“Đệ tử” của bạch tuộc Paul chỉ là “gà”?

G

Guest

Guest
Trước ngày khai mạc giải Ngoại hạng Anh, cả xứ sương mù xôn xao trước những dự đoán của chú bạch tuộc có tên Ollie về kết cục của giải đấu năm nay. Tuy nhiên, khi hầu hết các trận vòng 1 đã kết thúc, Ollie cho thấy tài năng của chú vẫn còn rất non nớt.

Chú bạch tuộc Paul đã quá nổi tiếng với việc dự đoán chính xác kết quả của các trận đấu có đội tuyển Đức tham dự ở World Cup 2010, và còn khẳng định “đẳng cấp” qua việc đoán chính xác đội tuyển Tây Ban Nha sẽ lên ngôi vô địch thế giới. Sau khi tên tuổi đã nổi như cồn trên toàn cầu, “nhà tiên tri” Paul đã đi đến quyết định giải nghệ.

Có lẽ do quá ấn tượng với “gia cát” Paul thuộc viện Hải dương học Sea Life Oberhausen, Đức, nên từ xứ sương mù, chú bạch tuộc có tên Ollie bỗng dưng xuất hiện và khẳng định là “bạn đồng môn” với Paul vì cùng xuất thân ở viện hải dương học Weymouth, Dorset, Anh (dù có tin Paul được tìm thấy ở ngoài khơi hòn đảo Elba, Ý, khi mới 4 tuần tuổi?).

1281945484-bong-da-ollie-2.jpg

Khó chú bạch tuộc nào sánh được với Paul

Bạch tuộc Ollie đã sớm muốn khẳng định tài năng của mình bằng việc dự đoán kết quả trận khai mạc giải bong da anh giữa Tottenham và Man City. Cũng bằng những chiếc hộp đựng thức ăn, “gia cát” Ollie đã “phán” rằng chủ nhà Tottenham sẽ thất bại trước đội khách Man City. Tuy nhiên, thực tế trên sân hoàn toàn trái ngược. Man City phải chịu đựng sức ép cực lớn của Tottenham và khung thành luôn bị đặt trong tình trạng báo động đỏ trước hàng loạt cú bắn phá nguy hiểm của các chân sút chủ nhà.

Phải nhờ tới tài năng của thủ môn Joe Hart cộng thêm nhiều may mắn, Man xanh mới không bị thủng lưới và “sống sót” rời sân White Hart Lane với 1 điểm quý giá. Kết quả này đồng nghĩa với việc dự đoán của Ollie hoàn toàn sai và có lẽ các nhà cái ở Anh như Ladbrokes không cần phải quá hoang mang như khi họ nghe chú bạch tuộc tự xưng là “người nối nghiệp” Paul này “phán bừa” trước khi giải ngoại hạng khai màn.

“Nhà tiên tri” Paul đã chính thức “giải nghệ” sau World Cup 2010 và bây giờ chú đã quay trở lại công việc bình thường là “mua vui cho bọn trẻ”. Thế nên, sự xuất hiện của Ollie có lẽ chỉ mang tính chất “ăn theo” hòng tìm kiếm chút danh tiếng cho viện hải dương học Weymouth. Nhưng kế hoạch này đã sớm thất bại khi Ollie tỏ ra quá “gà”. Paul là hiện tượng độc nhất và có lẽ sẽ không có trường hợp thứ hai “xuất chúng” đến thế. Do đó, thiết nghĩ, Ollie cũng nên học theo Paul: Về mua vui cho lũ trẻ mỗi khi chúng đến thăm quan viện hải dương học.

Những ket qua bong da dự đoán của Ollie:

- Chelsea sẽ bảo vệ thành công chức vô địch dù chuẩn bị trước mùa giải không tốt.
- Wayne Rooney trở thành vua phá lưới.
- Wolves sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí bét bảng.
- HLV bị sa thải đầu tiên là Roberto Mancini (Man City) và Tottenham sẽ thua trong trận đầu ra quân (gặp Man City).

24H
 
Đại gia phá két tậu "hàng": Con dao hai lưỡi

(tin hot) - Chuyển nhượng chính là con đường ngắn nhất đem đến sự thành công cho mỗi đội bóng, tuy nhiên không phải vì thế mà chuyển nhượng càng nhiều thì vinh quang thu được sẽ càng lớn.

Cũng giống như các kỳ chuyển nhượng đã qua, mùa hè 2010 này các đại gia trên bản đồ bóng đá Châu Âu vẫn liên tục có những đợt "phá két" để mang đến những ngôi sao hàng đầu thế giới song sự thành công vẫn còn là một dấu hỏi lớn và điều đó chỉ có thể được trả lời vào cuối mùa giải năm nay.

Ào ạt như "thiếu gia" thành Manchester

Chưa thể nói cuộc thay da đổi thịt của “thiếu gia” thành Manchester ở mùa giải này là một thành công song chắc chắn Man City là đội bóng chi tiêu mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng. Các ông chủ Ả Rập đã bỏ ra số tiền lên tới 145 triệu Euro để đưa về sân City of Manchester hàng loạt các tên tuổi của bóng đá thế giới, những người mà chiến lược gia Mancini mong muốn. Và như để thoả mãn niềm mong đợi của các CĐV, lần lượt những cái tên như David Silva, Mario Balotelli, Yaya Toure, Alexander Kolarov, Jerome Boateng, James Milner đã cập bến thành Manchester với sự kỳ vọng lớn lao.

1283517841-Mancini.jpg

Balotelli cập bến Man City

Mong đợi là vậy, chi tiêu là thế song có thể thấy những thương vụ mua cầu thủ của “thiếu gia” thành Manchester chỉ dừng lại ở mức trung bình khá cho dù số tiền mà BLĐ đội bóng bỏ ra không hề nhỏ chút nào. Những cái tên được mong đợi nhất như Silva, Balotelli hay Milner ít nhiều cũng chỉ là những “kép phụ” có chăng cũng mới chỉ có suất đá chính tại ĐT quốc gia. Không phải việc “thiếu gia” thành Manchester không dám chi tiêu mạnh để mang về những ngôi sao thực sự của bóng đá thế giới mà đơn giản cái mác Man City cùng với việc không được dự đấu trường Champions League đã giết chết các cơ hội của họ trên thị trường chuyển nhượng vừa qua.

Việc thiếu vắng những ngôi sao lớn trong đội hình cộng thêm sự lắp ráp cũng như hoà nhập của các tên tuổi đã báo trước một tương lai không mấy thuận lợi cho Man City ở mùa giải năm nay. Và đúng như dự đoán của giới chuyên môn, sau 3 vòng đấu tại Premier League vừa qua, “thiếu gia” mới chỉ giành một trận thắng duy nhất và những người góp công lớn trong chiến thắng này vẫn chỉ là những người cũ như Tevez hay Barry. Không chỉ vậy, nếu Mancini tiếp tục trông đợi vào các tân binh, những người chưa thể mang đến một bàn thắng nào tại Ngoại hạng Anh thì một kết quả bất lợi là hoàn toàn có thể xảy ra.

1283517841-ozil.jpg

Những ngôi sao ĐT Đức trong màu áo Real - lich thi dau bong da anh

Chọn lọc như La Liga

Hai đại gia tại Tây Ban Nha là Barca và Real chưa bao giờ bỏ qua cơ hội tăng cường sức mạnh cho đội bóng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Và năm nay cũng vậy, không chỉ Real đứng thứ 2 trong danh sách những đội chi nhiều nhất với 81 triệu Euro sau Man City mà Barca cũng cho thấy họ không hề thua kém kình địch tại xứ sở bò tót trong công tác chuyển nhượng. Tuy nhiên nếu người hâm mộ nhìn vào các nhân sự mà cả Real lẫn Barca mang về trong mùa hè hẳn ít người có thể thấy ý nghĩa của “phiên chợ” trước mùa giải.

Với Real, việc chi tiêu đã trở thành một thói quen trong nhiều năm qua và năm nay cũng vậy. Sự xuất hiện của Mourinho tại Bernabeu đã khiến cho CLB Hoàng gia Tây Ban Nha thêm một lần phải “phá két” để mang đến những ngôi sao phù hợp trong sơ đồ chiến thuật của “người đặc biệt”. Nói là bổ sung song trên thực tế, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã gần như thay máu lại đội hình của “kền kền trắng” với những cái tên như Sergio Canales (4,5 triệu Euro), Angel di Maria (25 triệu Euro), Pedro Leon (10 triệu Euro), Sami Khedira (12 triệu Euro), Ricardo Carvalho (8 triệu Euro), Mesut Ozil (18 triệu Euro). Và điều này cũng đồng nghĩa với việc Mourinho sẽ thay đổi lại lối chơi mà CLB đã từng tạo dựng trong suốt 1 năm vừa qua. Đây thực sự là một điều không dễ dàng trong việc hoà nhập đội hình bởi không chỉ có sự bỡ ngỡ của các tân binh mà ngay cả các cựu binh giờ cũng phải thay đổi tư duy rất nhiều để cùng tạo nên một tập hợp mang thương hiệu Mourinho.

Với Guardiola, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã cho thấy ý nghĩa thực sự của kỳ chuyển nhượng năm nay. Ngoài mục tiêu theo đuổi Fabregas bất thành thì chiến lược gia của Barca cũng cho thấy sự khôn khéo trong công tác tăng cường sức mạnh cho đội bóng dù số tiền bỏ ra cũng không hề nhỏ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, có thể nói những sự bổ sung như Villa, Mascherano là hoàn toàn hợp lý bởi đó không chỉ là những vị trí khiếm khuyết trong đội hình đội bóng xứ Catalan mà đó còn là những miếng ghép hoàn hảo cho một đội hình “Dream team”.

1283517841-Ibrahimovic.jpg

Ibrahimovic cập bến San Siro

“Cáo” lại xuất hiện

Đã từ lâu AC Milan luôn được coi là “con cáo” trên thị trường chuyển nhượng với hàng loạt các thương vụ mua bán thành công trong những năm qua. Trong suốt mùa hè năm nay, đội bóng sọc đỏ đen thành Milan không cho thấy một động tĩnh nào cụ thể trên phương diện tăng cường sức mạnh của đội bóng. Những tuần cuối của phiên chuyển nhượng, đó là lúc Rossoneri bắt đầu cho thấy tham vọng thực sự của mình. Thương vụ mượn Ibrahimovic cùng với điều khoản mua đứt vào cuối mùa giải 2010/2011 từ Barca có thể nói là vụ chuyển nhượng được NHM túc cầu chờ đợi nhất ở mùa giải năm nay. Không chỉ có chân sút người Thuỵ Điển cập bến San Siro mà ngay cả tiền đạo một thời được gọi với cái tên thân mật “tiểu Pele” Robinho cũng đã là thành viên chính thức của AC Milan.

Với sự bổ sung hai cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới, về cơ bản đội bóng thành Milano sẽ không có nhiều thay đổi về lối chơi, có chăng đó chỉ là những sự tăng cường sức mạnh cho đội bóng bất kể sự hoà nhập của các ngôi sao nay cần phải có thời gian. Không chỉ có AC Milan mà ngay cả Chelsea cũng cho thấy sự khôn khéo trong kỳ chuyển nhượng năm nay, dù không còn chi bạo tay trên thị trường nhưng đội bóng thành London cũng kịp thời có được chữ ký của tuyển thủ Brazil là Ramires bên cạnh tiền vệ Benayoun đã đến trước đó chính là sự tăng cường hợp lý cho hàng tiền vệ vốn đã mất đi một số trụ cột. Cũng giống như AC Milan, những bản hợp đồng mới của Chelsea sẽ không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi chung của toàn đội, có chăng đó cũng chỉ là những sự bổ sung cần thiết trước xu hướng chuyển nhượng của bóng đá Châu Âu.

lam dep | game | làm đẹp

tin tức - 24h.com.vn​
 
Back
Top