Công cuộc tái thiết của Capello đã được mở màn bằng một chiến thắng không dễ dàng trước một đối thủ không quá mạnh. Có thể thấy chặng đường phía trước với tuyển Anh vẫn còn rất dài.
Gerrard tỏa sáng nhưng còn Rooney?
Nếu nói kết quả sau hơn 90 phút trên Wembley là Gerrard 2-1 Hungary chắc cũng không nhiều người phản đối. Không chỉ thể hiện phẩm chất thủ lĩnh thông qua chiếc băng đội trưởng trên tay, một mình tiền vệ Liverpool đã đưa “Tam sư” đến với chiến thắng quan trọng về mặt tâm lý mở đầu cho công cuộc tái thiết hậu World Cup 2010. Được đặt ở vị trí hộ công sau tiền đạo cắm duy nhất trong sơ đồ quen thuộc (chơi ở Liverpool), Gerrard đã được thỏa sức vùng vẫy trong cách di chuyển khi được trao trọng trách dẫn dắt lối chơi, qua đó giúp anh có nhiều hơn các cơ hội để dứt điểm từ tuyến hai và bất ngờ xâm nhập vòng cấm.
2 bàn thắng rất đẹp đều đến từ những nỗ lực riêng của Gerrard nhưng cũng không thể phủ nhận được ảnh hưởng của cách bố trí đội hình của Capello. Chính quyết định từ bỏ sơ đồ 4-5-1 thất bại trong hiệp 1 của Don Fabio đã giúp Gerrard tỏa sáng rực rỡ nhưng HLV người Italia vẫn thất bại trong việc tìm lại Rooney. R10 tỏ ra khá lạc lõng trên hàng công của đội nhà và không có được sợi dây liên lạc với các đồng đội hỗ trợ phía sau từ Gerrard cho tới Walcott, Johnson khiến anh hầu như không thể gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Trong vòng 66 phút có mặt trên sân, số lần Rooney đe dọa khung thành Kiraly là rất hiếm hoi.
Rooney vẫn ngủ quên
Chắc chắn quãng thời gian 1 tháng tới cho đến khi chiến dịch Euro 2012 bắt đầu khởi tranh, Capello sẽ phải dành nhiều thời gian để tìm lời giải cho bài toán Rooney. Ở World Cup, dù được chơi bên cạnh Heskey và đã thu được không ít thành công trước đó nhưng khi vào VCK Rooney đã mất hút và góp phần không nhỏ vào thất bại của “Tam sư”. Đến khi được chơi ở vị trí mũi nhọn duy nhất khá giống với ở MU, “Gã Shrek” vẫn im hơi lặng tiếng. Tất nhiên là không thể bê nguyên công thức từ đội này sang đội khác nhưng Capello sẽ cần phải tìm hiểu vì sao Rooney lại tỏa sáng ở MU nhưng ĐT Anh thì không.
Và những vấn đề khác
Nếu quyết định theo đuổi sơ đồ như đã chơi trong trận đấu với Hungary, ngoài Rooney, Capello sẽ còn phải đối mặt với không ít vấn đề khác. Dù cầm bóng vượt trội và tạo ra nhiều cú bắn phá hơn hẳn đối thủ nhưng trong ĐT Anh vẫn không thể tạo ra cảm giác rằng có thể giành chiến bất cứ lúc nào. Vẫn thiếu một cái gì đó để biến thế trận vượt trội thành những cơ hội rõ ràng và quan trọng hơn là những bàn thắng. Đây là một mối lo bởi hầu như tất cả các cầu thủ được cho ra sân trong đội hình xuất phát đều đã thi đấu cùng nhau trong suốt quãng thời gian trước đó, chỉ trừ thủ thành Joe Hart, trung vệ Jagielka và tiền vệ Adam Johnson chưa được thử lửa nhiều.
Hàng thủ cũng để lại nhiều nỗi lo
Các cầu thủ Anh không quá rời rạc nhưng cũng chẳng quá uyển chuyển và hẳn Capello sẽ phải đau đầu để tìm ra loại keo thần kỳ để kết dính các học trò hơn nữa. Hàng tiền vệ với Lampard đá cặp với Barry cũng chưa có được đáp án chính xác, bởi do đá quá thấp và phải nhường chỗ cho Gerrard, ngôi sao Chelsea đã không thể hiện được những pha bắn phá quen thuộc từ tuyến 2. Câu chuyện về tiếng nói chung giữa Lampard và Gerrard vẫn sẽ là một chủ đề muôn thuở không có hồi kết, nhưng khi đã chứng kiến Gerrard tỏa sáng mà không có Lampard trên sân liệu Capello có dám mạnh tay gạt L8 ra rìa?
Hàng phòng ngự cũng cần phải được đem ra mổ xẻ. Joe Hart rõ ràng cần thêm nhiều hơn nữa các trận đấu đỉnh cao để thể hiện hết tài năng của mình. Các trung vệ Jagielka và Dawson không đem lại cảm giác an tâm và có phần lỗi trong bàn thua duy nhất (gây tranh cãi) của đội nhà. Và trong khi Ferdinand còn lâu mới trở lại, ai sẽ đá cặp với Terry? Ở hai biên, Glen Johnson vẫn mải mê lên tấn công bỏ lại sau lưng khoảng trống mênh mông (bàn thua xuất phát từ vị trí của cầu thủ Liverpool), trong khi ở biên đối diện Ashley Cole tiếp tục đà sa sút sau màn trình diễn kém cỏi trong trận Community Shield. Có quá nhiều việc phải làm cho Capello trên chặng đường phía trước…
(theo 24h)
Gerrard tỏa sáng nhưng còn Rooney?
Nếu nói kết quả sau hơn 90 phút trên Wembley là Gerrard 2-1 Hungary chắc cũng không nhiều người phản đối. Không chỉ thể hiện phẩm chất thủ lĩnh thông qua chiếc băng đội trưởng trên tay, một mình tiền vệ Liverpool đã đưa “Tam sư” đến với chiến thắng quan trọng về mặt tâm lý mở đầu cho công cuộc tái thiết hậu World Cup 2010. Được đặt ở vị trí hộ công sau tiền đạo cắm duy nhất trong sơ đồ quen thuộc (chơi ở Liverpool), Gerrard đã được thỏa sức vùng vẫy trong cách di chuyển khi được trao trọng trách dẫn dắt lối chơi, qua đó giúp anh có nhiều hơn các cơ hội để dứt điểm từ tuyến hai và bất ngờ xâm nhập vòng cấm.
2 bàn thắng rất đẹp đều đến từ những nỗ lực riêng của Gerrard nhưng cũng không thể phủ nhận được ảnh hưởng của cách bố trí đội hình của Capello. Chính quyết định từ bỏ sơ đồ 4-5-1 thất bại trong hiệp 1 của Don Fabio đã giúp Gerrard tỏa sáng rực rỡ nhưng HLV người Italia vẫn thất bại trong việc tìm lại Rooney. R10 tỏ ra khá lạc lõng trên hàng công của đội nhà và không có được sợi dây liên lạc với các đồng đội hỗ trợ phía sau từ Gerrard cho tới Walcott, Johnson khiến anh hầu như không thể gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Trong vòng 66 phút có mặt trên sân, số lần Rooney đe dọa khung thành Kiraly là rất hiếm hoi.

Rooney vẫn ngủ quên
Chắc chắn quãng thời gian 1 tháng tới cho đến khi chiến dịch Euro 2012 bắt đầu khởi tranh, Capello sẽ phải dành nhiều thời gian để tìm lời giải cho bài toán Rooney. Ở World Cup, dù được chơi bên cạnh Heskey và đã thu được không ít thành công trước đó nhưng khi vào VCK Rooney đã mất hút và góp phần không nhỏ vào thất bại của “Tam sư”. Đến khi được chơi ở vị trí mũi nhọn duy nhất khá giống với ở MU, “Gã Shrek” vẫn im hơi lặng tiếng. Tất nhiên là không thể bê nguyên công thức từ đội này sang đội khác nhưng Capello sẽ cần phải tìm hiểu vì sao Rooney lại tỏa sáng ở MU nhưng ĐT Anh thì không.
Và những vấn đề khác
Nếu quyết định theo đuổi sơ đồ như đã chơi trong trận đấu với Hungary, ngoài Rooney, Capello sẽ còn phải đối mặt với không ít vấn đề khác. Dù cầm bóng vượt trội và tạo ra nhiều cú bắn phá hơn hẳn đối thủ nhưng trong ĐT Anh vẫn không thể tạo ra cảm giác rằng có thể giành chiến bất cứ lúc nào. Vẫn thiếu một cái gì đó để biến thế trận vượt trội thành những cơ hội rõ ràng và quan trọng hơn là những bàn thắng. Đây là một mối lo bởi hầu như tất cả các cầu thủ được cho ra sân trong đội hình xuất phát đều đã thi đấu cùng nhau trong suốt quãng thời gian trước đó, chỉ trừ thủ thành Joe Hart, trung vệ Jagielka và tiền vệ Adam Johnson chưa được thử lửa nhiều.

Hàng thủ cũng để lại nhiều nỗi lo
Các cầu thủ Anh không quá rời rạc nhưng cũng chẳng quá uyển chuyển và hẳn Capello sẽ phải đau đầu để tìm ra loại keo thần kỳ để kết dính các học trò hơn nữa. Hàng tiền vệ với Lampard đá cặp với Barry cũng chưa có được đáp án chính xác, bởi do đá quá thấp và phải nhường chỗ cho Gerrard, ngôi sao Chelsea đã không thể hiện được những pha bắn phá quen thuộc từ tuyến 2. Câu chuyện về tiếng nói chung giữa Lampard và Gerrard vẫn sẽ là một chủ đề muôn thuở không có hồi kết, nhưng khi đã chứng kiến Gerrard tỏa sáng mà không có Lampard trên sân liệu Capello có dám mạnh tay gạt L8 ra rìa?
Hàng phòng ngự cũng cần phải được đem ra mổ xẻ. Joe Hart rõ ràng cần thêm nhiều hơn nữa các trận đấu đỉnh cao để thể hiện hết tài năng của mình. Các trung vệ Jagielka và Dawson không đem lại cảm giác an tâm và có phần lỗi trong bàn thua duy nhất (gây tranh cãi) của đội nhà. Và trong khi Ferdinand còn lâu mới trở lại, ai sẽ đá cặp với Terry? Ở hai biên, Glen Johnson vẫn mải mê lên tấn công bỏ lại sau lưng khoảng trống mênh mông (bàn thua xuất phát từ vị trí của cầu thủ Liverpool), trong khi ở biên đối diện Ashley Cole tiếp tục đà sa sút sau màn trình diễn kém cỏi trong trận Community Shield. Có quá nhiều việc phải làm cho Capello trên chặng đường phía trước…
(theo 24h)