Đoan Trang: Chuyện tình cảm của tôi hiện đang tốt đẹp

Jolie

Member
Đoan Trang lúc nào cũng tươi vui, rộn rã, đầy nhiệt huyết và nhiều năng lượng với công việc. Trang cũng là ngôi sao nổi tiếng thân thiện, cởi mở với báo chí.


Từ Đức, cô ca sĩ “sôcôla” này đã có cuộc trò chuyện với PV chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống của mình:

200911903333-1.jpg

Ca sĩ Đoan Trang


- Vừa rồi, Đoan Trang có bày tỏ mong muốn trở thành diva. Album mới của chị có phải là một bước đi để biến giấc mơ ấy trên đường đến hiện thực?

Diva là một mỹ từ mà công chúng dành tặng cho những người ca sĩ có sức ảnh hưởng và tiên phong trong âm nhạc. Tôi khẳng định việc muốn trở thành diva chắc chắn không chỉ là mong muốn của riêng tôi. Đó cũng không phải là mục đích lớn nhất của tôi trong âm nhạc. “Mong muốn trở thành diva” chỉ là một tít báo mà tác giả giật lên cho bài báo thêm màu sắc thôi.

Với con đường âm nhạc riêng của mình, tôi chỉ mong muốn giọng hát, phong cách và những ca khúc của mình sẽ được khán giả thật sự yêu thích và họ luôn dành cho tôi một chỗ đứng riêng biệt trong làng nhạc Việt Nam.

200911903333-2.jpg


- Thực sự, Đoan Trang ăn sân khấu, có duyên diễn xuất và giọng hát rất nội lực. Chị có nghĩ rằng tên Đoan Trang vẫn chưa đứng được đúng với thực lực của "cô ấy"?

Nếu như khán giả, truyền thông đã có lời nhận xét tôi là một ca sĩ có nội lực thì quá đủ với tôi rồi, có cần gì hơn nữa. Tôi thấy nhiều người cứ hay so sánh ca sĩ này với ca sĩ kia, đó là điều khập khiễng, mỗi người có một nét riêng, một vị trí riêng, làm sao một đỉnh núi có thể “đủ chỗ” cho 10 người trong khi nó chỉ có thể đủ cho 1, 2 người đứng? Có thể mình không may mắn như 2 người đứng ở đỉnh núi nhưng nhìn xuống dưới chân núi có bao nhiêu người đang mơ ước chỗ đứng của mình!

Mặt khác, diva đâu phải cứ ngồi yên một chỗ mà hưởng thụ thành quả, có khi họ phải cật lực lao động gấp bội phần người khác. Với những đánh giá, nhận xét khách quan và những hi vọng của mọi người dành cho mình, tôi sẽ cống hiến những sản phẩm âm nhạc tốt nhất cho khán giả và chắc chắn cái tên Đoan Trang sẽ không làm giảm giá trị của âm nhạc Việt Nam.

200911903333-3.jpg


- Chị xuất hiện trong những hình ảnh gần đây, với phong cách trẻ trung, tươi mới, công việc vất vả, luân chuyển thường xuyên, "bí quyết" cho sự trẻ trung đó của chị là gì vậy?

Không chỉ thời gian gần đây thôi đâu mà cả 10 năm nay tôi làm việc và di chuyển như một con thoi. Cảm ơn bạn vì đã khen tôi vẫn luôn tươi mới. Tôi cũng chẳng có bí quyết gì đâu. Chắc là do tôi siêng năng tập thể dục mỗi ngày, yêu mến cuộc sống, cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có và có một gia đình đầy yêu thương luôn ở bên cạnh để tôi được thảnh thơi, thoải mái và vui sống, háo hức làm việc.

200911903333-4.jpg


- Trên blog cá nhân của chị, thấy hôm nay ở nước này, mai ở nước khác, có vẻ như chị vẫn tiếp tục làm con sóc chuyền cành và lượm lặt - như chị đã từng tâm sự vài năm trước. Bao giờ thì chị tạm dừng chân nghỉ ngơi đây nhỉ?

Đi nhiều đôi khi cũng mệt lắm nhưng phải cảm ơn cuộc sống đã cho tôi những chuyến đi, cảm ơn công việc đã cho tôi cơ hội gặp gỡ nhiều người. Đi nhiều vì công việc, ở đâu có người mong muốn được nghe giọng hát của mình thì mình tới và đó cũng là dịp tôi được đi du lịch, khám phá, tìm hiểu văn hóa các nước, có những người bạn quốc tế.

Khi nào thật sự có được một bến đỗ an toàn để dừng chân thì tôi sẽ dừng lại vì tôi là người yêu gia đình, thích trẻ con… chắc chắn sau này tôi sẽ sinh nhiều con.

200911903413-5.jpg

Tôi là người yêu gia đình, thích trẻ con… chắc chắn sau này tôi sẽ sinh nhiều con.

- Chị nói đến tương lai với hình ảnh "những đứa trẻ" như vậy, chắc hẳn chuyện tình cảm của chị ở thời điểm này đang có những tiến triển hướng tới "lời hẹn thề trăm năm"?

Chuyện tình cảm của tôi hiện đang tốt đẹp nhưng cho tôi giữ kín nhé.

200911903413-6.jpg



- Cảm giác ở Đoan Trang lúc nào cũng vui tươi, nhiệt huyết, đầy năng lượng. Đằng sau những hình ảnh mạnh mẽ, cá tính đó, những lúc nào thì Đoan Trang yếu đuối, rơi nước mắt và yếu lòng?

Tôi sẽ yếu đuối trước một trái tim dũng cảm và nhân hậu, sẽ chảy nước mắt khi xúc động cao độ như quá hạnh phúc hay bị tổn thương, sẽ mềm lòng trước một câu nói chân thật, ngọt ngào. Tôi luôn thấy mình may mắn vì mỗi ngày trôi qua với tôi là một ngày đầy ắp những thú vị, những lôi cuốn, những yêu thương.

- Trân trọng cảm ơn chị!




Theo Pháp luật & Xã hội
 
Back
Top