Cựu danh thủ, bình luận viên người Anh Jamie Redknapp vừa đưa ra danh sách các ngôi sao mà ông tin rằng được đông đảo dư luận Anh chờ đợi trong mùa giải khởi tranh cuối tuần này.
David Silva (Man City) Một cầu thủ Tây Ban Nha điển hình. Bất lợi về thể hình được bù đắp bằng sự tinh khôn, kỹ thuật cá nhân khéo léo, tốc độ và những pha thâm nhập từ biên trái rất nguy hiểm. Trong những năm tháng còn ở Valencia, sự hiện diện Silva là một trong những lý do giúp David Villa trở thành một tay săn bàn đáng sợ nhất thế giới.
Gareth Bale (Tottenham) Bale (áo sẫm) có thể trở thành cầu thủ chạy cánh trái hay nhất ở giải Ngoại hạng, sau Ryan Giggs vào thời đỉnh cao của anh. Tài năng người xứ Wales quán xuyến rất tốt hành lang trái và chơi bóng ngày càng tự tin. Nếu Tottenham chơi thành công mùa tới, Bale có lẽ sẽ góp vào đó một phần rất quan trọng.
Chicharito (MU) Chân sút 22 tuổi mang dáng dấp của một cỗ máy săn bàn, dù cái giá 7 triệu bảng có vẻ không tương xứng với tiềm năng ấy. Nhỏ con, nhưng di chuyển nhanh như sóc và rất nhạy cảm khi chọn vị trí, Chicharito có những tố chất rất phù hợp để tỏa sáng ở giải Ngoại hạng. Nếu được sự hỗ trợ tích cực từ những cầu thủ làm bóng xuất sắc như Valencia, Nani từ hai biên, một mùa giải bội thu bàn thắng đang chờ đợi phía trước Chicharito và MU.
Charlie Adam (Blackpool) Một cầu thủ đá cánh trái bẩm sinh nữa. Charlie (áo da cam) đã ghi rất nhiều bàn thắng ở giải hạng Nhất và giờ là cơ hội để anh chứng tỏ tài năng ở sân khấu lớn nhất bóng đá Anh. Charlie còn là một chuyên gia trong các tình huống cố định. Chỉ cần trụ cột này chơi đúng phong độ như ở giải Hạng nhất mùa trước, Blackpool sẽ có cơ hội trụ lại sân chơi khắc nghiệt của giải Ngoại hạng.
Adam Johnson (Man City) Cựu thành viên Boro (áo trắng) nổi lên như cầu thủ đá cánh người Anh hay nhất trong nửa năm qua, kể từ khi gia nhập Man City. Phong độ ấn tượng ấy giúp anh phần nào thuyết phục được HLV Capello và nếu giữ được vị trí ở sân City of Manchester trong sự cạnh tranh khốc liệt với các ngôi sao ngoại, Johnson gần như chắc chắn sẽ được đảm bảo một suất đá chính ở tuyển Anh thời gian tới.
Andy Carroll (Newcastle) Tuyển thủ U21 Anh này làm gợi nhớ hình ảnh Alan Shearer thời đỉnh cao, nhờ khả năng không chiến tốt, dù hơi kém huyền thoại của sân Saint James’ Park về tốc độ. Newcaslte có thể vấp phải những khó khăn thường thấy ở các đội mới lên hạng, nhưng nếu Caroll khởi đầu suôn sẻ và càng đá càng tự tin, anh vẫn có thể hy vọng ở một mùa giải thành công.
Joe Cole (Liverpool) Cole đã bỏ qua những lời mời từ MU, Arsenal và Tottenham – các đội được dự Champions League, để tìm đến Liverpool vì tin rằng đây là bệ phóng phù hợp để anh làm mới sự nghiệp. Các fan ở Anfield đang háo hức chờ đợi cựu cầu thủ Chelsea phô diễn kỹ thuật, trổ tài đi bóng, xé toang các hàng phòng ngự đối phương, điều mà họ chỉ quen nhìn thấy ở Torres và Gerrard gần đây.
Cesc Fabregas (Arsenal) Nhà vô địch thế giới người Tây Ban Nha sẽ chơi như thế nào ở mùa giải tới, khi phải miễn cưỡng ở lại sân Emirates? Liệu Fabregas (giữa) có cháy hết mình như mọi khi hay chỉ chơi cầm chừng như một cách để phản đối việc bị Arsenal ngăn cản anh về lại bến mơ ở Barca? Đây không phải lần đầu tiên Wenger phải làm việc với một cầu thủ không hạnh phúc ở Arsenal. Kinh nghiệm với Thierry Henry trước kia sẽ giúp HLV người Pháp tìm được cách ứng xử phù hợp với Fabregas.
Jack Wilshere (Arsenal) Mới đây chưa lâu, Wilshere còn bị chê là quá nhỏ cả về tầm vóc lẫn tuổi đời để chơi tại giải Ngoại hạng. Nhưng thành công của tuyển Tây Ban Nha với những Xavi, Iniesta – hai tiền vệ rất nhỏ con – có lẽ đã làm thay đổi cách nhìn của số đông với thần đồng của Arsenal. Bằng chứng là mới đây, quyết định của Capello gọi Wilshere vào tuyển Anh chuẩn bị đá giao hữu với Hungary đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo dư luận. Đây là tiền đề rất tốt để Wilshere tự tin hướng tới mùa giải mới.
Joe Hart (Man City)
Trở lại sau một năm bị đem cho Birmingham mượn, Joe Hart đang được xem như thủ môn người Anh số một. Nhưng liệu điều đó có đủ giúp Hart giành suất bắt chính ở Man City? Cuộc cạnh tranh giữa Hart với đàn anh Shay Given cho vị trí số một vì thế sẽ rất đáng xem. Nhưng nếu Hart phải ngồi dự bị, đó sẽ là một sự phí phạm lớn.
(theo vnexpress)