ƯCV Thị trưởng Westminster Bruce Trần bị tố cáo đánh người

Jolie

Member
Thường thì, khi một người ra tranh cử, tin tức bất lợi về người đó được tung ra. Cuộc bầu cử địa phương ở Westminster cũng không ngoại lệ, và lần này mục tiêu là một ứng cử viên gốc Việt, ông Bruce Trần, người đang tranh cử Thị Trưởng Westminster.

Tin tức có thể bất lợi cho ông Bruce Trần không đến từ đối thủ của ông, mà đến từ một người ngoài, tên là Minh Vương. “Tôi thấy là một người như Bruce, nếu làm thị trưởng của Westminster thì không được chút nào hết, thành ra tôi nghĩ mình phải viết lên sự thật,” ông Minh Vương, còn có tên Henry Vương, nói với báo Người Việt như vậy hôm Thứ Sáu, về bài viết tố cáo Bruce Trần, được đăng trên trang blog henryvuong.wordpress.com.

attachment.php

Một tấm bảng tranh cử của Bruce Trần ngay trung tâm Little Saigon. Ông đang bị một người tố cáo từng đánh nhau với họ gây chảy máu gần xỉu cách đây 8 năm. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

Trang blog có đúng hai bài viết, cùng một nội dung, một tiếng Việt và một tiếng Anh, tố cáo ông Bruce Trần đánh ông Minh Vương “tét mặt và kẹp cổ sắp xỉu.” Bài viết mang tựa đề “Tôi đánh nhau với Bruce Trần.”

Tuy bài viết mới được đưa lên mạng ngày 1 tháng 9, 2010, cuộc “đánh nhau với Bruce Trần” diễn ra từ 8 năm trước, hồi năm 2002.

Ông Minh không giấu mục đích viết bài này sau 8 năm: “Mình không thể nào để một người như vậy đắc cử thị trưởng Westminster,” ông nói. “Cử tri có bầu cho Bruce hay không là chuyện của cử tri, nhưng ít nhất họ phải được biết sự thật về ứng cử viên thì điều đó mới công bình.”

Phản ứng với bài viết của ông Minh, ứng cử viên Bruce Trần cho rằng đây là một chuyện “buồn cười.”

Nói chuyện với nhật báo Người Việt qua điện thoại, ông Bruce Trần cho biết ông có đọc qua bài viết trên blog ông Minh, và chỉ thấy “buồn cười” vì “chuyện hai người đàn ông đánh nhau là chuyện rất thường.”

Ông Bruce Trần nói ông “không nhớ rõ chi tiết cuộc đánh nhau ra sao,” nhưng “nhớ là có đánh nhau với người đó” cũng như nhớ là cảnh sát đã tới, cũng nhớ là “người đó có nhận với cảnh sát là đã đánh trước, và tôi chỉ đánh lại vì tự vệ.”

121602-big_A1_HenryVuong.jpg

Ông Minh Vương (trái), và ông Quý, một nhân chứng, trong buổi phỏng vấn tại tòa soạn Người Việt, về của cuộc ẩu đả giữa Minh Vương và ứng cử viên Thị Trưởng Westminster Bruce Trần ở văn phòng, nơi cả ba cùng làm việc cách đây hơn 8 năm. (Hình: Hà Giang/Người Việt)

Câu chuyện 8 năm trước

Chi tiết của chuyện đánh nhau có thể tìm thấy trong bốn nguồn: Bài viết và lời kể của ông Minh, phát biểu của ông Bruce - mà ông nói ông không nhớ rõ - lời kể của nhân chứng, và biên bản của cảnh sát.

Ông Minh kể rằng vào năm 2002, ông thuê lại một góc phòng trong một văn phòng trên lầu khu thương xá ở địa chỉ 10161 Bolsa Avenue. Khi người chủ văn phòng đó dọn ra, thì một công ty khác dọn vào, chủ nhân là một người tên Phong, và có người cộng sự là ông Bruce Trần. Trong công ty mới dọn vào lúc đó cũng có một nhân viên tên Quý. Ông Quý đã có mặt, xác nhận điều ông Minh nói, khi báo Người Việt phỏng vấn ông Minh.

Như vậy, ông Minh từ nay cùng chia không gian văn phòng với công ty mới. Theo lời ông Minh, Bruce Trần muốn ông phải thu xếp bàn ghế gọn lại, từ đó sinh ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã qua lại. Trong một lần cãi cọ, ông Bruce thách ông Minh đánh. Và ông Minh đánh thật. Ông bị ông Bruce đánh lại, ông Bruce lớn hơn, mạnh hơn, đấm trúng ông Minh tét da mặt, và kẹp cổ ông Minh ngất xỉu. Ông Minh thừa nhận, rằng mình là người đánh trước. Nhưng ông nói ông Bruce đã thách ông đánh, và ông cho rằng ông Bruce “đánh lại quá đáng.”

Một nhân chứng của trận đánh nhau đó, là một người làm việc cùng trong khu thương xá nơi Bruce và Minh làm việc, nói với Người Việt, khi thấy ồn ào thì ông bắt đầu để ý theo dõi, và thoạt đầu cũng chỉ thấy “hai người đánh qua đánh lại thôi,” nhưng sau khi thấy Bruce Trần “siết cổ, đánh vào mặt Minh nghe bụp bụp như bao cát,” thì ông chạy tới để can.

“Vừa chạy tới,” vẫn theo nhân chứng - tên Thomas Nguyễn - thì ông “thấy Minh thở hắt ra, đầu gục xuống, người rũ ra như bún, mà thấy Bruce Trần vẫn một tay kẹp cổ Minh, một tay đánh.”

“Thấy nguy kịch quá, tôi nhảy vào, kéo tay Bruce ra,” ông Thomas nói. “Nhưng tay Bruce mạnh quá, tôi kéo ra không nổi.”

Nhân chứng này nói tiếp, là sau đó ông nhìn quanh quất, thấy một người đàn ông Mỹ, võ sư Taekwondo, bèn chạy tới cầu cứu. Người võ sư này đến, “bấm vào khuỷu tay của Bruce Trần, khiến tay anh ta bị giựt lại, và từ đó gỡ tay Bruce Trần ra được, và phải mất hai, ba phút sau Minh mới tỉnh lại.”

Ông Bruce Trần khẳng định với Người Việt, rằng ông “không nhớ đã đánh ông Minh tới ngất xỉu.”

Ông cũng cho rằng lời tố cáo ông đánh hung dữ như vậy không hợp lý: “Nếu thật sự tôi đã đánh với ác tâm như thế, thì tại sao lúc đó người ấy không làm đơn khiếu nại, nếu đã xỉu thì phải có người gọi 911.”

Trang blog của ông Minh có những bức hình chụp hôm đó, khiến ông Bruce cho rằng “sao xỉu rồi mà khi tỉnh dậy còn bình tĩnh để chụp hình, và sao sau đó vài ngày còn bắt tay nhau để làm hòa, v.v...”

“Thật ra tôi mới là nạn nhân,” ông Bruce nói. “Tôi là người bị đánh, nên buộc phải tự vệ, nếu tôi không may mắn được khỏe mạnh, thì hôm đó bị gục rồi.”

Biên bản của cảnh sát Westminster ghi thương tích của Bruce Trần là: “Mặt phía bên phải bị sưng đỏ, ông than là đau tay phải.”

Về thương tích của Minh Vương, biên bản ghi: “Chảy máu ở mũi, vết bầm giập trên mắt phải, vết cắt nhỏ dưới mắt trái.” Vết cắt này, ông Minh cho là do nhẫn trên tay ông Bruce gây ra. Ông Bruce nói với Người Việt ông không đeo nhẫn. Biên bản của cảnh sát có ghi lại lời tường thuật của hai bên. Về lời khai của Bruce Trần, biên bản viết: “Trần xác nhận là ông đã thách thức Vương. Trần nói rằng Vương đánh ông ta trước, nên ông ta phải tự vệ.”

Sau lần đánh nhau đó, theo lời ông Minh, thì do ông Bruce ép, nên ông đã phải dọn văn phòng đi.

Sự kiện của năm nay

Tám năm sau, ông Minh mới đưa câu chuyện này lại. Trên trang blog của mình, ông kể trong những lần trước, Bruce Trần xuất hiện trước công chúng, ông không ngờ là nhân vật tranh cử cộng đồng lại cũng là người từng đánh nhau với ông trước đây.

Ông nói thẳng mục đích của ông, là để “ngăn không cho Bruce Trần trở thành thị trưởng Westminster.” Ông nói: “Tôi biết ở xứ Mỹ, ai cũng có quyền ra ứng cử, nhưng dân chủ có những mặt trái của nó, là những người xấu cũng có thể len lỏi vô chính quyền được, và nếu mình không nói ra sự thật, thì những người xấu sẽ làm hư cộng đồng, và ảnh hưởng đến những chính trị gia tốt của Việt Nam sau này nữa.”

Câu chuyện chưa hết ở một vụ đánh nhau. Ông Minh và ông Quý, người cựu nhân viên công ty cũ của Bruce Trần, đang chuẩn bị một cuộc họp báo “trong tuần tới,” với mục đích công bố nhiều sự kiện khác nữa liên quan đến điều họ gọi là “con người của Bruce Trần.”

Với thời gian 8 năm đã trôi qua, ông Bruce Trần nói: “Tôi rất lấy làm tiếc là chuyện này đã xảy ra, vì đánh nhau không bao giờ là điều tốt. Ðã tám năm qua rồi, năm nay tôi 46 tuổi, lúc đó chưa được 40, trong vòng 4 năm rưỡi qua đã là một người chín chắn, điều hành một đài truyền hình với nhiều sinh hoạt phục vụ cộng đồng.”

“Chắc chắn người viết bài này có ý muốn ảnh hưởng kết quả việc tranh cử của tôi. Và nếu quả thật, chuyện đánh nhau cách đây 8 năm mà có thể xóa hết những việc hỗ trợ cộng đồng và ảnh hưởng xấu đến kết quả tranh cử, thì đó là cái số, tôi cũng đành phải chịu.”




Hà Giang/Người Việt
 
Back
Top