10 vụ ly hôn “tốn tiền” nhất làng bóng Anh quốc

Jolie

Member
Theo The Mirror, nếu Cheryl quyết định đệ đơn ly dị với Ashley Cole, cô sẽ nhận được số tiền 6 triệu bảng từ tài sản chung của hai người. Nhưng chắc chắn ngôi sao của Girls Aloud sẽ không dừng lại ở đó. Các luật sư uy tín của xứ sương mù đã sẵn sàng giúp cô “thửa” gấp đôi con số trên.
Khi Ashley Cole bị tố giác “qua đêm” với Aimee Walton năm 2008, báo giới Anh quốc đã công bố Cheryl sẽ nhận được 4 triệu bảng nếu ly hôn. Sau chưa đầy hai năm, con số này có thể tăng lên gấp 3 lần và đưa vụ “đứt gánh” giữa đường này góp mặt trong tốp 10 những cuộc ly hôn “tốn tiền” nhất làng bóng đá Anh.
1) Roman Abramovich: 1 tỉ bảng Anh
oshot1267175957.jpg
Cựu nữ tiếp viên hàng không Irina Abramovich đã “thửa” số tài sản tổng trị giá 150 triệu bảng, cộng thêm 850 triệu tiền mặt, sau khi cô “tá hỏa” đòi ông chủ Chelsea ly hôn. Đây là kết quả từ mối quan hệ vụng trộm của ômg trùm dầu mỏ Nga với người mẫu chân dài Daria Zukhova. Tuy nhiên, số tiền này chẳng thấm vào đâu so với khối tài sản lên tới 24 tỉ bảng của Abramovich vào thời điểm ấy.
2) Thierry Henry: 8 triệu bảng
Người đẹp Claire Merry nhận 8 triệu bảng vào năm 2007 để đổi lấy “tự do” cho Thierry Henry. Merry tình cờ phát hiện ra một đoạn tin nhắn “mùi mẫn” của cô bồ Henry và ngay lập tức gọi điện cho “thầy cãi” Fiona Shackleton – người từng đảm nhận vụ ly hôn của Paul McCartney. Vụ đổ vỡ này đã tiêu tốn khá nhiều thời gian và tiền bạc của ngôi sao đang hưởng lương 130.000 bảng/ tuần ở Barcelona.
3) Ray Parlour: 4 triệu
Nữ nhân viên bán hàng điện tử Jo Parlour đã lôi tiền vệ huyền thoại một thời của Arsenal ra tòa năm 2004 để ly dị và đòi phân chia tài sản. “Bà Parlour” sau đó đút túi số tiền 406.000 bảng/ năm, bằng 1/3 thu nhập của Ray Parlour, cộng với tòa biệt thự 1,2 triệu bảng ở hạt Essex và khu nhà nghỉ 500.000 bảng ở ngoại ô Norfolk.
4) Gary Lineker: 3 triệu
Tiền đạo được mệnh danh là “Kẻ cướp tóc bạc” đã đính hôn với siêu mẫu kém mình nhiều tuổi, Danielle Bux. Nhưng trước khi được “xe duyên” với người đẹp, trái tim của cựu trung phong Barca đã “rỉ máu” vì cuộc hôn nhân đổ vỡ năm 2006, khiến anh mất đi số tiền 3 triệu bảng, mặc cho khối tài sản của Gary được định giá lên tới 30 triệu.
kubve1267175957.jpg

Gary Lineker và “tình yêu mới” Danielle Bux
5) Một hậu vệ người Anh giấu tên: 2,5 triệu
Năm 2005, tài khoản ngân hàng của một “cựu phu nhân” tuyển thủ Anh đã được cộng thêm 1,7 triệu bảng và kèm theo khoản trợ giúp 415.000 bảng trong 4 năm, sau quyết định của Tòa án tối cao Anh quốc. Tất cả những gì về cầu thủ liên đới trong vụ ly hôn đều được giấu kín, do vấn đề riêng tư.
6) Paul Gascoigne: 2 triệu
Năm 1999, Paul Gascoigne sa đà vào nghiện ngập và thường xuyên hành hung Sheryl Kyle – người anh từng đầu ấp tay kề. Ngoài số tiền 700.000 bảng, cựu tiền đạo người Anh phải mất thêm ngôi nhà 300.000 bảng ở Hertfordshire (trị giá hơn 1 triệu bảng vào thời điểm này), 2 chiếc xe hơi và chu cấp 120.000 bảng/ năm cho Kyle.
7) Ian Walker: 2 triệu
Thủ thành từng khoác áo CLB Leicester và ĐT Anh bị vẻ đẹp của người mẫu đến từ Las Vegas, Samantha Thurman, hút hồn. Kết quả, anh đã bỏ ra 2 triệu bảng để đối lấy tự do với cô vợ Suzi.
8) John Hartson: 1,5 triệu
Cựu cầu thủ Arsenal và West Ham đã cắn răng chấp nhận chi ra khoản tiền 1,5 triệu bảng, nửa khối tài sản của John, để “cắt đứt” quan hệ với Lowri Hartson. Cô vợ người xứ Wales gần như chết đứng khi vô tình xem “bộ phim nóng” sống động giữa tay chồng quái đản và cô bồ Sarah McManus ngay tại nhà riêng.
9) John Barnes: 500.000 bảng
lmjzp1267175957.jpg

John Barnes
Huyền thoại một thời của Liverpool kết hôn với Suzy Barnes và đã có những tháng ngày êm ấm trong ngôi nhà giản dị ở Wirral. Thế nhưng, một loạt vụ bê bối ấm ĩ năm 2001, liên quan đến cá độ, bồ bịch… của Barnes đã khiến anh phải mất số tiền và tài sản trị giá nửa triệu bảng cho Suzy. Giờ đây, cả hai đang là những người bạn tốt, theo lời thừa nhận của Suzy.
10) Paul Merson: 400.000 bảng
Cựu tiền vệ tuyển Anh trải qua hai cuộc hôn nhân và có 5 đứa con. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầu tiên với cô vợ Lorainne lại sớm đổ vỡ vì thói nghiện ngập và trai gái của anh. Merson buộc phải nhường căn hộ trị giá 300.000 bảng ở St Albans cho Lorainne vào năm 1999, cùng với khoản tiền tổng trị giá 100.000 bảng để chu cấp cho các con. Cuộc hôn nhân thứ hai của Merson cũng sớm chấm dứt năm 2006, khi anh sa đà vào cờ bạc. Nhưng lúc này, Merson chẳng còn gì để mất.
S.H
 
Back
Top