Ưng Hoàng Phúc: 'Tôi muốn cưới mà người ta chưa chịu'

Jolie

Member
Trước kia thật khó để lôi kéo một người tham công tiếc việc như Ưng Hoàng Phúc nói chuyện ngoài âm nhạc nhưng giờ đây, nếu được hỏi về bạn gái của mình, Ốc Tiêu sẽ không thể giấu lòng.

t325496.jpg



- Gần đây trên báo chí có ồn ào chuyện Ưng Hoàng Phúc “khát” vợ. Mới đây lại có tin đồn anh sắp cưới. Thực hư chuyện này thế nào?
- (Cười lớn) Biết nói thế nào nhỉ. Tôi thì muốn cưới lắm rồi mà người ta thì chưa. Chắc là phải 1-2 năm nữa giấc mơ về ngôi nhà hạnh phúc mới thành sự thực.
- Anh có thể tiết lộ nhiều hơn về người con gái đã khiến một người tham công tiếc việc như anh phải tính đến chuyện trăm năm?
- Cô ấy kém tôi vài tuổi, có tham gia nhiều vào công việc của tôi. Đó là một cô gái rất bình thường, không phải người nổi tiếng.

t325497.jpg



- Nhưng chắc rất xinh?
- Cô ấy bình thường trên nhiều phương diện. Xinh cũng bình thường. Nghề nghiệp của tôi tiếp xúc với quá nhiều cô gái xinh đẹp nên chuyện xinh, xấu tôi thấy bão hòa rồi, không còn nhiều cảm xúc nữa. Tôi thích một cô gái có duyên. Cô ấy là người biết chịu đựng, có thể hy sinh cho tôi. Một người con gái như thế bây giờ hiếm lắm.
- Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào?
- Trong một party.
- Nghĩa là cô ấy hoặc thuộc người trong giới nghệ sĩ, hoặc cũng phải là một cô nàng sành điệu?
- Trong giới thì không phải. Cô ấy làm truyền thông, tổ chức các sự kiện nên tham gia chuyện đó là bình thường. Còn sành điệu thì cũng có tí chút.
- Hai người quen nhau lâu chưa?
- Hơn nửa năm nay nhưng tôi có cảm giác như đã gắn bó với nhau lâu lắm rồi.
- Tại sao anh không giới thiệu cô ấy với khán giả - những người rất yêu mến và luôn mong muốn anh tìm được bến bờ hạnh phúc?
- Cô ấy không thích lên báo. Một người bình thường mà (cười). Với cả, chuyện tình yêu là chuyện riêng tư, tôi không muốn tốn nhiều giấy mực của báo chí quá. Thực ra tôi cứ nghĩ buổi trò chuyện này, chúng ta sẽ nói về album mới và những dự án âm nhạc của tôi cơ đấy!

t325498.jpg



- Có nhất thiết khi đang nói chuyện về tình yêu, anh lại nhớ nghề và buộc người khác nói về âm nhạc như thế không? Phải chăng anh yêu âm nhạc hơn cô ấy?
- (Cười lớn) Thực ra yêu cô ấy, tôi cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến công việc đấy. Tôi nghĩ nếu không yêu, tôi sẽ có nhiều thời gian cho âm nhạc. Nhưng mà tôi không tiếc nuối. Tôi cũng không thích việc so sánh tình yêu và công việc. Cô ấy không như những cô gái khác nghĩa là muốn tôi phải nói rằng: “Anh yêu em nhất trên đời. Anh có thể bỏ việc vì em”. Ngược lại, cô ấy luôn ủng hộ và có đóng góp không nhỏ vào thành công của tôi trên con đường ca hát. Album mới sắp phát hành của tôi có sự tham gia rất tích cực của cô ấy.
- Anh đã đưa cô ấy về giới thiệu với gia đình chưa?
- Cô ấy đã gặp cả gia đình tôi rồi. Bố mẹ tôi rất hài lòng về… con dâu tương lai.
- Bố mẹ anh thích cô ấy hơn Thủy Tiên?
- Tôi không muốn trả lời thêm câu hỏi về Thủy Tiên. Có lẽ nhắc quá nhiều tới người con gái khác, dù yêu hay không cũng là có lỗi với cô ấy. Cô ấy hy sinh cho tôi rất nhiều nên tôi không muốn làm điều gì khiến cô ấy buồn.
- Hỏi thật, cô ấy có ghen với Thủy Tiên và những cuộc tình trước kia của anh không?
- Cô ấy rất chín chắn. Không bao giờ tôi phải nghe những câu hỏi kiểu như “trước giờ anh yêu mấy người”, “anh yêu ai nhất?”… Tôi không bao giờ phải đau đầu giải thích về chuyện tình cảm của mình với cô ấy. Vậy nên, ở bên cạnh cô ấy, tôi thấy rất bình yên.

t325499.jpg



- Ưng Hoàng Phúc của ngày xưa hay hát những bài thất tình, giờ khi có người yêu, âm nhạc của anh có vẻ tươi sáng hơn. Chuyện tình yêu có ảnh hưởng thế nào tới âm nhạc của anh?
- Nói là ngày xưa tôi hát nhạc thất tình cũng không hoàn toàn đúng đâu. Tôi vẫn có những bài hát tươi vui đấy chứ. Chẳng qua thời ấy, tôi thấy những ca khúc buồn một chút dễ được khán giả đồng cảm hơn. Ai mà chẳng có đôi lần trải qua những cảm xúc như thế. Kể ca khi hết thất tình rồi, nghe những bài hát ấy, người ta vẫn dễ đồng cảm.
Còn chuyện tôi thay đổi và hát những ca khúc cũ theo một phong cách tươi mới hơn là vì tôi thấy hơi nản với dòng nhạc thị trường hiện nay. Trước kia, tôi là người tiên phong trong việc đưa ngôn ngữ đời thường vào bài hát nên ca khúc của tôi nghe rất đời. Nhưng ai cũng phải thừa nhận, dù đời thường nhưng bài hát của tôi không nhố nhăng, mỗi ca khúc đều có ý nghĩa. Còn bây giờ, người ta thấy tôi thành công nên cũng đua theo. Có điều, họ không hát mà họ đọc, họ nói. Tôi thấy dòng nhạc mà mình đã khai phá mất đi giá trị nên tôi chuyển hướng.
- Chứ không phải vì yêu đời, yêu người nên ca khúc của anh tươi mới hơn sao?
- Có người hỏi tôi, khi yêu có cảm hứng để sáng tác không. Chắc tôi không phải là người mơ mộng đến mức “xuất khẩu thành.. nhạc”. Nói thật là bên cạnh người yêu là tôi chỉ có biết yêu thôi, không biết gì nữa.
Theo 2Sao​
 
Back
Top