Mourinho là một con người mạnh mẽ và cứng rắn, điều đó ai cũng biết nhưng đằng sau vẻ bề ngoài mạnh mẽ đó, vẫn có những giây phút trầm lặng và suy tư để tâm sự về cuộc sống của một “Người đặc biệt”…
Chuyển đến Madrid với tư thế của một ngôi sao hàng hiệu trên băng ghế huấn luyện và là HLV thành công nhất bóng đá thế giới hiện tại, tất nhiên Mourinho trở thành tâm điểm của giới truyền thông và báo chí. Tuy vậy không giống với một con người bị cho là kiêu căng và cao ngạo, Mourinho luôn tỏ ra cởi mở với báo chí và sẵn sàng tâm sự xung quanh cuộc sống cá nhân của mình. Mới đây trả lời phỏng vấn trên tờ Elmundo, Mourinho đã có những tiết lộ lí thú về “một giấc mơ” của đời mình.
Tuy mạnh mẽ nhưng Mourinho vẫn có những lúc trầm ngâm suy tư như thế này
“Đây không phải là cuộc sống của tôi mong muốn. Với tôi gia đình và bạn bè luôn là hai thứ quan trọng nhất, rất tiếc tôi đã không có đủ thời gian để làm những điều tốt nhất dành cho họ. Tôi nghĩ đó chính là mặt trái của bóng đá mang lại. ” Mourinho thâm trầm trả lời như vậy. “Ngoài những danh hiệu và vinh quang, giấc mơ lớn nhất của tôi là được quan tâm và chăm sóc cho gia đình nhỏ và những người bạn của mình. Nhưng tiếc là đến giờ tôi chưa làm được điều đó. Lúc mới đến Madrid, tôi đã định đưa vợ con đi chơi công viên ở đây nhưng đã không thể thực hiện bởi vợ và con tôi đều bảo rằng nếu mà đi chơi thì tôi sẽ chỉ nói đến bóng đá suốt ngày mà thôi.” Ngoài gia đình, bóng đá chính là lẽ sống của “Special One” và ông đã thừa nhận mình là người có lỗi khi đã “nhất bên trọng nhất bên khinh” với gia đình mình.
Ngoài chuyện tâm sự về cuộc sống cá nhân, Mourinho cũng cho biết áp lực dẫn dắt Real là rất lớn tuy nhiên áp lực càng lớn bao nhiêu sẽ chỉ càng khiến cho ông thêm mạnh mẽ bấy nhiêu. “Còn thuyền lớn sẽ gặp những cơn sóng lớn. Tôi đã sẵn sàng để chèo lái Real Madrid bởi áp lực lớn bao nhiêu, tôi lại mạnh mẽ bấy nhiêu”. Mourinho kết luận.
Duy Anh
(theo 24h)
Chuyển đến Madrid với tư thế của một ngôi sao hàng hiệu trên băng ghế huấn luyện và là HLV thành công nhất bóng đá thế giới hiện tại, tất nhiên Mourinho trở thành tâm điểm của giới truyền thông và báo chí. Tuy vậy không giống với một con người bị cho là kiêu căng và cao ngạo, Mourinho luôn tỏ ra cởi mở với báo chí và sẵn sàng tâm sự xung quanh cuộc sống cá nhân của mình. Mới đây trả lời phỏng vấn trên tờ Elmundo, Mourinho đã có những tiết lộ lí thú về “một giấc mơ” của đời mình.

Tuy mạnh mẽ nhưng Mourinho vẫn có những lúc trầm ngâm suy tư như thế này
“Đây không phải là cuộc sống của tôi mong muốn. Với tôi gia đình và bạn bè luôn là hai thứ quan trọng nhất, rất tiếc tôi đã không có đủ thời gian để làm những điều tốt nhất dành cho họ. Tôi nghĩ đó chính là mặt trái của bóng đá mang lại. ” Mourinho thâm trầm trả lời như vậy. “Ngoài những danh hiệu và vinh quang, giấc mơ lớn nhất của tôi là được quan tâm và chăm sóc cho gia đình nhỏ và những người bạn của mình. Nhưng tiếc là đến giờ tôi chưa làm được điều đó. Lúc mới đến Madrid, tôi đã định đưa vợ con đi chơi công viên ở đây nhưng đã không thể thực hiện bởi vợ và con tôi đều bảo rằng nếu mà đi chơi thì tôi sẽ chỉ nói đến bóng đá suốt ngày mà thôi.” Ngoài gia đình, bóng đá chính là lẽ sống của “Special One” và ông đã thừa nhận mình là người có lỗi khi đã “nhất bên trọng nhất bên khinh” với gia đình mình.
Ngoài chuyện tâm sự về cuộc sống cá nhân, Mourinho cũng cho biết áp lực dẫn dắt Real là rất lớn tuy nhiên áp lực càng lớn bao nhiêu sẽ chỉ càng khiến cho ông thêm mạnh mẽ bấy nhiêu. “Còn thuyền lớn sẽ gặp những cơn sóng lớn. Tôi đã sẵn sàng để chèo lái Real Madrid bởi áp lực lớn bao nhiêu, tôi lại mạnh mẽ bấy nhiêu”. Mourinho kết luận.
Duy Anh
(theo 24h)