Một ngày trước khi M.U và Chelsea đá trận vòng 31, Arsenal lại tạm chiếm ngôi đầu BXH. Chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 có sự hỗ trợ của yếu tố may mắn trước CLB cùng thành phố West Ham đã giúp thày trò HLV Arsene Wenger vượt lên trên M.U và Chelsea với khoảng cách lần lượt là 1 và 3 điểm.
Đây không phải lần đầu Arsenal leo lên số Một Premiership. Tuy nhiên, khoảnh khắc ngự trị trên đỉnh cao của Pháo Thủ không kéo dài được lâu. Bởi quãng thời gian trước đó, phong độ sa sút đã khiến thày trò Wenger từng bị Chelsea bỏ xa tới 11 điểm. Nhưng hành trình thu hẹp khoảng cách, san bằng điểm số, thậm chí vượt lên của Arsenal đáng nhận được lời khen ngợi. Tuy nhiên, khi xem kỹ lại trận thắng West Ham, đội chủ sân Emirates vẫn bộc lộ nhiều nhược điểm.
Điểm yếu dễ nhận thấy nhất chính là tâm lý chủ quan và sự lơ là. Nhớ lại, sau khi Denilson ghi bàn mở tỉ số cho Arsenal, ai cũng nghĩ cuộc chơi thế là đã khép lại. Nhưng rõ ràng không phải vậy. Việc thày trò Arsene Wenger với nhiều lợi thế dễ dàng nắm quyền kiểm soát đã khiến họ chủ quan, không vội vàng trong tấn công và đồng thời cũng xem thường đối thủ. Hệ quả là thiếu chút nữa Pháo Thủ đã bị trả giá. Ở cuối hiệp 1, trong một tình huống tưởng không mấy nguy hiểm, cầu thủ của West Ham đã buộc Vermaelen phạm lỗi trong vòng cấm và đem lại quả phạt đền cho đội khách. Nếu Diamanti sút thành công và tỉ số được quân bình 1-1, chẳng biết thời gian còn lại có đủ để Arsenal vượt lên giành trọn 3 điểm nữa hay không?
Dễ thấy, dù sau trận đấu HLV Arsene Wenger có hết lời ca ngợi nỗ lực và tinh thần chiến đấu của các học trò, nhưng trên thực tế, Arsenal đã lại phải cầu viện Thần May mắn để đạt mục tiêu. Thời gian còn lại của mùa Premiership 2009/10 không còn nhiều. Bất cứ một sai lầm nào dù nhỏ nhất cũng sẽ phải trả giá rất đắt mà cụ thể ở đây, chính là Cúp Bạc. Không nói trực tiếp ra, nhưng rõ ràng HLV Arsene Wenger đang phải đối mặt với 2 mối lo. Một như đã nói ở trên, chính là sự thiếu ổn định và độ lỳ tâm lý cần thiết của các học trò. Và hai là chiếc thẻ đỏ buộc trung vệ Vermaelen phải vắng mặt một vài trận Premiership sắp tới. Campbell đã già và Gallas vẫn đang dưỡng thương, hẳn sẽ là một bài toán nan giải cho việc tìm chốt chặn trung vệ trong thời gian tới đây.
Tất nhiên, tiền đồ của Arsenal còn tùy thuộc vào thành tích của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là M.U và Chelsea.
Điểm yếu dễ nhận thấy nhất chính là tâm lý chủ quan và sự lơ là. Nhớ lại, sau khi Denilson ghi bàn mở tỉ số cho Arsenal, ai cũng nghĩ cuộc chơi thế là đã khép lại. Nhưng rõ ràng không phải vậy. Việc thày trò Arsene Wenger với nhiều lợi thế dễ dàng nắm quyền kiểm soát đã khiến họ chủ quan, không vội vàng trong tấn công và đồng thời cũng xem thường đối thủ. Hệ quả là thiếu chút nữa Pháo Thủ đã bị trả giá. Ở cuối hiệp 1, trong một tình huống tưởng không mấy nguy hiểm, cầu thủ của West Ham đã buộc Vermaelen phạm lỗi trong vòng cấm và đem lại quả phạt đền cho đội khách. Nếu Diamanti sút thành công và tỉ số được quân bình 1-1, chẳng biết thời gian còn lại có đủ để Arsenal vượt lên giành trọn 3 điểm nữa hay không?
Dễ thấy, dù sau trận đấu HLV Arsene Wenger có hết lời ca ngợi nỗ lực và tinh thần chiến đấu của các học trò, nhưng trên thực tế, Arsenal đã lại phải cầu viện Thần May mắn để đạt mục tiêu. Thời gian còn lại của mùa Premiership 2009/10 không còn nhiều. Bất cứ một sai lầm nào dù nhỏ nhất cũng sẽ phải trả giá rất đắt mà cụ thể ở đây, chính là Cúp Bạc. Không nói trực tiếp ra, nhưng rõ ràng HLV Arsene Wenger đang phải đối mặt với 2 mối lo. Một như đã nói ở trên, chính là sự thiếu ổn định và độ lỳ tâm lý cần thiết của các học trò. Và hai là chiếc thẻ đỏ buộc trung vệ Vermaelen phải vắng mặt một vài trận Premiership sắp tới. Campbell đã già và Gallas vẫn đang dưỡng thương, hẳn sẽ là một bài toán nan giải cho việc tìm chốt chặn trung vệ trong thời gian tới đây.
Tất nhiên, tiền đồ của Arsenal còn tùy thuộc vào thành tích của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là M.U và Chelsea.
Hồng Nhung
(theo baobongda)
(theo baobongda)