Đại chiến MU – Chelsea còn 1 ngày: Chưa đấu trí đã “võ mồm”

Jolie

Member
Trận tranh siêu cúp nước Anh giữa MU chỉ còn 1 ngày nữa là bắt đầu. Sức nóng của trận cầu kinh điển khởi đầu mùa giải đã bắt đầu lan tỏa, từ các CĐV, cầu thủ cho đến BHL. Tất nhiên trước mỗi trận cầu lớn, màn đấu võ bằng mồm lại được hai bên “thi triển” để hạ gục tinh thần đối thủ.

Mùa giải năm ngoái đã chứng kiến một cuộc rượt đuổi ngoạn mục giữa hai đại kình địch đã thay nhau thống trị ngoại hạng Anh suốt 6 năm vừa qua. Quỷ đỏ thành Manchester chỉ chịu thua sát nút nhà vô địch Chelsea với chỉ 1 điểm ít hơn. Còn ở trận tranh siêu cúp cách đây một năm, thày trò Alex Ferguson cũng đã ôm hận trước đội bóng nhà giàu thành London sau loạt penalty may rủi. Chừng đó là đủ thấy được “mối hận” mà MU đang phải chịu lớn đến mức nào. Năm nay, họ sẽ có cơ sở để trả lại một phần nào đó món nợ đã vay nếu vượt qua được Chelsea ở trận đấu sắp tới.

Dai-chien-MU-Chelsea-con-1-ngay-Chua-dau-tri-da_Tin180.com_001.jpg

Rooney ra sân hay không đang là "hư chiêu" của Sir Alex?

Trước khi trận đại chiến diễn ra, quyết tâm của các cầu thủ áo đỏ đã được thể hiện và người khai màn cho cuộc đấu võ mồm là tiền vệ lão tướng Ryan Giggs: “Chelsea luôn là đối thủ chính của chúng tôi trong suốt những năm vừa qua. Họ là mối đe dọa lớn nhất nếu chúng tôi muốn giành chức vô địch. Tuy nhiên chúng tôi đang có một đội hình tốt để có thể lấy lại những gì đã mất. MU đang rất háo hức giành lại chức vô địch từ tay Chelsea, và trận đấu mở màn tranh Siêu cúp nước Anh sẽ là cơ hội đầu tiên để tôi cùng các đồng đội thể hiện quyết tâm đó.”

Ngài Alex bình thường trước các trận chiến lớn thường tỏ ra rất tự tin và “mạnh mồm”như một cách để khích lệ tinh thần các học trò nhưng lần này lại khác. Ông tỏ ra nhún nhường và cảm thấy lo lắng trước khi bước vào trận đánh. Có thể đây chỉ là một “đòn gió” nhằm đánh lạc hướng đối thủ của chiến lược gia lão luyện người Scotland. Phát biểu trên tờ Daily mail, Sir Alex cho biết: “Đội bóng của chúng tôi hiện tại không có được trạng thái tốt nhất. Một số cầu thủ trụ cột trở về từ World Cup vẫn còn tỏ ra mệt mỏi ví dụ như Wayne Rooney, Javier Hernandez, Park Ji Sung và Evra. Họ cần ít nhất 3 đến 4 tuần nữa để hồi phục hoàn toàn.”

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ Ngài Alex đang nói cho vui chứ thực tế Javier Hernandez vẫn ra sân đều đặn và nổ súng ầm ầm kể từ khi hội quân với MU, Park Ji Sung cũng đã trở lại thậm chí còn ghi hai bàn trong chiến thắng 7-1 ở Ireland vừa qua. “World Cup đã ảnh hưởng lớn đến sức lực của các cầu thủ. Tôi buộc lòng phải để cho họ có thời gian nghỉ ngơi thêm. Ở trận đấu tới tôi chỉ mong các cầu thủ thi đấu hết sức mình. Còn kết quả không quá quan trọng.” Ngài Alex khẳng định. Ai cũng biết Alex Ferguson rất giỏi trong việc tung những hư chiêu để làm “hoa mắt” đối thủ, mới đây nhất là tuyên bố sẽ không để Rooney ra sân ở trận đấu này vì thói ăn chơi vô độ trong thời gian nghỉ ngơi. Không biết đó có phải là lời nói thật hay không nhưng chắc chắn sẽ có những bất ngờ ở đội hình xuất phát của MU ở trận đại chiến sắp tới.

Dai-chien-MU-Chelsea-con-1-ngay-Chua-dau-tri-da_Tin180.com_002.jpg

Ancelotti hoàn toàn tự tin trước trận đấu

Thày và trò bên phía Quỷ đỏ đã “ra chiêu” nhưng chiến lược gia Ancelotti chỉ đáp lại với thái độ bình thản. Khi được hỏi về những gì đã diễn ra năm ngoái và về đại kình địch của mình, Carletto đã rất tự tin trả lời và không quên “đá xoáy”: “Tôi không hề ngạc nhiên vì những danh hiệu giành được năm ngoái. Khi tôi đến Chelsea, tôi biết sức mạnh của đội bóng là như thế nào. Mục tiêu của The Blues là giành chức vô địch ngoại hạng Anh hoặc Champions League. Ngài Alex là một người rất lịch sự. Ông ấy đã gửi tin nhắn chúc mừng tôi khi chúng tôi ăn mừng chức vô địch ngoại hạng. Hi vọng là tháng 5 năm sau ông ấy cũng gửi một tin nhắn tương tự như thế.”

Cùng chung sự tự tin với ông thày người Ý, người hùng thầm lặng ở mùa giải trước, hậu vệ Ivanovic cũng mạnh miệng tuyên bố: “Cá nhân tôi cảm thấy rất thoải mái, một vài cầu thủ mới chỉ trở lại và chưa có thời gian hồi phục kịp. Tuy nhiên tất cả sẽ ổn thỏa. Luôn luôn là một trận đấu khó khăn khi đối đầu với MU nhưng toàn đội đều đã sẵn sàng. Thành tích không tốt trong loạt trận giao hữu đã ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của đội bóng và chúng tôi cần chiến thắng trong trận đấu này để lấy lại phong độ. Chúng tôi sẽ chiến đấu với MU bằng quyết tâm cao nhất. Chúng tôi đã sẵn sàng cho mùa giải mới!”

Hiện vẫn chưa thể kết luận “mèo nào cắn mỉu nào” trong cuộc đấu võ mồm này, chỉ có kết quả trên sân mới là câu trả lời cho tất cả. Liệu “hư chiêu” của Sir Alex có thể thắng được sự tự tin của đội quân Ancelotti? Hãy cùng đón đợi!


(theo 24h)​
 
Back
Top