngô Tiến Đoàn ca khúc Như giấc chiêm bao
Khi giấc mơ về (Đức Trí) - Hoàng Yến
Sau khi giành giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008 và giành danh hiệu Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008, Võ Hoàng Yến trở thành cái tên hot trong giới người mẫu. Đặt chân đứng ở vị trí Siêu mẫu, Hoàng Yến có nhiều cơ hội được cộng tác, tham gia những chương trình lớn và quan trọng. Đầu năm 2009, Hoàng Yến xuất hiện trong chương trình Đêm nhan sắc với vai trò một ca sĩ, và cùng với Tiến Đoàn song ca ca khúc Như giấc chiêm bao của Nhạc sĩ trẻ của Hà Nội – Tường Văn. Không đặt nặng chuyện hay dở, kết cấu của Đêm nhan sắc mang tính phô diễn và kịch bản sáng tạo dành cơ hội cho khán giả thấy những nét khác biệt sau sàn diễn của những người mẫu, ca sĩ. Phần trình diễn của Hoàng Yến và Tiến Đoàn đã thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả. Cũng trong thời điểm phần trình diễn này diễn ra là lúc bản thu âm Khi giấc mơ về - một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Trí đã được Hoàng Yến gửi tới những khán giả hâm mộ. Mặc dù được sự ủng hộ của người hâm mộ và báo chí nước nhà trong quá trình tham dự hoa hậu Hoàn Vũ 2009 tại Bahamas, Hoàng Yến vẫn thiếu chút may mắn để ghi điểm thành tích cho Việt Nam
Một hoa hậu Thùy Lâm là ca sĩ
Thùy Lâm nồng nàn trong Đêm thành phố đầy sao
Cô hoa hậu trẻ tuổi trước khi đăng quang đã từng là một ca sĩ chuyên nghiệp hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh song song công việc học tập. Giọng hát của Thùy Lâm không quá tốt và nhiều kĩ thuật, nhưng cách cô hát và cảm nhận về bài hát thì giản dị và mộc mạc. Một trong những thể loại Thùy Lâm thường biểu diễn là những ca khúc tình ca đi cùng năm tháng. Sự nhạy cảm, chân thành của cô khi hát dễ khiến khán giả rung động và cảm nhận được thông điệp về tình yêu đôi lứa hay tình yêu quê hương đất nước. rong những ca khúc cũ. Trong một chương trình biểu diễn gần đây, Thùy Lâm đã trình diễn lại ca khúc Đêm thành phố đầy sao - sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Long Ẩn và nhận được nhiều cảm tình từ khán giả.
Ca sĩ kiêm siêu mẫu "nấc cụt" Thanh Lam
Thanh Hằng trong Những nụ hôn rực rỡ
Nếu phải đề cử ai là người vất vả nhất trong số các hoa hậu thử sức với vai trò ca sĩ thì Thanh Hằng có lẽ là người xếp đầu bảng. Hy sinh 6 tháng tập nhảy và 3 tháng luyện thanh, sau khi các diễn viên của phim Những nụ hôn rực rỡ tập hợp thì cũng phải mất thêm 2 tháng nữa để tập luyện cùng nhau. Nếu như "vai diễn" trên sàn catwalk chỉ ngốn của Thanh Hằng vài phút trình diễn thì người mẫu có đôi chân dài nhất Việt Nam đã phải chầy trật mới có thể hoàn thành vai diễn của mình trọn vẹn. Đó không chỉ là những tai nạn xảy ra trong quá trình làm phim mà còn là những vết thương mà Hằng và đoàn làm phim tưởng chừng phim sẽ phải tạm ngưng để ...đưa Hằng vào bệnh viện. Hãy cùng 2Sao theo dõi lại phần trình diễn của cô ca sĩ chủ Resort Ngọc Sương hay nấc cụt này để thấy sự cố gắng của Thanh Hằng cho vai diễn Thanh Lam.
và những những sum họp rộn ràng
Nguyễn Thị Huyền - Nguyễn Thu Thủy - Nguyễn Thị Ngọc Khánh
Nếu không theo dõi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 cách đây bốn năm, khán giả sẽ bất ngờ khi được nhìn ngắm lại các nhan sắc đã từng đăng quang tại cuộc thi hoa hậu danh giá nhất Việt Nam khoe giọng trong ca khúc Lời trái tim muốn nói (Lê Hựu Hà) 2Sao gửi tới độc giả trong bài viết này. Phần trình diễn của Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa (1990), Hoa hậu Thu Thủy (1994), Hoa hậu Ngọc Khánh (1998), Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương (2002) và Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền (2004) đã làm "no" mắt khán giả và trở thành tiết mục có sự góp mặt của nhiều Hoa hậu nhất từ trước tới nay. Dù có thể là lần đầu đứng trên sân khấu với tư cách một ca sĩ nghiệp dư thì đối với họ, không có cảm giác lo lắng, run rẩy mà là được sống lại những cảm xúc của chính họ mà gần hoặc hơn 10 năm về trước họ đã có khi tham dự Hoa hậu Việt Nam.
Lời trái tim muốn nói (Lê Hựu Hà) - HH Diệu Hoa, Thu Thủy, Ngọc Khánh, Mai Phương và Nguyễn Thị Huyền
Chia vui với những cung bậc cảm xúc của các hoa hậu là những tràng pháo tay cỗ vũ của khán giả ủng hộ cho tiết mục độc đáo nhất của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006, Hoa hậu Diệu Hoa nói: “Những tràng vỗ tay cổ vũ chính là sự rộng lượng của khán giả dành cho những giọng ca “nghiệp dư” chúng tôi” còn Hoa hậu Thu Thủy cảm nhận “ Trong tôi lúc này chỉ có một cảm xúc duy nhất, đó là tràn ngập hạnh phúc bởi vì chúng tôi đã mang tới đây một món quà là một bài hát tràn đầy tình yêu thương và niềm vui” . Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền nghẹn lời vì xúc động vì trước khi Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Nguyễn Thị Huyền chính là người gần nhất nắm giữ chiếc vương miện cao quý.
Và tôi cũng yêu em (Đức Huy) - HH Bùi Bích Phương, Diệu Hoa, Hà Kiều Anh, Ngọc Khánh, Ngô Phương Lan
Nguyễn Thị Huyền - Phạm Thị Mai Phương - Nguyễn Diệu Hoa -Hà Kiều Anh
Hai năm sau, một màn trình diễn độc đáo khác với sự góp mặt của 5 hoa hậu cũng làm cho sân khấu của Hoa hậu Việt Nam 2008 lộng lẫy và rạng rỡ hơn. Hoa hậu Bùi Bích Phương (1988), Hoa hậu Hà Kiều Anh (1992) và Ngô Phương Lan (Hoa hậu Thế giới người Việt 2007) là 3 gương mặt mới góp giọng với Hoa hậu Ngọc Khánh và Diệu Hoa trong bản tình ca nối tiếng của nhạc sỹ Đức Huy – Và tôi cũng yêu em. Những nhan sắc số một Việt Nam đứng cạnh trong trong đêm chung kết cùng khoe sắc đã làm cho không khí nóng bỏng của một cuộc thi nhan sắc trở nên dễ chịu và ấm áp hơn, và lời bài hát như là một kỉ niệm đẹp đối với các cô gái trẻ may mắn có mặt thi tài trong đêm chung kết. Một dư vị tình cảm mà mọi người dành cho nhau, bất kể họ có giành được chiến thắng hay không.
2sao
2Sao hôm nay sẽ mang đến cho các bạn thưởng thức những bài hát mà có thể bạn chưa từng biết tới, được thể hiện bởi những người đẹp từng đăng quang tại các cuộc thi Hoa hậu tại Việt Nam. Hãy một lần được lắng nghe Jennifer Phạm quyến rũ ra sao trong Mambo Italiano, Ngô Phương Lan dịu dàng “mê đắm” cùng Mình Quân trong Tình yêu tôi hát, hay Dương Trương Thiên Lý thả mình trong tình khúc Mưa hồng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bằng một cảm xúc trong veo ….Thiên Lý thả rơi Mưa hồng

Dương Trương Thiên Lý gây bất ngờ với Mưa hồng (Ảnh Đỗ Duy và ST)
Cuộc dạo chơi năm 2008 có lẽ là kỉ niệm ngọt ngào và dễ thương nhất đối với cô gái sinh năm 1989 ở Đồng Tháp này khi giành được danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008. Và còn may mắn hơn, khi cùng năm cô trở thành Đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Điều khiến người ta nhắc đến Thiên Lý chính là vẻ đẹp khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang mà nhiều người yêu vẻ đẹp truyền thống thường dành nhiều tình cảm. Gặp Thiên Lý, dễ thấy cô luôn hồn nhiên, trong sáng, vô tư, lễ độ trong ứng xử, giao tiếp. Sự gần gũi và giản dị ở Thiên Lý có thể là lúc dạo chơi trong vườn nhà, hay ngồi trên thành lan can cầm cây đàn ghi ta và cất tiếng hát. Chính vì không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nên Thiên Lý hát Mưa hồng với đúng cảm nhận chân thực của một cô gái mới lớn, chưa nhiều trải nghiệm nên dường như cái buồn man mác, suy tư trong giai điệu của bài hát trở nên rất nhẹ nhàng.
Minh Quân đắm chìm trong Tình yêu với Ngô Phương Lan

Lần đầu tiên, giọng hát của Ngô Phương Lan được hé lộ trên 2Sao
Từ rất lâu, người hâm mộ biết đến chàng nhạc sĩ trẻ Việt Anh với những bài hát lãng mạn mang đậm chất tình trong ca từ.Đêm nằm mơ phố, Không còn mùa thu, Hoa có vàng nơi ấy, Dòng sông lơ đãng là những điệu buồn, đối lập với sự thênh thang, rộng mở hân hoan của Tình yêu tôi hát. Không phải là một giọng hát chuyên nghiệp được gọt giũa như Minh Quân, nhưng vẫn thấy được sự ngọt ngào trong giọng hát của Ngô Phương Lan với ca khúc có tiết tấu rất gần gũi, hòa với những hình ảnh vui tươi này. Hai giọng hát tạo được sự thiện cảm đối với người nghe bằng sự đan xen về cảm xúc, đồng cảm, say mê trong tình yêu.
Jennifer Phạm gợi cảm và quyến rũ với Mambo Italiano

Jennifer Phạm bên cạnh chồng - ca sĩ Quang Dũng
Jennier Phạm trình diễn Mambo Italiano (Nguồn: MFC)
Cách đây hơn một năm, khi nhận lời tham dự một cuộc thi Hoa hậu tại Mỹ, Jennifer Phạm đã trình diễn ca khúc Mambo Italiano với bộ trang phục có thể khiến những người từng ngường mộ sự giản dị trong cách ăn mặc của cô đôi chút bất ngờ. Ca khúc khỏe khoắn, có tiết tấu sôi động với phần trình diễn của Jennifer Phạm dường như là món quà BTC muốn dành cho khán giả theo dõi trực tiếp chương trình. Đối lập hoàn toàn với phong cách sang trọng và từ tốn thường thấy, Jennifer Phạm đã cố gắng thể hiện mình tốt nhất với hình ảnh năng động, linh hoạt trên sân khấu cả phần ca hát và vũ đạo. Mặc dù phần trình diễn chưa hẳn đã được đánh giá cao nhưng ít nhất cũng mang lại cho chương trình một món gia vị khiến khán giả thích thú. Jennier Phạm đã từng dạm ngõ điện ảnh với vai diễn trong Những chiếc lá thời gian và đầu năm nay là phim thứ 2 - Tiếng dương cầm trên biển của đạo diễn Quang Đại. Cô cũng đã xuất hiện khá nhiều trong những chương trình thời trang với nhiều vai trò, hãy chờ xem với Âm nhạc thì Jennifer Phạm sẽ thể hiện niềm đam mê của cô ra sao
"Khi giấc mơ về" của Hoàng Yến

Võ Hoàng Yến song ca Ngô Tiến Đoàn ca khúc Như giấc chiêm bao
Khi giấc mơ về (Đức Trí) - Hoàng Yến
Sau khi giành giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008 và giành danh hiệu Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008, Võ Hoàng Yến trở thành cái tên hot trong giới người mẫu. Đặt chân đứng ở vị trí Siêu mẫu, Hoàng Yến có nhiều cơ hội được cộng tác, tham gia những chương trình lớn và quan trọng. Đầu năm 2009, Hoàng Yến xuất hiện trong chương trình Đêm nhan sắc với vai trò một ca sĩ, và cùng với Tiến Đoàn song ca ca khúc Như giấc chiêm bao của Nhạc sĩ trẻ của Hà Nội – Tường Văn. Không đặt nặng chuyện hay dở, kết cấu của Đêm nhan sắc mang tính phô diễn và kịch bản sáng tạo dành cơ hội cho khán giả thấy những nét khác biệt sau sàn diễn của những người mẫu, ca sĩ. Phần trình diễn của Hoàng Yến và Tiến Đoàn đã thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả. Cũng trong thời điểm phần trình diễn này diễn ra là lúc bản thu âm Khi giấc mơ về - một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Trí đã được Hoàng Yến gửi tới những khán giả hâm mộ. Mặc dù được sự ủng hộ của người hâm mộ và báo chí nước nhà trong quá trình tham dự hoa hậu Hoàn Vũ 2009 tại Bahamas, Hoàng Yến vẫn thiếu chút may mắn để ghi điểm thành tích cho Việt Nam
Một hoa hậu Thùy Lâm là ca sĩ

Thùy Lâm nồng nàn trong Đêm thành phố đầy sao
Cô hoa hậu trẻ tuổi trước khi đăng quang đã từng là một ca sĩ chuyên nghiệp hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh song song công việc học tập. Giọng hát của Thùy Lâm không quá tốt và nhiều kĩ thuật, nhưng cách cô hát và cảm nhận về bài hát thì giản dị và mộc mạc. Một trong những thể loại Thùy Lâm thường biểu diễn là những ca khúc tình ca đi cùng năm tháng. Sự nhạy cảm, chân thành của cô khi hát dễ khiến khán giả rung động và cảm nhận được thông điệp về tình yêu đôi lứa hay tình yêu quê hương đất nước. rong những ca khúc cũ. Trong một chương trình biểu diễn gần đây, Thùy Lâm đã trình diễn lại ca khúc Đêm thành phố đầy sao - sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Long Ẩn và nhận được nhiều cảm tình từ khán giả.
Ca sĩ kiêm siêu mẫu "nấc cụt" Thanh Lam

Thanh Hằng trong Những nụ hôn rực rỡ
Nếu phải đề cử ai là người vất vả nhất trong số các hoa hậu thử sức với vai trò ca sĩ thì Thanh Hằng có lẽ là người xếp đầu bảng. Hy sinh 6 tháng tập nhảy và 3 tháng luyện thanh, sau khi các diễn viên của phim Những nụ hôn rực rỡ tập hợp thì cũng phải mất thêm 2 tháng nữa để tập luyện cùng nhau. Nếu như "vai diễn" trên sàn catwalk chỉ ngốn của Thanh Hằng vài phút trình diễn thì người mẫu có đôi chân dài nhất Việt Nam đã phải chầy trật mới có thể hoàn thành vai diễn của mình trọn vẹn. Đó không chỉ là những tai nạn xảy ra trong quá trình làm phim mà còn là những vết thương mà Hằng và đoàn làm phim tưởng chừng phim sẽ phải tạm ngưng để ...đưa Hằng vào bệnh viện. Hãy cùng 2Sao theo dõi lại phần trình diễn của cô ca sĩ chủ Resort Ngọc Sương hay nấc cụt này để thấy sự cố gắng của Thanh Hằng cho vai diễn Thanh Lam.
và những những sum họp rộn ràng

Nguyễn Thị Huyền - Nguyễn Thu Thủy - Nguyễn Thị Ngọc Khánh
Nếu không theo dõi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 cách đây bốn năm, khán giả sẽ bất ngờ khi được nhìn ngắm lại các nhan sắc đã từng đăng quang tại cuộc thi hoa hậu danh giá nhất Việt Nam khoe giọng trong ca khúc Lời trái tim muốn nói (Lê Hựu Hà) 2Sao gửi tới độc giả trong bài viết này. Phần trình diễn của Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa (1990), Hoa hậu Thu Thủy (1994), Hoa hậu Ngọc Khánh (1998), Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương (2002) và Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền (2004) đã làm "no" mắt khán giả và trở thành tiết mục có sự góp mặt của nhiều Hoa hậu nhất từ trước tới nay. Dù có thể là lần đầu đứng trên sân khấu với tư cách một ca sĩ nghiệp dư thì đối với họ, không có cảm giác lo lắng, run rẩy mà là được sống lại những cảm xúc của chính họ mà gần hoặc hơn 10 năm về trước họ đã có khi tham dự Hoa hậu Việt Nam.
Lời trái tim muốn nói (Lê Hựu Hà) - HH Diệu Hoa, Thu Thủy, Ngọc Khánh, Mai Phương và Nguyễn Thị Huyền
Chia vui với những cung bậc cảm xúc của các hoa hậu là những tràng pháo tay cỗ vũ của khán giả ủng hộ cho tiết mục độc đáo nhất của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006, Hoa hậu Diệu Hoa nói: “Những tràng vỗ tay cổ vũ chính là sự rộng lượng của khán giả dành cho những giọng ca “nghiệp dư” chúng tôi” còn Hoa hậu Thu Thủy cảm nhận “ Trong tôi lúc này chỉ có một cảm xúc duy nhất, đó là tràn ngập hạnh phúc bởi vì chúng tôi đã mang tới đây một món quà là một bài hát tràn đầy tình yêu thương và niềm vui” . Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền nghẹn lời vì xúc động vì trước khi Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Nguyễn Thị Huyền chính là người gần nhất nắm giữ chiếc vương miện cao quý.
Và tôi cũng yêu em (Đức Huy) - HH Bùi Bích Phương, Diệu Hoa, Hà Kiều Anh, Ngọc Khánh, Ngô Phương Lan

Nguyễn Thị Huyền - Phạm Thị Mai Phương - Nguyễn Diệu Hoa -Hà Kiều Anh
Hai năm sau, một màn trình diễn độc đáo khác với sự góp mặt của 5 hoa hậu cũng làm cho sân khấu của Hoa hậu Việt Nam 2008 lộng lẫy và rạng rỡ hơn. Hoa hậu Bùi Bích Phương (1988), Hoa hậu Hà Kiều Anh (1992) và Ngô Phương Lan (Hoa hậu Thế giới người Việt 2007) là 3 gương mặt mới góp giọng với Hoa hậu Ngọc Khánh và Diệu Hoa trong bản tình ca nối tiếng của nhạc sỹ Đức Huy – Và tôi cũng yêu em. Những nhan sắc số một Việt Nam đứng cạnh trong trong đêm chung kết cùng khoe sắc đã làm cho không khí nóng bỏng của một cuộc thi nhan sắc trở nên dễ chịu và ấm áp hơn, và lời bài hát như là một kỉ niệm đẹp đối với các cô gái trẻ may mắn có mặt thi tài trong đêm chung kết. Một dư vị tình cảm mà mọi người dành cho nhau, bất kể họ có giành được chiến thắng hay không.
2sao