Jacqueline
Newcaster
(ThuVienBao.com) - ( 8:36 AM | 14/05/2011 ) Cậu bé đã trốn trong một chiếc xe tải chở khoáng chất với hy vọng nó có thể đưa cậu đến gặp người mẹ thân yêu.
Một cậu bé 10 tuổi từ Bolivia đã vượt chặng đường 500 km để tìm người mẹ vừa mới được ra tù. Tuy nhiên, để thực hiện ý định cao quý đó, cậu bé thực sự đã gặp rất nhiều khó khăn mới có thể đi sang tận Chile.
Cậu bé đã trốn trong một chiếc xe tải chở khoáng chất với hy vọng nó có thể đưa cậu đến gặp người mẹ thân yêu. Cậu đã đi một chặng đường dài 500 km, vượt qua cả dãy núi Andes.
Cuối cùng, Franklin Vilca – tên của cậu bé cũng đã đến được thành phố Iquique, Chile, sau ba ngày trời. Cậu không có bất kỳ đồ ăn thức uống nào.
Ảnh minh họa
"Cháu chỉ muốn gặp mẹ," cậu bé nói khi trả lời phỏng vấn của một đài truyền hình Chile.
Cậu bé đã leo lên một chiếc xe tải đi từ thành phố Oruro, Bolivia vì nghĩ rằng chiếc xe tải này có thể đưa cậu đến thành phố Cochabamba, nơi mẹ đã bị bỏ tù.
Cuối cùng, Franklin cũng đã ra khỏi xe và cắm cổ chạy hướng đến khu vực Alto Hospicio, ngoại ô thành phố Iquique. Lúc đó, một người phụ nữ có tên Margarita Flores đã tìm thấy cậu và đưa cậu về nhà. Sau đó, người phụ nữ này bàn giao cậu cho cảnh sát để có thể giúp cậu nhanh nhất và tòa án nước sở tại cho phép cậu ở lại Chile.
Nhưng không may, mặc dù mẹ của cậu bé đã được tuyên bố trắng án nhưng tòa án vẫn cấm cô đi ra khỏi Chile. Tuy nhiên, hai mẹ con cậu bé được phép gặp nhau qua điện thoại. "Cháu muốn gặp mẹ", Franlin nói điều đó khi cậu xuất hiện trong một chương trình truyền hình. "Cháu chỉ muốn đến Cochabamba để nhanh chóng đón được mẹ cháu!"
"Mẹ đã được ra tù. Con sẽ không chỉ sống với bố, anh trai, mà còn được ở với mẹ nữa, con yêu," người mẹ nói khi những dòng nước mắt lăn dài, AFP cho biết hôm 13/5/2011.
Theo ĐH (Bee.net.vn)
Một cậu bé 10 tuổi từ Bolivia đã vượt chặng đường 500 km để tìm người mẹ vừa mới được ra tù. Tuy nhiên, để thực hiện ý định cao quý đó, cậu bé thực sự đã gặp rất nhiều khó khăn mới có thể đi sang tận Chile.
Cậu bé đã trốn trong một chiếc xe tải chở khoáng chất với hy vọng nó có thể đưa cậu đến gặp người mẹ thân yêu. Cậu đã đi một chặng đường dài 500 km, vượt qua cả dãy núi Andes.
Cuối cùng, Franklin Vilca – tên của cậu bé cũng đã đến được thành phố Iquique, Chile, sau ba ngày trời. Cậu không có bất kỳ đồ ăn thức uống nào.

Ảnh minh họa
"Cháu chỉ muốn gặp mẹ," cậu bé nói khi trả lời phỏng vấn của một đài truyền hình Chile.
Cậu bé đã leo lên một chiếc xe tải đi từ thành phố Oruro, Bolivia vì nghĩ rằng chiếc xe tải này có thể đưa cậu đến thành phố Cochabamba, nơi mẹ đã bị bỏ tù.
Cuối cùng, Franklin cũng đã ra khỏi xe và cắm cổ chạy hướng đến khu vực Alto Hospicio, ngoại ô thành phố Iquique. Lúc đó, một người phụ nữ có tên Margarita Flores đã tìm thấy cậu và đưa cậu về nhà. Sau đó, người phụ nữ này bàn giao cậu cho cảnh sát để có thể giúp cậu nhanh nhất và tòa án nước sở tại cho phép cậu ở lại Chile.
Nhưng không may, mặc dù mẹ của cậu bé đã được tuyên bố trắng án nhưng tòa án vẫn cấm cô đi ra khỏi Chile. Tuy nhiên, hai mẹ con cậu bé được phép gặp nhau qua điện thoại. "Cháu muốn gặp mẹ", Franlin nói điều đó khi cậu xuất hiện trong một chương trình truyền hình. "Cháu chỉ muốn đến Cochabamba để nhanh chóng đón được mẹ cháu!"
"Mẹ đã được ra tù. Con sẽ không chỉ sống với bố, anh trai, mà còn được ở với mẹ nữa, con yêu," người mẹ nói khi những dòng nước mắt lăn dài, AFP cho biết hôm 13/5/2011.
Theo ĐH (Bee.net.vn)