Trước trận lượt đi, khá nhiều người dự đoán Barcelona sẽ gặp khó khăn trước khắc tinh Betis hoặc đại khái là sẽ phải chiến đấu vất vả trước đối thủ này.
Thế nhưng kết quả sau đó khiến cho mọi lời dự đoán, đánh giá trước trận đều rơi vào hư không. Bởi thầy trò Pep Guardiola đã làm quá tốt phần việc của mình ở lượt đi khi hủy diệt đối phương đến 5 bàn không gỡ. Do đó, ở trận lượt về này Barca có thể thảnh thơi đi dạo cũng vẫn lọt vào vòng bán kết bởi không ai có thể nghĩ rằng Betis có đủ sức làm nên câu chuyện thần tiên vào lúc này.

Đêm nay Barca sẽ nối tiếp niềm vui. Ảnh: Getty Ở giải Segunda, Real Betis đã giành chức vô địch lượt đi trước 1 vòng đấu với 6 điểm hơn đội xếp sau. Đây là một trận đấu khá thú vị giữa một bên là đội đang dẫn đầu La Liga và một bên là đội đang dẫn đầu Segunda. Nhưng đẳng cấp ở hai giải này là khác nhau, và dĩ nhiên Barca luôn là đội bóng được đánh giá cao hơn. Chính Betis là đội nếm trải điều này một cách chân thực nhất sau khi đã chạm trán đối thủ ở trận lượt đi.
Và có lẽ trong trận lượt về này cũng không có nhiều thay đổi, Barca vẫn là một cái bóng quá lớn đối với Betis. Thay đổi, nếu có, chính là việc Pep sẽ cất các trụ cột lên băng ghế dự bị để dành sức cho các cuộc đua đường dài tiếp theo. Ngày hôm qua, Barca thông báo Messi bị dính cúm, do đó rất có thể đêm nay chàng Leo sẽ được cho nghỉ ngơi. Ngoài ra, các trụ cột khác như Iniesta, Villa, hay cả Vales cũng có khả năng không ra sân. Và dĩ nhiên, các tài năng trẻ từ lò La Masia sẽ lại có dịp thi thố tài năng của mình.
Vả lại Pep Guardiola cũng không có sự lựa chọn nào khác khi Barca phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc trong tháng 1. Với lưng vốn thắng 5-0 ở trận lượt đi, việc tung các cầu thủ trẻ vào sân nhằm mục đích giữ sức các trụ cột và thứ nữa là trao cơ hội tích lũy kinh nghiệm cho các tài năng trẻ là điều hoàn toàn hợp lý. Và chỉ có động đất xảy ra mới khiến Barca bị loại khỏi Cúp nhà vua năm nay.
Đội hình dự kiến
Real Betis: Casto; Isidoro, Miki Roque, Belenguer, Nacho; Ezequiel, Iriney, Juande, Israel; Jorge Molina, Pereira.
Barcelona: Pinto; Adriano, Milito, Abidal, Maxwell; Mascherano, Keita, Busquets; Pedro, Bojan, Afellay.
Dự đoán: 0-2

Nhất Hạnh
(theo tinthethao)